Atletico - Malaga: Đau đầu chưa, El Cholo?

22/11/2014 13:55 GMT+7 | Atletico Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Malaga là đội bóng đánh dấu kỷ nguyên Diego Simeone cùng Atletico. Bây giờ, cũng đối thủ đến từ Andalucia, "El Cholo" có nhiệm vụ tìm ra một loạt giải pháp mới cho đội bóng của mình.

Thách thức dành cho "El Cholo" không chỉ đến từ việc Atletico vừa thua, mà còn có tác động lớn từ “virus FIFA”.

Bài toán Miranda

Hơn một năm trước, Simeone là người quyết định đưa Gimenez về Vicente Calderon. 1 triệu euro dành cho trung vệ khi ấy mới hơn 18 tuổi người Uruguay và còn ở dạng tiềm năng. 180 phút là toàn bộ quỹ thời gian của Gimenez trên sân chơi La Liga. Cựu cầu thủ Danubio được ra mắt trong trận thắng Almeria 4-2 tháng Chín năm ngoái, và cần 13 tháng sau đó để tái xuất (Espanyol).

Anh chàng 19 tuổi này giờ đang chuẩn bị cho trận thứ 3 trong sự nghiệp ở La Liga, và thách thức lớn hơn rất nhiều hai cuộc đấu trước đó. Malaga đang trải qua chuỗi 5 trận thắng liên tiếp, chỉ cách Atletico vỏn vẹn 2 điểm, và quyết đánh bại nhà ĐKVĐ để vào top 4.

Vì sao lại là Gimenez? Một lẽ đơn giản, Simeone không còn lựa chọn nào khác. Miranda chấn thương khi khoác áo Brazil hồi giữa tuần, đặt ra một bài toán lớn cho Simeone. Trong những năm qua, Simeone xây dựng hàng thủ Atletico với Miranda - Godin là cặp trung vệ bất khả xâm phạm. Họ luôn đá chính, từ mặt trận này sang đấu trường kia, kể cả trong các trận đấu không quá quan trọng.

Giải pháp dự phòng gần như không được Simeone quan tâm. Mùa trước, Atletico còn có Alderweireld. Nhưng hiện tại, Gimenez là gương mặt duy nhất trên băng ghế dự bị đúng sở trường trung vệ. Tân binh Jesus Gamez cũng có thể đá trung vệ, nhưng phát huy hiệu quả hơn bên cánh phải. Gamez lại không hứa hẹn nhiều về tương lai khi màn ra mắt của anh là thảm họa 1-3 trước Valencia ở vòng 7.

Chấn thương của Miranda cho thấy lực lượng của Atletico quá mỏng (Simeone cũng chỉ đăng ký 21 cầu thủ trong đội hình một), cũng như chiến lược chuyển nhượng thiếu sự hợp lý. Sẽ thế nào nếu như Godin cũng chấn thương? Godin, cùng với Koke, chưa nghỉ phút nào từ đầu mùa. Atletico đang căng sức cho các mặt trận khác nhau, và đây là giai đoạn họ phải chịu tổn thất nhiều nhất từ “virus FIFA’. Rõ ràng, các CĐV Atletico không dám nghĩ đến cảnh nếu Godin cũng phải nghỉ thi đấu.

Miranda chấn thương, đồng thời Simeone còn mất cả Siqueira và Mario Suarez vì án treo giò. Trong đó, việc Siqueira ngồi khán đài khiến "El Cholo" chỉ còn Ansaldi để lựa chọn cho vị trí hậu vệ trái. Ansaldi mới vừa bình phục chấn thương, và ngay lập tức phải tập trung cùng Argentina. Điều đó cũng đồng nghĩa, rất khó để Ansaldi duy trì được 100% thể lực để chống lại một Malaga với những cầu thủ đá cánh rất mạnh mẽ.

Vấn đề hàng công

Chấn thương của Miranda cũng lột tả một thực trạng thiếu cân bằng của Atletico: Thừa cầu thủ tấn công. Mandzukic, Griezmann, Cerci, Raul Jimenez là 4 tân binh được mua về bổ sung cho hàng công trong mùa Hè vừa qua. Hector Hernandez là một tiền đạo khác, được đôn lên từ đội Atletico B. Bên cạnh đó, Raul Garcia cũng có khả năng đá tiền đạo khi cần thiết.

Hàng công thừa thãi đến mức Simeone bỏ rơi bản hợp đồng đắt giá Cerci - người khiến Atletico phải bỏ ra 16 triệu euro cho Torino. Cerci nhiều khả năng có thể được bán hoặc mang cho mượn tháng Giêng tới đây. Điểm đến của anh có thể là Inter, hoặc một CLB Anh. Raul Jimenez phần nào được ưu ái hơn, nhưng tiền đạo người Mexico chưa thể hiện tương xứng với kỳ vọng. Bản hợp đồng 10 triệu euro này ghi được 1 bàn duy nhất sau 275 phút thi đấu.

Thừa cầu thủ tấn công và sử dụng không hợp lý là nguyên nhân khiến Atletico kém cùng kỳ mùa trước 7 điểm. Hàng công Atletico cũng ghi ít hơn 8 bàn so với thành tích sau 11 vòng mùa trước. Chỉ có 8 bàn do công các tiền đạo kể trên thực hiện, với 5 thuộc về Mandzukic. Tổng thành tích của phần còn lại cũng chỉ bằng một mình Miranda.

Malaga đang phòng ngự cực hay (9 bàn thua), và chỉ Barca là đội duy nhất thủng lưới ít bàn hơn họ (5). Hàng thủ mạnh mẽ ấy là cơ hội để "El Cholo" tìm kiếm công thức tối ưu cho hàng công Atletico. Không thể bảo vệ ngôi quán quân với một hàng tiền đạo có quá nhiều người ngủ quên.

Dự đoán: 1-0

Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm