Atletico Madrid: 'Tắc kè hoa' Simeone biến ảo khôn lường

06/11/2013 14:02 GMT+7 | Atletico Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Có một điều thú vị về con người của Diego Simeone, đó là những phần trả lời phỏng vấn của ông với cánh báo giới khá nhàm chán.

Nhưng nếu để ý thật kỹ sẽ thấy, một câu hỏi nếu được hỏi đi hỏi lại vài lần thì mỗi lần Simeone sẽ trả lời một kiểu.

Một người khổng lồ không bản sắc?

Atletico Madrid của Diego Simeone là một đội bóng mà trong nội bộ không ai muốn nghĩ đến mùa Hè năm sau họ sẽ kết thúc với chiếc Cúp nào. Kỷ luật đội ngũ được siết chặt tới mức việc bàn tán về chuyện danh hiệu cũng có thể bị phạt tiền, bên cạnh những chuyện khác như tiền lương hay đời tư của các cầu thủ.

Ít phút sau khi đánh bại Porto ở vòng bảng Champions League, Simeone có mặt trong cuộc họp báo sau trận. Ông trả lời thẳng tưng với các phóng viên, rằng ông là một HLV người... Italy và ông thích cho các học trò chơi bóng kiểu Ý. Tất nhiên, đó là một câu nói dối trắng trợn cố ý.

Với Simeone, Atletico không ngừng thay đổi về mọi mặt.

Atletico Madrid thực ra là một đội bóng rất khó nhận diện bản sắc. Chúng ta có thể hình dung ra nó nếu trực tiếp xem và nhìn vào các con số, nhưng ngay cả những thứ đó cũng không đủ. Với Diego Simeone, gò đội quân của mình vào một phong cách không phải là thượng sách: Atletico, dù mạnh rất nhiều so với 17 đội bóng khác ngoài Barca & Real, vẫn là một đội bóng hạng trung trong mắt của chính ông và vì thế mỗi lần ra sân là một cách đá khác nhau.

Cách tiếp cận của cựu danh thủ người Argentina nặng tính ngày qua ngày chứ không nghĩ sâu nghĩ xa. Trận nào với ông cũng cần thắng và vì thế có người gọi Simeone là “tắc kè hoa” vì ông biến hóa lối chơi không lúc nào lường được, mà mục đích cũng chỉ là để thắng bằng mọi giá.

Sau trận thắng 2-0 trước Athletic Bilbao, cựu binh Tiago đã tiết lộ thế này: “Khi vào sân và nhận thấy cách sắp xếp của Bilbao, ông ấy (Simeone) hò hét chúng tôi tràn lên ép sân và không cho họ lên bóng. Sau trận đấu, tôi nhớ rằng Thibaut Courtois gần như không phải ra bắt bóng lần nào”.

“Bình thường chúng tôi vẫn nhồi bóng đều cho hai cánh để lên tấn công. Tuy nhiên trước giờ thi đấu, ông ấy yêu cầu mọi người tập trung vào cánh phải và dồn bóng cho Adrian. Diego tính rằng Benat và Balenziaga có thể vượt qua được, dù chúng tôi có Koke ở biên trái”.

Quả thực, bàn mở tỷ số của Atletico trước Bilbao bắt nguồn từ cánh phải, và khi đồng hồ chưa chạm mốc 60 phút, Benat và Balenziaga đều đã bị thay ra khỏi sân.

Vẫn có bản lề

Koke bình luận: “Tất cả những gì chúng tôi tập trung trước tiên khi vào trận là phòng ngự. Nếu thủng lưới trước, chúng tôi chắc chắn sẽ có một buổi tối không yên bình”.

Diego Simeone nhận thức được rằng, do tính chất ngày-qua-ngày trong chiến thuật của Atletico nên họ là một đội bóng dễ bị thất bại nếu để cho đối thủ vượt lên dẫn trước. Phòng ngự do đó là ưu tiên số 1, và quan trọng nhất là phải giữ sạch lưới ít nhất cho tới khi đội nhà ghi được bàn. Không, không đúng, phải là cho tới khi Atletico đã dẫn trước ít nhất 2 bàn cách biệt. Trong 12 lần đội bóng Đỏ - Trắng dẫn bàn, họ mới chỉ đúng một lần bị gỡ hòa.

Trong 8 bàn thua ở La Liga thì chỉ có 2 bàn thua khiến Simeone phải la rầy với các học trò. Đó là bàn thua trận Espanyol, và bàn gỡ hòa của Sevilla ngay vòng đầu tiên.

Đa số các bàn thắng của Diego Costa được ghi theo một cách chung. Bóng được đẩy từ ngoài biên rồi nhồi thẳng cho Costa đang ở trên và không bị ai kèm. Sẽ có thêm 2 đồng đội chạy song song Costa để giúp anh. Nếu đợt phản công thất bại, họ lại lùi về phòng thủ và làm lại lần nữa cho đến khi nào thành công.

Đỉnh Nguyễn
Thể thao & Văn hóa

16 Atletico Madrid sẽ có ít hơn hiện tại 16 điểm nếu Diego Costa và David Villa không ghi bàn.

15 Koke là người có nhiều pha kiến tạo nhất tại La Liga trong 2 mùa giải qua, hơn 14 lần của Cesc Fabregas.

8 Diego Costa đã ghi bàn trong tất cả các trận sân nhà của Atletico tại Vicente Calderon, tổng cộng 8 bàn.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm