Atletico Madrid sau 2 trận đại thắng: Đã có thể gọi là "hồi sinh"?

17/01/2010 12:16 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Người Real Madrid thừa nhận rằng thất bại "nhục nhã" có tỉ số 0-4 trước đội bóng hạng Ba Alcorcon ở lượt đi vòng 1/16 Cúp Nhà Vua là một cột mốc cực kỳ quan trọng, là bước ngoặt mở ra những ngày tháng thực sự tươi đẹp (ít nhất là cho tới lúc này) với đội bóng áo Trắng. Từ sau "thảm họa Alcorcon" ấy, HLV Pellegrini, trong cái thế "làm hay là chết", đã dám mạnh tay xử lý những "vướng mắc" cả về con người lẫn lối chơi, và cũng chỉ từ lúc ấy trở đi, Real Madrid mới thực sự là một đội bóng. Không bao giờ muốn "học theo" gã anh đáng ghét cùng thành phố, song các CĐV Atletico vẫn đang phải hi vọng rằng đội bóng của họ đã tìm thấy cho mình một Alcorcon mới, trong hình hài Recreativo.

So với Alcorcon, Recreativo tất nhiên "danh giá" hơn. Trong khi Alcorcon chỉ là một đội bóng bán chuyên đang chơi ở giải hạng Ba, Recre mùa trước còn là thành viên của Liga và trong đội hình của đội bóng này vẫn còn đó những cầu thủ giàu kinh nghiệm đỉnh cao như Jesuz Vazquez, Bouzon hay Aitor. Tuy nhiên, nếu xét về mức độ tê tái thì hậu quả của thất bại 0-3 của Atletico trước Recreativo cũng chẳng kém là bao so với thảm bại 0-4 của Real trước Alcorcon. Và quan trọng là sau thảm bại ấy, giới CĐV cũng phẫn nộ tới mức công khai đòi "lấy đầu" HLV, để rồi từ đó HLV buộc phải thực hiện những biện pháp triệt để nhằm tự cứu lấy mình, cũng là cứu đội bóng khỏi trượt sâu hơn nữa vào vũng lầy khủng hoảng.


Atletico Madrid đang "hồi sinh"?

Khác biệt duy nhất là không như Pellegrini, Quique Flores chẳng "phạt" một ai cụ thể. Forlan, Simao, Ujfalusi, những người bị nghi là "cừu đen", vẫn được cho ra sân như bình thường, thậm chí là luôn ở trong đội hình xuất phát. Flores chỉ có 2 động thái bất thường: Thứ nhất là "dọa" cho nghỉ tất cả những kẻ khiến ông thất vọng, và thứ hai là bắt cả đội chạy bộ trong rừng dưới cái lạnh cắt gia cắt thịt vào buổi sáng đầu tiên sau trận lượt đi ở Recreativo. Nhưng có vẻ như chỉ cần thế là đủ để đưa các cầu thủ ra khỏi cơn mê. 3 ngày sau thảm họa, Atletico đè bẹp Valladolid ngay trên sân khách. 7 ngày sau thảm họa, Atletico trả đủ món nợ đã vay của Recreativo bằng thắng lợi 5-1 ở trận lượt về.

Vậy là chỉ trong có 1 tuần, Atletico đã ghi được số bàn thắng bằng cả 7 trận trước đó gộp lại. Forlan hồi sinh với 1 bàn thắng và 3 pha kiến tạo. Simao bừng sáng với một cú đúp và 2 đường chuyền thành bàn trong trận lượt về. Aguero vừa trở lại đã có 3 bàn. Reyes cũng nổ súng dù đã tịt ngòi suốt cả 60 trận chơi cho Atletico trước đó. Ngay cả Ujfalusi cũng có thể "đoái công chuộc tội" với cú đánh đầu nâng tỉ số lên 3-0 trong trận lượt về. Điều gì đã thực sự xảy ra? Vẫn những con người ấy, vẫn sơ đồ ấy, vậy mà bàn thắng, nỗi ám ảnh của Atletico trong suốt một thời gian dài trước đây, lại đang tìm đến với Atletico một cách dồn dập mà lại quá đỗi giản đơn.

Liệu đó chỉ là kết quả của một sự thăng hoa nhất thời về ý chí, hay là dấu hiệu cho thấy Atletico đã thực sự hồi sinh? Một phần của câu trả lời sẽ có sau trận đấu với Gijon đêm nay. Nếu thắng, Atletico sẽ có chiến thắng thứ 3 liên tiếp ở Liga. Đủ dài để họ quên rằng mình đã từng có một thời gian dài khủng hoảng trầm trọng.

Lam Giang

Dự đoán cùng chuyên gia
(Santiago Canizares, thủ môn huyền thoại của Valencia)

23h00 ngày 17/1
Zaragoza-Xerez    2-0
Malaga-Getafe    1-2
Almeria-Tenerife    3-2
Racing-Valladolid    3-1
Mallorca-Deportivo    1-1

01h00 ngày 18/1
Atletico-Gijon    3-1


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm