Atletico Madrid: Đau đủ rồi, đứng lên vô địch thôi!

26/08/2016 08:51 GMT+7 | Atletico Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Hòa không bàn thắng là một khởi đầu tệ hại và Atletico Madrid của Simeone, nhưng nếu không thể vô địch mùa này thì liệu có nên tin Simeone là HLV xuất sắc?

Atletico Madrid gặp may?

Đội bóng nào cũng đặt mục tiêu giành mọi danh hiệu có thể, nhưng khi sự cạnh tranh càng lớn sau mỗi mùa giải, để làm được như Barcelona là rất đáng nể. Sau giai đoạn khủng hoảng ngắn ngủi kéo dài chỉ trong gần hai mùa, họ ngay lập tức trở lại và thiết lập lại vị thế ở đấu trường quốc nội, trước sự bất lực của các đối thủ. Vấn đề là quá rõ ràng, phải chấm dứt thời kì thống trị của Barca, nhưng liệu Atletico Madrid có năng lực đó không, khi họ liên tục thất bại ở các thời điểm quyết định?

Và có quá lời không, nếu coi chiến công mà đội bóng áo sọc đỏ trắng làm được ở mùa bóng 2014 là ăn may?  Vào lúc Barcelona hoang mang với triết lý tiki taka, cố gắng vùng vẫy thoát khỏi cuộc khủng hoảng về tinh thần với một người ngoại đạo như HLV Tata Martino. Còn Real Madrid không thiết tha gì đến danh hiệu mà họ đã giành được đến 32 lần cho đến thời điểm đó, và gần như chỉ tập trung vào việc giành Decima, thứ ở gần với họ nhất. Sự buông bỏ của Dải thiên hà, sự mất phương hướng của Barcelona là cơ hội để đội bóng áo sọc đỏ trắng nắm lấy, dù không phủ nhận, thứ bóng đá của HLV người Argentina xứng đáng để giành chức vô địch.


Atletico Madrid xứng đáng giành chức vô địch

“Lịch sử đã được viết bởi nhịp đập của trái tim”, đó là slogan viết trên thân chiếc xe đưa toàn bộ các thành viên của Rojiblancos ăn mừng danh hiệu Liga đầu tiên sau 18 năm, chạy từ Pontones đến Acasias, rồi vòng quanh  Munilla, cũng như Embajadores. Và với HLV người Argentina, “đây không chỉ là một danh hiệu, mà còn quan trọng hơn thế, nó chứng tỏ rằng, nếu có niềm tin, bạn có thể làm được mọi thứ”.

Đội bóng mà ông gây dựng được tôn trọng trên toàn châu Âu, là đội khiêm tốn nhất về chất lượng cầu thủ, nhưng lại cạnh tranh nhất về chất lượng chơi bóng. Mà như kí giả Sid Lowe nhận định trên tờ Guardian rằng, đội hình này còn có thể giành thêm nhiều các danh hiệu La Liga nữa. Thực tế, không diễn ra theo cách mà nhà báo này, cũng như các thành viên của Rojiblancos hình dung, Atletico Madrid đã trắng tay mùa bóng thứ hai liên tiếp, trên mọi đấu trường. Người ta phải đặt câu hỏi, chuyện gì đang diễn ra ở Calderon, nếu như đội bóng này vẫn tạo ra sức cạnh tranh quyết liệt đến thế? Người ta vẫn ca ngợi triết lý của Simeone là hoàn hảo: Ghi bàn tối thiểu, chiến thắng tối đa.


Ghi bàn tối thiểu, chiến thắng tối đa

Nhưng nó đã không còn đúng ở mùa bóng trước, khi La Liga bước vào giai đoạn nước rút, Barcelona vung vãi điểm số và ai cũng nghĩ đó là cơ hội để Atletico Madrid lật ngược tình thế. Và đây là cách mà đội bóng của Simeone tự hủy hoại mình, họ để thua liên tiếp vì ghi quá ít bàn thắng và mắc quá nhiều sai lầm. Atletico Madrid đầu hàng một Barcelona đang mệt mỏi về tinh thần và rệu rã về thể chất một cách thất vọng như vậy, và HLV Simeone không một lời giải thích. Phải chăng mọi thứ là hiển nhiên trước sự áp đảo của MSN hay BBC? Đột nhiên, những gì mà tiền vệ Tiago ví von về chức vô địch Liga 2014, là chiến công của Robin Hood, nghĩa là lấy của người giàu chia cho người nghèo, lại giống như cách nói dân dã của người Việt Nam là “nhất trộm”.

Nhiệm vụ của Simeone

Tái tạo lại phẩm chất vô địch cho các học trò là nhiệm vụ quan trọng của HLV người Argentina ở mùa bóng này. Các học trò của ông đã quên mất cách để giành chức vô địch là thế nào, và cách để hiểu được ý nghĩa của mỗi bàn thắng được ghi, mỗi trận đấu giữ sạch lưới và mỗi một chiến thắng là như thế nào

Diego Simeone phải đặt câu hỏi: Rốt cuộc những chiến thắng trước Real Madrid ở La Liga, trước Barcelona và Bayern Munich ở Champions League để chứng tỏ điều gì, nếu không phải là Atletico Madrid có đủ sức giành được một danh hiệu. Như cách đã từng đến sân Bernabeu và rời đi với Cúp nhà Vua trong tay ở mùa bóng 2013, khi đánh bại Real Madrid sau tròn 14 năm và 25 trận derby thủ đô toàn hòa và thua. Một năm sau đó, họ đến Camp Nou và ra về với Liga sau 18 năm nhìn hai ông lớn của Tây Ban Nha thay nhau lên ngôi.

Mùa 2014, HLV người Argentina mỉa mai các đối thủ của ông rằng, chức vô địch mà họ giành được còn không đắt đỏ bằng giá một ngôi sao mà Real hay Barcelona đưa về như Neymar hay Gareth Bale. Nhưng hai mùa Hè liên tiếp, ông đã chi tới hơn 200 triệu euro mà vẫn trắng tay, phải chăng HLV người Argentina đang phản bội chính mình, hay Atletico Madrid không đủ sức cạnh tranh với MSN của Barca hay BBC của đội bóng áo trắng?


Atletico Madrid có đủ sức cạnh tranh với Real Madrid và Barca?

Các cổ động viên trung lập thì ca ngợi những bàn thắng của Antonie Griezmann vào lưới Real Madrid, Barcelona hay Bayern Munich. Nhưng đó đơn giản chỉ là trò đếm số nhằm tăng tính thuyết phục của cá nhân Griezmann hơn là giá trị thực thụ của đội bóng. Đội bóng này thiếu gì để trở thành vô địch khi đã có một chân sút có thể coi là một kiểu chuyên kết liễu các ông lớn.

“Chúng tôi có một đội ngũ mạnh mẽ, để hay hơn Atletico Madrid là rất khó”, HLV Diego Siemone khẳng định chắc nịch, nếu đội bóng của ông đã hay đến thế, thì tại sao các danh hiệu lại là thứ xa xỉ trong tầm với của họ. Và đây là cách El Cholo giải thích, “chúng tôi là đội bóng để vô địch, nhưng có vài cầu thủ không có khả năng này”. Có những gợi ý như Fernando Torres, người nhiều khả năng sẽ bị thay thế bằng Gameiro ở mùa bóng mới, bất chấp việc Simeone đã biến anh trở thành một trong những trung phong đáng sợ nhất ở châu Âu mùa vừa rồi. Nhưng đó là chưa đủ, có lẽ Torres không còn bản năng vô địch, và Griezmann cũng giống như thế?

Vậy thì HLV 46 tuổi này phải bắt đầu từ đâu để gây dựng hạt mầm vô địch cho Rojiblancos? Trước hết, Simeone phải đa dạng hóa lối chơi, với những chiến thuật khác nhau, và tăng chiều sâu đội hình bằng những nhân sự hợp lý. Người ta thấy, lần đầu tiên sau nhiều năm, Atletico Madrid không còn nghĩ đến chuyện bán các cầu thủ, chính xác hơn, Diego Simone không còn tự tin vào việc bán đi các ngôi sao mà vẫn thành công. Giữ chân Saul Niguez, Gimenez và Griezmann bất chấp những khoản tiền chuyển nhượng đắt giá. Đưa về Calderon một trung phong cừ khôi như Gameiro để thêm những bàn thắng. Tăng chất chiến đấu bằng Nico Gaitan, người biết cách làm xiếc với trái bóng trong chân, kiến tạo cơ hội, và giàu tính chiến đấu như Arda Turan. Khiến hệ thống phòng ngự chất hơn với Sime Vrsaljko, người có thể đá tốt ở hai cánh và vô cùng lì lợm.


Diego Simeone nên bắt đầu từ đầu?

Simeone tự tay xây dựng đội bóng theo cách tư duy của mình, với một kế hoạch dài hạn, và cố gắng cải thiện chất lượng chơi bóng qua từng mùa. Nhưng mọi thứ trở nên mất phương hướng sau thất bại trước Real Madrid ở Champions League, ông có thể không thích một đội bóng được gây dựng bằng rất nhiều tiền như Real và Barcelona theo đuổi. Nhưng ít nhất, cả hai đội này đã thành công với triết lý mà họ theo đuổi, trong khi Atletico Madrid lại loay hoay vào lúc tự tin sẽ thay đổi thế lưỡng cực ở La Liga nhất, giờ là lúc để Simeone chứng minh, những gì ông gây dựng ở Atletico sẽ đi đến thành công. Và như chính ông nói, “người Argentina chúng tôi là như vậy, ghi nhớ nỗi đau để trở nên tốt hơn”. Atletico Madrid đã đủ đớn đau, nhưng liệu họ đã đủ tốt để vô địch La Liga?

Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm