Atletico bị cầm hòa ngay trên sân nhà: Giá mà có Falcao!

29/08/2011 10:02 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Atletico vừa phải chịu cú ngã đầu tiên của mùa giải khi để cho Osasuna cầm hòa ngay trên sân nhà. Chứng kiến các cầu thủ tấn công của đội nhà bỏ lỡ hết cơ hội này tới cơ hội khác, hẳn các CĐV trên sân Vicente Calderon đã ước gì tân binh đắt giá Falcao có mặt trên sân.

Atletico (áo sọc đỏ trắng) mất điểm ngay trên sân nhà - Ảnh Getty

Vì những rắc rối liên quan tới giấy tờ, Radamel Falcao vẫn chưa thể là người của Atletico Madrid dù đã ký hợp đồng và làm lễ ra mắt ở đội bóng này được cả tuần. Hiện tại, LFP vẫn chưa cho phép Atletico đăng ký Falcao vào danh sách sau khi phát hiện ra Falcao chưa có giấy phép chuyển nhượng quốc tế (ITC) do Porto, đội bóng cũ của Falcao, chưa thông báo về vụ mua bán này lên FIFA. Rõ ràng là bộ phận phụ trách giấy tờ chuyển nhượng của Atletico đang có vấn đề. Không chỉ có Falcao, cả vụ chuyển nhượng cựu tiền đạo của Tập đoàn cao su Đồng Tháp Samson cũng chưa thể thông đồng bén giọt do vướng mắc về ITC.

Không có Falcao, HLV Manzano đành phải đặt niềm tin vào cặp tiền đạo đã chơi khá tốt ở các trận play-off Europa League là Salvio và Adrian, sau khi chính tay ông loại Forlan khỏi danh sách để tiền đạo người Uruguay có thể tập trung cho việc chuyển sang Inter Milan. Và chính việc không có một sát thủ thực sự trong đội hình đã khiến Atletico phải trả giá. Trận này, Atletico đã chơi không tệ, chính xác thì họ đã kiểm soát tốt thế trận, nhưng khả năng dứt điểm lại quá yếu kém. Adrian, Reyes, Salvio đều đã có cơ hội tốt để ghi bàn, nhưng người thì dứt điểm trúng chân thủ môn đối phương, người thì đưa bóng đập cột (2 lần).

Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, Atletico suýt nữa thì phải đón nhận thất bại đầu tiên của mùa giải ngay trên sân nhà. Trong một pha tấn công ở phút 91, tiền đạo Nino của Osasuna đã có cơ hội sút bóng ngay trong vòng cấm của Atletico, thế nhưng trong thế không bị ai kèm, tân binh mới chuyển đến từ Tenerife lại đưa bóng đi sạt khung thành do Courtois trấn giữ. Thủ môn trẻ Courtois, người được mượn về từ Chelsea để thay cho De Gea, chính là một trong những điểm sáng của Atletico ở trận này. Không phải làm việc nhiều, nhưng trong mỗi pha xử lý, thủ môn người Bỉ đều tỏ ra rất chắc chắn và ổn định.

Dù sao, một trận hòa trong thế thắng cũng không phải là một khởi đầu quá tệ cho Atletico Madrid, dù họ tất nhiên muốn nhiều hơn thế, nhất là trong hoàn cảnh phải thi đấu vào giờ ăn trưa. Và quan trọng hơn là Atletico đã biết đâu là vấn đề mà họ đang gặp phải để biết đâu là câu trả lời. Trong vòng vài ngày tới, vụ Falcao chắc chắn sẽ xong. 

* Đội hình ra sân

+ Atletico Madrid: Courtois - Silvio, Perea, Domínguez, Filipe - Gabi, Mario, Tiago (Juanfran 74') - Salvio (Turan 60'), Reyes, Adrián.

+ Osasuna: Riesgo (Andres 44') - Marc, Roversio, Sergio, Raitala -, Punal, Nekounam - Timor (Lamah 58'), Cejudo, Kike Sola (Lolo 80') - Nino.


D.Q.S

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm