Andres Iniesta: Với Luis Enrique, Barca sẽ hồi sinh

26/07/2014 08:46 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) – Lần đầu tiên trong năm 2014, Andres Iniesta xuất hiện trước báo giới để trả lời phỏng vấn. Anh bảo rằng mình đã nạp đủ năng lượng sau những ngày nghỉ, và tin rằng Barca dưới kỷ nguyên Luis Enrique sẽ lại thành công.

Dưới đây là 10 câu nói của anh trong buổi họp báo

1.Về “Barca mới”: Chúng tôi đã khởi đầu với sự hỗn tạp bởi có quá nhiều thay đổi, nhưng tôi tin rằng khát vọng chiến thắng sẽ giúp chúng tôi trải qua một năm thành công.

2.Về Luis Suarez. Một trong những tiền đạo giỏi nhất thế giới. Cậu ấy mang đến tham vọng, với những bàn thắng, tần suất hoạt động, di chuyển, những yếu tố tối quan trọng.

3.Về Halilovic: Có rất nhiều phẩm chất và đáp ứng được “tiêu chuẩn của Barca” và Camp Nou là một trong những điểm đến lý tưởng đối với cậu ấy.

4. Về sự tái hợp với Luis Enrique: "Khi tôi mới được gọi lên đội một và thậm chí không biết phòng thay đồ ở đâu, chính anh ấy là người đã khích lệ các đồng đội rằng phải tin vào những gì mà họ được chỉ dẫn.

5 Luis Enrique - Guardiola. "Họ có thể có những điển tương đồng. Nhưng hoàn cảnh của cả hai thì khác nhau”.

6. Về Xavi. "Việc anh ấy quyết định ở lại là một trong những tin tích cực nhất mùa hè này. Thế mà đã có lúc tưởng như anh ấy đã đi”.

7.Về sự tăng cường lực lượng: CLB đã nỗ lực tìm kiếm những mảnh ghép còn thiếu. Mathieu và Rakitic là những bổ sung cần thiết ấy"

8.Về khoảng trống mà Valdes và Puyol để lại: Mọi người đều có thể chọn ra một thủ lĩnh cho riêng mình. Nhưng ở đội bóng này, chúng tôi luôn rất mạnh mẽ và đoàn kết trong phòng thay đồ.

9.Về Messi: “Vấn đề không phải là một cầu thủ chơi hay hơn cả hay không, mà là thành tích của cả đội bóng. Leo cũng từng trải qua một trận đấu kém cỏi, giống như hầu hết các cầu thủ khác”.

10.Cuộc chiến của Corbella*: “Thật luôn khó khăn để đưa ra quyết định. Tôi chỉ có thể dành cho ông ấy những lời chúc tốt đẹp nhất, và cảm ơn vì những gì ông ấy đã làm cho CLB này”.

* Jose Maria ‘Txema’ Corbella là kitman (người lo trang phục) của đội một Barcelona suốt từ năm 1982. Ông mới phải thôi việc hôm 8/7 vừa qua.

T.C (theo Sport)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm