Andres Iniesta: Dòng máu La Masia luôn chảy trong anh

30/12/2016 14:09 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Andres Iniesta mới kỉ niệm 20 năm ngày gia nhập lò đào tạo trứ danh La Masia, nơi nuôi dạy anh trở thành hình mẫu lý tưởng trong giới cầu thủ: Tài năng, khiêm nhường, chuyên nghiệp.

Và như người ta nói, tiền vệ 32 tuổi này mang trong mình DNA của La Masia, mãi mãi là một cule cho đến ngày cuối cùng của sự nghiệp. Dưới đây là cuộc trao đổi của anh với Tạp chí Barca về sự nghiệp và về dự án Masia 360.

* Anh có thể nói rõ hơn về khoảnh khắc tồi tệ nhất trong sự nghiệp, như anh tiết lộ trong cuốn tự truyện "Trận đấu của đời tôi" chính là đêm đầu tiên ở La Masia.

- Với tôi, thật khó để có thể sống xa gia đình khi còn là một đứa trẻ, tôi đã luôn ở bên những người thân yêu trong thị trấn nhỏ bé của mình. Phải rời xa họ là điều rất rất khó khăn, và đêm đầu tiên của tôi ở La Masia vì thế là kỉ niệm khó quên nhất, nhưng chính những điều này càng khiến cho tôi trở nên mạnh mẽ hơn.

* Điều gì là đáng nhớ nhất với anh trong quãng thời gian ở La Masia?

- Điều tuyệt vời nhất là tôi tự thấy mình trưởng thành như thế nào. Dù không thể nói về một khoảnh khắc đặc biệt nào đó, nhưng sự thật ngày tôi ra mắt ở đội một Barca là ngày quan trọng nhất với tôi, bởi vì giấc mơ sau bao nhiêu năm của tôi đã trở thành sự thật, tôi đã có cơ hội để chứng tỏ giá trị của mình.

* Như vậy, gia nhập La Masia là điều quan trọng nhất từng đến với anh?

- Vâng đúng là như vậy, anh hãy nhìn xem, sau bao nhiêu năm mài giũa ở La Masia, câu lạc bộ đã giúp tôi trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp và một người như tất cả đều thấy ở thời điểm hiện tại.

* Hẳn là bố mẹ anh đã phải rất khó khăn khi quyết định để anh rời xa gia đình?

- Sự thật tôi mới là người tự đưa ra quyết định và bố mẹ tôi đã đồng ý với lựa chọn này. Thường thì với một chú nhóc 12 tuổi, bố mẹ nào cũng sẽ từ chối, nhưng tôi đã đến một nơi hoàn hảo, đến nơi có thể cho tôi cơ hội trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp và nuôi dưỡng tôi trưởng thành. Tôi nghĩ là bố mẹ nhận thấy tôi là một cậu nhóc chững chạc đấy chứ, và họ tin là tôi biết mình cần gì và quyết định của tôi thật sự là đúng đắn.

* Anh có bao giờ nghĩ mình sẽ làm gì nếu vẫn ở quê nhà Fuentealbilla?

- Nếu vẫn ở lại với gia đình thì mọi thứ sẽ như thế nào nhỉ. Tôi đoán là tôi sẽ chăm chỉ học hành thôi, như tất cả mọi người ở đó. Trường học thì ở rất gần nhà tôi, nhưng nếu học đại học thì tôi sẽ phải lên thành phố (Albacete) hoặc đến các thành phố khác. Ở trong một thị trấn nhỏ như Fuentealbilla, các thanh niên không đi học thường bắt đầu đi làm rất sớm, nếu không thích thú với việc học cho lắm.

* Có rất nhiều điều xảy ra trong cuộc sống này, và liệu với anh điều đó có phải là giải nghệ ở Barcelona…

- Vâng, tôi hi vọng là như vậy!

* Điều đó thật sự là một vinh dự, chơi bóng cho một câu lạc bộ trong suốt sự nghiệp của mình phải không?

- Vâng đó là mơ ước của tôi trong nhiều năm qua. Khi bắt đầu khởi nghiệp, anh sẽ chẳng bao giờ biết được mọi thứ sẽ như thế nào, nhưng mọi thứ cứ đến một cách tuyệt vời, và nếu trở thành một phần quan trọng của đội bóng, anh luôn có hi vọng được giải nghệ ở đây. Tôi đã đặt ra mục tiêu là trở thành một huyền thoại của Barcelona từ khi còn là một đứa trẻ, và nếu còn chưa đạt được điều đó, tôi sẽ chẳng thể hài lòng.

* Anh đã 32 tuổi và đang ở vào độ tuổi đẹp nhất sự nghiệp của mình, nhưng anh cũng biết rằng, đỉnh cao của anh cũng đã ở phía sau, vậy có lúc nào anh nghĩ đến cuộc đời mình khi không còn là một cầu thủ bóng đá nữa không?

- Không, tôi chưa từng nghĩ đến điều đó. Có thể vào lúc nào đó, mọi thứ chợt nảy ra trong suy nghĩ của anh, thôi thúc anh làm một điều gì khác. Nhưng ngay vào lúc này tôi vẫn nghĩ về trái bóng, về những điều tôi sẽ làm, đó có thể là theo một cách khác, nhưng với tôi, trái bóng vẫn là số một.

* Anh sẽ vẫn là một người của Barcelona?

- Vâng, tất nhiên rồi, dù thành thực mà nói hãy để cho tương lai quyết định điều đó. Tôi không ở vào vị trí để có thể nói tôi muốn trở thành điều này hay điều khác vào lúc này, nhưng tôi muốn mình vẫn ở Barca, hi vọng thế. Nhưng dù sao thì mọi thứ vẫn còn hơi xa xôi…

* Anh có biết gì về dự án Masia 360, anh nghĩ sao về nó?

- Tôi nghĩ đó là một dự án tham vọng và khiến cho những điều quan trọng được hoàn thành ở mức độ hoàn hảo, nó không chỉ dành cho những người đã chia tay câu lạc bộ, mà dành cho tất cả những ai đã ở đây suốt những năm qua. Đó là một cơ hội để họ có thể làm được điều quan trọng trong đời mình. Dự án này sẽ làm cho câu lạc bộ trở nên vĩ đại hơn.

Lời nhắn nhủ của Iniesta

Theo tiền vệ người Albacete, mọi bậc phụ huynh đều có thể yên tâm nếu muốn gửi gắm con cái của họ ở La Masia, nơi những đứa trẻ có một môi trường phát triển tài năng tốt nhất ở khía cạnh bóng đá, và trở thành những người hữu dụng ở khía cạnh xã hội.

Cũng theo Iniesta, mỗi đứa trẻ hiện nay là một thực thể xã hội khác nhau, với cá tính khác nhau, khi chúng phản ánh bộ mặt đa chiều của xã hội. Và một khi thế giới thay đổi, thì La Masia cũng phản ánh những gì chính xác nhất về nó để khiến cho mọi thứ trở nên hài hòa hơn.


Trần Dũng

Theo Barca Magazine

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm