Aduriz sẽ phá lưới Navas?

23/09/2015 19:59 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Aritz Aduriz là cái tên đáng ghét nhất với các cổ động viên Real Madrid mùa trước. Chính anh đánh đầu hạ gục Iker Casillas tại San Mames, Real Madrid mất ngôi đầu bảng vào tay Barcelona và ngậm ngùi nhìn đối thủ đăng quang ngôi vô địch.

Cũng chính tiền đạo 34 tuổi này “hạ nhục” đội bóng xứ Catalunya ở trận lượt đi Siêu cúp Tây Ban Nha với một cú hat-trick ngoạn mục, rồi ghi thêm một bàn nữa tại Camp Nou để giành chiếc Cúp này.

“Người bẻ khóa” Aduriz

Không phải Cristiano Ronaldo, siêu sao đã bỏ túi 8 bàn thắng chỉ sau hai trận với sức mạnh không tưởng. Cũng không phải Thomas Mueller, người đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của Bayern Munich với 8 lần lập công. Leo Messi thì còn ở xa hơn nhiều so với những gì mà Aduriz đã làm được cho đến thời điểm này: 9 bàn thắng cho Bilbao kể từ khi vùi dập Barcelona ở San Mamez cách đây 1 tháng.

Cho đến trước khi có danh hiệu Siêu cúp Tây Ban Nha, sự nghiệp của tiền đạo người Donostia này không có nhiều điểm nhấn, anh trôi dạt qua nhiều đội bóng như Mallorca, Valladolid hay Valencia, rồi trở lại Bilbao vào năm 2012. Một vòng quay khá tẻ nhạt với tiền đạo khá nhiều tham vọng và không bao giờ chấp nhận thua cuộc, dù cho đội bóng xứ Basque cũng đã trắng tay nhiều năm qua.

Aritz Aduriz không phải mẫu săn bàn đẳng cấp cao, dù anh chơi rất cơ bản và khả năng ghi bàn tương đối đa dạng, đánh đầu tốt, ghi bàn hai chân, khả năng càn lướt và tì đè không hề thua kém bất kì tiền đạo nào. Nhưng dường như anh vẫn thiếu một sự đột biến nào đó về kĩ năng để bật lên hàng đầu, nếu không muốn nói là khá nhạt nhòa. Trong hai mùa bóng ở Mallorca, hai mùa tiếp theo ở Valencia và thậm chí là 4 mùa đầu tiên khoác áo Bilbao (từ 2002-2008), Aduriz chỉ có 70 bàn thắng, trung bình mỗi mùa anh ghi 9 bàn.

Nhưng ở tuổi 34 và đi về phía cuối của sự nghiệp, tiền đạo này như ngọn đèn đốt cháy mọi năng lượng để trở thành người ghi bàn hàng đầu ở cựu lục địa cho đến thời điểm này. 4 bàn sau hai trận đấu với Barcelona, lập hai cú đúp liên tiếp trên hai mặt trận Liga và Europa League, một ở trận gặp Getafe và đội bóng còn lại bị anh chọc thủng lưới là Ausburg. Tiếp theo đó là một bàn gỡ gạc danh dự cho đội bóng xứ Basque ở trận thua Villarreal cuối tuần qua. Tất cả đều đến bằng những pha dứt điểm sở trường của anh.

Trong lối chơi của Bilbao, Aduriz đá khá rộng dù anh là trung phong cổ điển chực chờ ở vòng cấm và dứt điểm chỉ sau một đường chuyền của đồng đội. Tiền đạo này không ngại dùng tiểu xảo và đá rắn theo đúng phong cách đặc trưng của đội bóng xứ Basque. Chỉ sau có 5 trận đấu, anh đã nhận đến 2 thẻ vàng, điều đó đủ để nói lên sự “hung hăng” của Aduriz.

Anh cũng thuộc kiểu tiền đạo thích la hét và sẵn sàng quát vào mặt các hậu vệ, thậm chí là cả trọng tài chỉ để phản ứng cho một pha phạm lỗi của mình. Không ngại lao vào mọi cuộc tranh chấp cần đến thể lực, cũng như biết cách “xử lý” những tình huống nóng.

Lời thách thức từ Navas

Trong những ngày này, báo chí Madrid không thiếu những bài viết ca ngợi Navas, thủ thành đang tiến gần đến kỉ lục giữ sạch lưới của Casillas lập được cách đây 6 năm có 10 phút. Với phong độ như hiện tại, anh có thể chạm tới kỉ lục này nhưng sẽ là không dễ dàng tại San Mames.

Thủ thành người Costa Rica đã vượt qua những thử thách từ đầu giải một cách đáng khâm phục. Anh đẩy một phạt đền ở trận gặp Betis, cứu thua trong những tình huống bất khả thi ở lần đối đầu với Espanyol hay Shakhtar Dotnesk để giữ sạch mành lưới của Real.

Đương nhiên, anh cũng được hưởng lợi từ sai lầm của các trọng tài, nhưng chẳng ai phải hối tiếc khi khen ngợi thủ thành 28 tuổi này. Những gì anh làm được là 450 phút không thua trên mọi mặt trận, để trở thành người duy nhất ở châu Âu bảo vệ được khung thành vẹn nguyên như thế. Đó như một lời thách thức gửi tới các tiền đạo và Aduriz sẽ là người tiếp theo kiểm tra ổ khóa khung thành được đóng kín bởi Navas.

Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm