8 năm qua, Real Madrid chỉ 1 lần vô địch Liga. Mùa này, 'Nhà vua' trở lại?

18/08/2016 06:49 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - La Liga giống như một vương quốc mà vị vua Real Madrid bỏ hoang trong suốt 8 mùa giải qua, khi họ chỉ một lần giành chức vô địch (2012), và nhìn Barcelona tung hoành ở giải đấu này.

Báo chí thân Madrid nhắc đi nhắc lại thành quả mà HLV người Pháp Zinedine Zidane đã làm được ở La Liga mùa trước: Real Madrid mới là đội giành được nhiều điểm số nhất ở giai đoạn lượt về, và nếu tính từ lúc huyền thoại của sân Bernabeu thay thế người tiền nhiệm Benitez, Dải thiên hà mới là nhà vô địch La Liga. Nhưng kết quả không thay đổi, Barcelona vẫn là đội giương cao chiếc cúp vào cuối mùa.

Sự thất thế của nhà Vua

Hai chức vô địch Champions League chỉ trong vòng có ba mùa là thành quả của núi tiền mà Chủ tịch Perez đã đổ ra trong hơn 10 năm qua, kể từ khi ông nắm quyền ở đội chủ sân Bernabeu.  Danh tiếng của đội bóng Hoàng gia ở đấu trường châu Âu đã được hồi phục, nhưng ở giải đấu quốc nội, Real Madrid chỉ còn sánh ngang với đội bóng cùng thành phố, khi chỉ giành được một danh hiệu trong 8 mùa bóng đó.

Từ vị thế của ông vua không bàn cãi ở Tây Ban Nha, Dải thiên hà dần dần lùi vào quên lãng, như thể họ không còn đủ sức mạnh để cạnh tranh với Barcelona. Danh hiệu mà không cần phải đến đẳng cấp cao nhất, Real Madrid cũng có thể dễ dàng giành được trong quá khứ. Hãy nhìn vào những đội hình của Fabio Capello và Bernd Schuster trong quá khứ, đó không phải là đội bóng hoàn hảo như hiện tại (với đầy đủ những nhà vô địch thế giới và châu Âu trong đội hình), nhưng cũng đủ để áp đảo Barcelona ở các mùa 2006-07 và 2007-08.


Fabio Capello đã giúp Real Madrid vượt qua Barca ở La Liga

Cần nhớ, đó là các mùa bóng mà HLV người Hà Lan Frank Rjikaard đã tập hợp được những ngôi sao hàng đầu ở mọi tuyến, với những cái tên như Ronaldinho, Deco, hay Eto’o đã hai lần gục ngã trước đội bóng Hoàng gia theo các cách bạc nhược. Thăng hoa đầu mùa và rệu rã vào cuối mùa.

Real Madrid đã thay đổi rất nhiều

Real Madrid đã thay đổi rất nhiều

Có rất nhiều điểm tích cực từ Real Madrid sau chiến thắng 3-2 đầy kịch tính trước Sevilla ở trận tranh Siêu cúp châu Âu.


Sự xuất hiện của Jose Mourinho là để lật đổ sự thống trị của Barcelona. HLV người Bồ Đào Nha đã có một trong những chiến quả đẹp nhất ở Tây Ban Nha, khi hạ gục nhà đương kim vô địch lúc đó ngay tại Camp Nou và băng băng về đích. Tất cả đều tin, khi đã đánh bại được đội bóng mạnh nhất thế giới, thì chẳng có gì ngăn được Real Madrid không tạo ra bướt ngoặt mới cho chính họ ở cả La Liga và châu Âu.

Nhưng sự nóng vội đã giết chết một nhà vô địch như Real Madrid khi họ tuột dốc không phanh ở mùa bóng tiếp theo và chia tay luôn Người đặc biệt bằng kết cục trắng tay. Sự có mặt của Carlo Ancelotti rõ ràng đảm bảo về danh tiếng của HLV trưởng ở đội bóng này, nhưng HLV người Ý không phải là người giỏi đua đường trường. Nếu không tính Ligue 1, giải đấu mà Paris St Germain là bá chủ, thì ở Serie A, Ancelotti chỉ giành được một Scudetto. Và hai mùa bóng trắng tay ở La Liga là sự khẳng định cho điều đó.

Đòi lại La Liga

Không thể coi tuyên bố của Ronaldo rằng “danh hiệu Champions League có giá hơn Liga” là tuyên ngôn chính thức về hướng phát triển của Dải thiên hà. Hoặc đó chỉ là sự biện minh cho một thất bại trong tầm tay vào thời điểm mà Barcelona hoàn toàn lấn át ở đấu trường quốc nội.

Cách đây gần hai thập kỉ, HLV John Toshack nói một câu kinh điển: “Liga giống như bánh mì với bơ của Real Madrid”. Đây là danh hiệu cung cấp cho họ đủ chất cần thiết cho cơn đói ngấu các danh hiệu, và khẳng định vị thế của đội bóng Hoàng gia ở Tây Ban Nha. 


Hơn lúc nào hết, Real cần phải lấy lại quyền lực của họ ở Liga

Những madridista không thể chấp nhận nhìn Barcelona khuynh đảo giải đấu này, và mặc nhiên áp đặt vị thế của họ lên phần còn lại của Tây Ban Nha. Sự trở lại của Real Madrid tại La Liga phải là mục tiêu tối thượng, khi những bữa tiệc Champions League phần nào thỏa mãn khẩu vị của Chủ tịch Perez. Ông cần phải có món “tráng miệng” hoàn hảo cho đế chế của mình. Và không gì hơn là đăng quang tại đấu trường quốc nội, cũng như tái khẳng định giá trị của họ tại giải đấu mà cứ mỗi mùa giải trong quá khứ chưa xa, họ được mặc định là số 1.

Kí giả Santiago Siguero vừa bình luận trên tờ Marca: Champions League có ý nghĩa lớn với Real, nhưng đội bóng này gây dựng danh tiếng ở La Liga. Với các madridista, sự kém thế của Real cũng giống như việc biến Barcelona trở thành biểu tượng hoàn hảo ở giải đấu này.

Hơn lúc nào hết, Real cần phải lấy lại quyền lực của họ ở Liga, đưa mọi thứ trở lại trật tự cũ mà họ đã áp đặt trong 32 lần trước đó. Nếu Zidane thất bại, đồng nghĩa với việc họ sẽ bị cuốn theo vòng quay mà Barcelona đã tạo ra trong gần một thập kỉ qua.

Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm