4h00, Malaga - Rayo Vallecano: Quyền lực của đồng tiền

22/03/2012 12:59 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Những nét lạc quan đã trở lại để đẩy lùi chuỗi ngày khó khăn. Với sự thể hiện trong thời gian ngắn gần đây, Malaga đang chứng minh quyền lực của những đồng tiền mà Chủ tịch Al-Thani đổ vào, và giấc mơ Champions League cũng gần hơn bao giờ hết.

Ngày này một năm trước, sân La Rosaleda chìm trong bóng tối khi Malaga đi từ thất bại này đến nỗi thất vọng khác. Khi ấy, ở vòng đấu thứ 27, đội bóng xứ Andalucia phải nhận thất bại trước Osasuna ngay trên sân nhà, và bị đẩy xuống vị trí chót bảng. Ngay lập tức, một số thành viên trong ban quản trị kêu gọi Chủ tịch Al-Thani sa thải HLV Pellegrini.

Đáp lại những kêu gọi ấy, vị tỷ phú người Qatar tuyên bố không ai được phép can thiệp vào chuyên môn. Tất cả những gì liên quan đến bóng đá do Pellegrini tự quyết định, và Al-Thani chịu trách nhiệm trực tiếp với kết quả thu được.

Niềm tin mà Al-Thani đặt vào nhà cầm quân người Chile không hề sai - ít nhất là tính đến thời điểm hiện tại. Khi được quyết định toàn bộ về chuyên môn, Pellegrini nhanh chóng giúp cho Malaga trỗi dậy mạnh mẽ và trụ hạng thành công vào cuối mùa. Sau quá trình xây dựng trong mùa hè 2011 vừa qua, Pellegrini giúp Malaga bước lên một tầm cao mới.


Malaga đang tiến rất gần đến Champions League - Ảnh: Getty

Dù vẫn còn một vài giai đoạn thất thường, nhưng không thể phủ nhận được đồng tiền của Al-Thani cũng như tài năng của Pellegrini đang biến Malaga thành một thế lực mới tại La Liga. Sau 27 trận đã đấu, vị trí thứ 5 là một thành công với “Los Boquerones” (bầy cá cơm). Với 41 điểm, đội quân của Pellegrini giành nhiều hơn cùng kỳ mùa trước đến 18 điểm, một con số mà không đội bóng nào ở La Liga sánh bằng. Con số này cũng chỉ kém 5 điểm so với tất cả những gì mà Malaga làm được trong mùa giải trước.

Trận hòa 1-1 trên sân Real ở vòng đấu trước có thể xem là bước ngoặt đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc của Malaga. Từ chỗ luôn thua trước những đối thủ nằm trong top 6 (nhóm dự Cúp châu Âu), các học trò Pellegrini đã đánh bại Levante - một trong các đối thủ chính, và chặn đứng mạch chiến thắng của đội đầu bảng Real. Hơn bao giờ hết, Champions League đang ở rất gần Malaga.

“Vườn hồng” đã nở hoa

La Rosaleda - hay cách gọi khác là “Vườn hồng” - đang rộn rã niềm vui. Trừ hai thế lực khổng lồ Barca và Real, không một đội bóng nào ở La Liga thi đấu sân nhà tốt như Malaga (chưa tính kết quả vòng 29). Cho đến thời điểm này, Malaga đã thắng 9 trong số 13 trận sân nhà. Đây là một trong những sự khác biệt để giúp Malaga bay cao trên bảng xếp hạng.

18 Malaga hiện giành nhiều hơn cùng kỳ mùa trước 18 điểm (23 điểm sau 27 trận mùa trước), sự tiến bộ vượt trên tất cả các đội bóng La Liga.

9 Tính đến thời điểm này, Malaga đã giành 9 chiến thắng sân nhà, nhiều thứ 3 ở La Liga, chỉ sau Barca và Real. Ngoài ra, ở La Rosaleda, Malaga đã ghi 25 bàn thắng, gấp đôi sân khách (13).

13 Nếu vượt qua Rayo, Malaga sẽ có 13 trận thắng trong mùa giải, bằng tổng số trận thắng của chính họ sau 38 vòng mùa trước.

Ở “Vườn hồng”, các cầu thủ của Pellegrini đã ghi 25 bàn thắng, chỉ kém mỗi Barca, Real và Bilbao. Ngoài ra, số bàn thua ở đây cũng khá thấp, với chỉ 16 lần các thủ môn của Malaga bị đánh bại (bằng với Real và Valencia).

Với niềm hưng phấn được đẩy lên rất cao, người hâm mộ ở thành phố hướng ra biển Costa del Sol đang chờ đợi trận thắng thứ 10 trên sân nhà. Khả năng thành công của “bầy cá cơm” là không nhỏ, cho dù đối thủ Rayo Vallecano luôn biết cách để gây bất ngờ (đã thắng 5 và hòa 3 trận sân khách mùa này).

Ngoài điểm tựa “Vườn hồng”, sự đa dạng trong lối chơi chính là điểm mạnh để Malaga hy vọng đạt mục tiêu 3 điểm. Theo đó, tính trong 4 trận gần nhất, kể từ khi Malaga rũ bỏ khó khăn để trở lại chiến thắng, có đến 7 cầu thủ khác nhau ghi bàn (10 bàn; có 1 bàn đối thủ đá phản). Kết quả này quả thực rất tích cực và không phải đội bóng nào cũng làm được. Sự thể hiện này cũng chứng minh rằng, Malaga không còn bị phụ thuộc vào một người nữa, mà luôn có những nhân tố tạo nên khác biệt trong chiến thuật 4-1-4-1 do Pellegrini bố trí. Đó có thể là Cazorla, là Isco, Rondon, Joaquin, Toulalan, hay thậm chí cả những cầu thủ ở tuyến sau như Demichelis, Eliseu…

Phải đến cuối mùa, Malaga mới đụng các đối thủ mạnh, khi liên tiếp gặp Valencia, Barca và Atletico. Lúc này, khi mà lịch thi đấu đang ủng hộ, “thiếu gia” của bóng đá Tây Ban Nha có nhiều cơ hội để khẳng định quyền lực của đồng tiền, và tích điểm tối đa cho giấc mơ Champions League.

Dự đoán: 3-1

Ngọc Huy

Đối đầu: 6 lần gặp nhau ở La Rosaleda; Malaga thắng 3, hòa 2, thua 1.

Lực lượng: Malaga: Baptista, Juanmi chấn thương; Toulalan vẫn tập riêng; Weligton có thể trở lại. Rayo Vallecano: Michel chấn thương; Labaka trở lại.

Đội hình dự kiến

Malaga: Willy Caballero - J.Gamez, Weligton, Demichelis, Monreal - Camacho - Joaquin, Isco, Cazorla, Eliseu - Rondon.

Rayo Vallecano: Joel - Tito, Arribas, Pulido, Casado - Fuego, Movilla - Piti, Michu, Armenteros - Costa.

4 trận, 7 người ghi bàn

Đâu là nét tích cực nhất mà HLV Pellegrini đang giúp Malaga vươn đến thành công? Sự thay đổi về chiến thuật, khi nhà cầm quân người Chile chọn lối chơi 4-1-4-1. Trong lối đá này, chỉ mình Toulalan làm nhiệm vụ ở trung tuyến, và những người còn lại đều tham gia tấn công. Khi Toulalan chấn thương, Camacho đã được Pellegrini tin dùng.

Điểm nhấn đáng chú ý là việc Pellegrini xếp Isco đá như một hộ công, mặc dù cầu thủ trẻ được mua từ Valencia vốn là tiền đạo thực thụ. Cazorla cũng đá tập trung ở trung lộ, chứ không còn chạy cánh như trước. Ở hành lang phải, Joaquin vẫn đóng vai trò chủ lực; trong khi Eliseu được kéo từ vị trí hậu vệ lên đá tiền vệ trái.

Kết quả, trong 4 trận gần nhất, có đến 7 cầu thủ Malaga ghi bàn, gồm Seba Fernandez, Demichelis, Isco, Rondon (2), Eliseu, Toulalan và Cazorla (2). Bàn còn lại, trong trận thắng Zaragoza 5-1, do Da Silva phản lưới nhà.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm