Real Madrid - San Lorenzo: 'Vua' của thế giới

20/12/2014 06:32 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Real Madrid đang là vua châu Âu, và có chuỗi 21 trận thắng liên tiếp. Trên sân Marrakech, mục tiêu của thầy trò Carlo Ancelotti là trở thành vua của nền bóng đá thế giới.

San Lorenzo có thể là đội bóng tốt nhất Nam Mỹ mùa vừa qua, nhưng rất khó để đại diện Argentina cản bước chân chinh phục của “Carlo Real”.

Lịch sử Ancelotti

Ngày 16/12/2007, dưới sự dẫn dắt của Carlo Ancelotti, và trước sự chứng kiến của gần 7 vạn khán giả có mặt trên sân Yokohama (Nhật Bản), Milan đánh bại Boca Juniors 4-2 một cách thuyết phục. Inzaghi là tác giả của một cú đúp, cùng hai pha lập công khác của Nesta và Kaka. Hôm ấy, Milan giành danh hiệu quốc tế thứ 18 trong lịch sử CLB (4 trong đó là danh hiệu thế giới; gồm 3 chiếc Cúp Liên Lục địa cũ).

Cho đến giờ, đó cũng là danh hiệu quốc tế cuối cùng mà Milan có được. Sau rất nhiều biến động, và trên ghế huấn luyện không còn Ancelotti, chiến thắng chỉ còn là một hoài niệm với Milan. Đội bóng ấy không còn là chính mình, rời xa ánh hào quang và ngập chìm trong nỗi thất vọng.

Ancelotti đã tạo nên lịch sử với Milan, và hôm nay ông có cơ hội làm được điều tương tự. Theo đó, chiến thắng trước San Lorenzo sẽ giúp Real Madrid cân bằng thành tích của chính Milan: 18 danh hiệu quốc tế. Hiện tại, Milan và Boca Juniors là hai đội bóng có cùng 18 lần đăng quang ở những sân chơi quốc tế. Phía trên họ là Al Ahly. Đội bóng Ai Cập mới đây được thống kê đã giành tổng cộng 20 danh hiệu quốc tế, qua đó đẩy Milan và Boca xuống thứ hai. Milan và Boca tất nhiên không phục kết quả của Al Ahly, nhưng vẫn không thay đổi được số liệu thống kê.

Chiến thắng ở Nhật Bản năm 2007 cùng Milan cũng là danh hiệu quốc tế cuối cùng của Ancelotti, cho tới ngày ông cập bến Madrid. Chỉ trong một thời gian ngắn, Ancelotti đã mang về phòng truyền thống Real 3 danh hiệu khác nhau. 2 trong số đó là những chiếc cúp quốc tế, gồm Champions League danh giá, cùng Siêu cúp châu Âu.


Lịch sử Real

Real là quyền lực lớn nhất châu Âu (xét về số lần giành Champions League/C1), được bầu là CLB xuất sắc nhất thế kỷ XX, nhưng lại khá khiêm tốn về tổng số danh hiệu quốc tế. Chủ tịch Florentino Perez đã phải nhìn hai người bạn thân Silvio Berlusconi và Adriano Galliani một cách thèm thuồng, khi có thời gian trên áo đấu của Milan ghi dòng chữ “CLB nhiều danh hiệu quốc tế nhất thế giới”.

Bây giờ, với chính con người từng là một thực thể của Milan vĩ đại - từ tư cách cầu thủ đến HLV, Perez có quyền hy vọng vào chiến thắng của Real. Ít nhất, Real sẽ cùng Milan trở thành hai CLB châu Âu có nhiều danh hiệu quốc tế nhất. Khi Milan vẫn còn đang lận đận, thì chính Real, dưới sự dẫn dắt của Ancelotti, sẽ có cơ hội sớm trở thành số 1 châu Âu, trước khi vượt qua luôn Al Ahly.

Tháng Năm vừa qua, ở Lisbon, Ancelotti lập kỷ lục 5 lần nâng cao Champions League với tư cách cầu thủ lẫn HLV. Ở Marrakech, Morocco, nếu Real làm nên lịch sử, thì Ancelotti cũng trở thành người đầu tiên có 4 danh hiệu thế giới cấp CLB (trước đó, với Milan, Carletto có 2 chiến thắng với tư cách cầu thủ, 1 cương vị HLV).

Cơ hội nào cho San Lorenzo?

Real và Carletto đang đứng trước thời khắc lịch sử. Đội bóng Argentina, mà thời gian gần đây được nhắc đến nhờ Giáo hoàng, thật khó ngăn cản bước tiến của đối thủ. Tất cả những gì San Lorenzo đang làm chỉ đơn giản là cố gắng kéo Real vào trò chơi tâm lý.

Chủ tịch của họ, ông Matias Lammens, tuyên bố “lo lắng về một trận đấu bạo lực từ Pepe”. San Lorenzo còn nhấn mạnh, “chúng tôi phải làm mọi cách để họ không chọn Pedro Proenca bắt chính, sẽ có lợi cho Real” (Pedro Proenca là người Bồ Đào Nha).

Tuy nhiên, cuộc chiến tâm lý ấy chưa đủ để San Lorenzo trở thành đối thủ ngang tầm Real. Từ đầu năm, sau 56 trận chính thức, San Lorenzo ghi 66 bàn. Thành tích ấy chỉ hơn 10 bàn so với cá nhân Ronaldo.

Dự đoán: 3-1

17 Real đã có 17 danh hiệu quốc tế. Cụ thể gồm 10 Champions League/C1, 2 UEFA Cup (hiện là Europa League), 2 Siêu cúp châu Âu và 3 Cúp Liên Lục địa.

3 Ancelotti đã có 3 danh hiệu Liên Lục địa/Cúp thế giới các CLB. Cả 3 lần ông chiến thắng cùng Milan (với 2 khi còn là cầu thủ).

66 San Lorenzo ghi 66 bàn sau 56 trận chính thức từ đầu năm. Trong khi đó, Ronaldo có 56 bàn sau 51 trận.


Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm