03h00 ngày 18/1, Valencia - Villarreal: Valencia và "ám ảnh derby"

17/01/2010 11:50 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Có một thời gian, Valencia "cô độc" tới mức phải miễn cưỡng gọi đội bóng tí hon cùng thành phố Levante là đối thủ derby. Nhưng kể từ thời điểm Villarreal bắt đầu nổi lên, ở mùa 03-04, "Los Che" đã có một đối thủ thực sự xứng tầm để gọi là kình địch cùng khu vực, một trận đấu xứng tầm để gọi là trận derby. Tuy nhiên, vấn đề là có vẻ như Villarreal xứng tầm... hơi quá so với Valencia!? Từ năm 2004 tới nay, Los Che không biết thắng ở derby Castellon là gì.

Ám ảnh màu Vàng

Nói tới trận derby Castellon, các CĐV Valencia nhớ như in trận đấu ở Mestalla hôm 31/8/2004. Đó là trận đấu đầu tiên của mùa giải 04-05, mùa giải đầu tiên trong kỷ nguyên hậu Rafa Benitez. Đó cũng là trận đấu có ý nghĩa tôn vinh chiến công giành Siêu Cúp châu Âu của Valencia: Trước đó mấy ngày, đội bóng lúc ấy do Ranieri dẫn dắt đã đánh bại Porto 2-1 ở Monaco. Trận ấy, Valencia đã đánh bại Villarreal 2-1, nhẹ nhàng như thể chuyện hiển nhiên phải thế.

Nhưng không ai ngờ, trận đấu nhiều ý nghĩa ấy cũng chính là lần cuối cùng Valencia đánh bại được đối thủ cùng thành phố ở Mestalla trong một trận đấu thuộc khuôn khổ Liga. Đã hơn 5 năm trôi qua, hai đội đã gặp nhau thêm 9 lần ở Liga, với 4 trong số đó diễn ra trên sân nhà của Valencia, nhưng số trận thắng của "Los Che" chỉ vỏn vẹn là 1. Đó là trận thắng có tỉ số 1-0 (Angulo ghi bàn duy nhất) trên sân El Madrigal của Villarreal hồi đầu năm 2007. Trong 8 trận còn lại, Valencia thua tới 6 - một sự chênh lệch quá khủng khiếp nếu so sánh tầm vóc giữa hai đội. Trong 5 lần đối đầu gần đây, sự chênh lệch ấy thậm chí còn được thể hiện rõ hơn: Villarreal thắng 4, hòa 1/5 trận, nhưng đáng chú ý là trận nào họ cũng ghi được đúng 3 bàn. 3-0, 3-1, 3-2 hoặc... 3-3.



Từ năm 2004 tới nay, Valencia (áo trắng) không biết thắng Villarreal là gì

Không chỉ gói gọn trong khuôn khổ một trận đấu, Villarreal đôi khi còn khiến Valencia thất bại trong cả một cuộc chiến. Vì thất bại 1-3 trước Villarreal ở vòng áp chót mùa trước, Valencia của Emery chính thức hết cơ hội lọt vào top 4. Vì thất bại 2-3 ở vòng 36 mùa 06-07, Valencia của Quique Flores phải chia tay với giấc mộng vô địch. Villarreal cũng nằm trong nhóm những kẻ suýt nữa thì đẩy Valencia xuống hạng Nhì ở mùa giải thảm họa 07-08 khi đánh bại "Los Che" cả lượt đi lẫn lượt về với cùng tỷ số 3-0. Thua nhiều và thua đau tới mức, người Valencia lúc này không thể định nghĩa được cảm giác của họ mỗi khi chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Villarreal là căm thù hay là sợ hãi nữa.

Nỗi đau Cúp Nhà Vua

Dù theo những cách khác nhau, song nhìn chung là cả Valencia lẫn Villarreal đều không tiêu hóa nổi thất bại ở Cúp Nhà Vua của mình. Villarreal đau vì đã để cho một đội bóng hạng Nhì loại bằng một bàn thắng ngớ ngẩn và vô lý ở giây cuối cùng của trận lượt về. Còn Valencia thì hối tiếc vì đã để tuột mất quá nhiều lợi thế, từ lợi thế sân nhà tới lợi thế dẫn trước 2-0 sau gần một tiếng đồng hồ trong trận đấu trên sân Riazor của Deportivo. Vì thất bại đó, Valencia đã để lỡ mất cơ hội mà họ tự đánh giá là thuận lợi nhất để tiến tới một danh hiệu. Vì thất bại đó, Villarreal đã tự đẩy mình trở lại với tình trạng hoảng loạn mà họ phải khó khăn lắm mới thoát ra nổi. Tính cả trận hòa Barca, Villarreal đã trải qua 4 trận liên tiếp không biết đến thắng lợi là gì.

Có vẻ như, chính trận hòa trong thế thắng ở Nou Camp đã làm hại Villarreal. Từ sau trận đấu ấy, tinh thần quyết tử, thứ vũ khí mạnh nhất của "Tàu ngầm Vàng" trong giai đoạn hồi sinh, đã không còn được các cầu thủ thể hiện. Thay vào đó, hoặc là họ chơi bóng theo kiểu bề trên, hoặc là họ bối rối và hoảng loạn như những cậu bé. Do đó, các CĐV Villarreal đang chờ đợi rất nhiều ở trận đấu với Valencia, hi vọng rằng một đối thủ lớn nhưng "dễ chịu" sẽ giúp làm sống lại những chiến binh bên trong các cầu thủ. Hi vọng ấy lại càng lớn hơn khi biết rằng Valencia vốn chơi không tốt lắm trên sân nhà: Trong 35 điểm mà Valencia đang có, chỉ có 13 điểm đoạt được ở Mestalla. Thắng và thắng dễ như trong thời gian qua thì khó, nhưng một trận hòa có lẽ không nằm quá xa tầm tay Villarreal.


Dự đoán: 2-2

V.C

Lực lượng

Valencia: Del Horno bị loại. Pablo trở lại.

Villarreal: Trung vệ Marcano bị treo giò, Venta chấn thương. Các cầu thủ trẻ Kiko và Gullon được gọi thay thế.

Đội hình dự kiến:

Valencia: Cesar - Bruno, Dealbert, Navarro, Mathieu - Banega, Albelda - Joaquin, Mata, Silva - Villa.

Villarreal: Diego Lopez - Angel, Godin, Kiko, Capdevila - Bruno, Senna, Carorla, Cani - Nilmar, Rossi.

Đối đầu (0-1-4)

23/05/09    Villarreal-Valencia    3-1
10/01/09    Valencia-Villarreal    3-3
19/01/08    Villarreal-Valencia    3-0
26/08/07    Valencia-Villarreal    0-3
26/05/07    Valencia-Villarreal    2-3

Phong độ

Valencia (2-2-1)
13/01/10    Deportivo-Valencia    2-2
10/01/10    Xerez-Valencia    1-3
06/01/10    Valencia-Deportivo    1-2
02/01/10    Valencia-Espanyol    1-0
21/12/08    Deportivo-Valencia    0-0

Villarreal (1-3-1)
12/01/10    Villarreal-Celta Vigo    0-1
09/01/10    Villarreal-Almeria    1-1
06/01/10    Celta Vigo-Villarreal    1-1
02/01/10    Barca-Villarreal    1-1
20/12/09    Villarreal-Racing    2-0


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm