02h00 ngày 27/4, Celta Vigo - Real (lượt đi 0-3): Bây giờ, còn ai bảo Ronaldo ích kỷ?

26/04/2015 13:33 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Chicharito đâm nhát kiếm định mệnh kết liễu Atletico, đưa Real Madrid vào Bán kết Champions League, nhưng Cristiano Ronaldo mới là người có công lớn nhất trong bàn thắng ấy.

Khoảnh khắc tạo cơ hội cho Chicharito càng lột tả rõ hơn một Ronaldo rất khác so với những mùa trước, biết đặt lợi ích tập thể lên cao hơn so với cái tôi.

Người lãnh đạo ở Madrid

Sepp Blatter từng chế giễu Cristiano Ronaldo rằng “cậu ta trông cứ như một vị tướng thích chỉ huy”. Phát biểu của Blatter ngay lập tức chịu sự phản đối mạnh mẽ từ phía Real Madrid, HLV Carlo Ancelotti, người Bồ Đào Nha và chính Ronaldo. Với Blatter và nhiều người khác, Ronaldo là kẻ thích chỉ huy đồng đội, và luôn ích kỷ trên sân cỏ.

Không bình luận Ronaldo có phải mẫu người thích chỉ huy kẻ khác hay không, vì chỉ những ai chơi bóng cạnh anh mới hiểu rõ. Nhưng về mặt chuyên môn thuần túy, với những đóng góp trên sân cỏ, Ronaldo là một nhà lãnh đạo đích thực của Real Madrid mùa giải này.

Ronaldo đã ghi 50 bàn từ đầu mùa, và đây cũng là mùa thứ 5 liên tiếp anh chạm đến con số ngoạn mục này. Trong đội hình Real, Karim Benzema (22) và Gareth Bale (17) là hai người đứng sau Ronaldo về số bàn thắng ghi được, nhưng tổng thành tích của họ cũng không thể bằng một mình CR7.

Ngoài ra, trong 46 trận từ đầu mùa, Ronaldo còn thực hiện được 20 pha kiến tạo (số liệu được tính dựa trên thống kê của Liga BBVA, UEFA và FIFA; một số thống kê khác chỉ công nhận Ronaldo có 19 pha kiến tạo). Trong đó, có 14 pha kiến tạo ở La Liga, 4 ở sân chơi Champions League (không ai nhiều hơn thế), và 2 pha còn lại diễn ra trên đấu trường World Cup các CLB - giải đấu mà Real vô địch trước Giáng sinh 2014.

Tính đến thời điểm này, Ronaldo đang bỏ rất xa những người có thành tích kiến tạo tốt thứ hai đội hình Real, James Rodriguez và Toni Kroos (cùng 14 lần).

Như vậy, Ronaldo đang tham gia vào 51,09% số bàn thắng của Real từ đầu mùa (137). Từng có một giai đoạn không ngắn gây thất vọng, cụ thể là hai tháng sau khi giành Quả bóng vàng FIFA 2014, nhưng hiện tại Ronaldo đã trở lại là chính mình. Ngôi sao 30 tuổi này đang là người lãnh đạo, giúp Real bám đuổi đối thủ Barca ở La Liga, và tiếp tục giấc mơ trở thành đội đầu tiên bảo vệ thành công Champions League.

Bây giờ, Ronaldo không còn ích kỷ

Nếu không có pha bóng đầy cố gắng của Ronaldo, loại bỏ hàng thủ Atletico lẫn một Jan Oblak thi đấu rất xuất sắc trong khung thành, thì Chicharito sẽ không thể trở thành người hùng. Đó là một pha bóng được Ronaldo dọn sẵn, để Chicharito chỉ việc ghi bàn vào mành lưới gần như đã bỏ trống.

Pha bóng quyết định giúp Real thắng trận derby đầu tiên trong mùa giải (sau 4 thua và 3 hòa), cùng với 19 pha kiến tạo trong các trận đấu trước đó, là minh chứng cho một Ronaldo không còn ích kỷ nữa. Ronaldo từng mắng Bale vì không chuyền bóng cho anh trong trận Espanyol, nhưng đó không phải hành động ích kỷ. Đơn giản là Bale đã xử lý cá nhân, trong một pha bóng mà nếu chuyền cho Ronaldo thì khả năng thành bàn cao hơn.

Trong sự nghiệp với Real, chưa bao giờ Ronaldo kiến tạo nhiều như hiện tại. Mùa trước, CR7 thực hiện 15 pha kiến tạo cho đồng đội lập công. Mùa 2012-13, con số này là 12. Khi Real của Jose Mourinho chạm đến ngưỡng cao nhất, mùa 2011-12, Ronaldo kiến tạo 15 lần. Trước nữa, Ronaldo kiến tạo 13 lần. Trong mùa đầu tiên thi đấu ở Tây Ban Nha, CR7 khiêm tốn với chỉ 7 đường chuyền, và tất cả đều thuộc La Liga.

Ronaldo đang thay đổi mình với lối chơi hiện đại hơn, bó vào trung lộ nhiều hơn, trong bối cảnh tuổi tác dần trở thành hạn chế của anh. Với đời cầu thủ, 30 tuổi chẳng còn trẻ trung gì nữa. Thay đổi để hiệu quả hơn trước khung thành, và thay đổi để biết hy sinh hơn cho tập thể.

“Cristiano luôn hết mình vì tập thể”, Carlo Ancelotti khen ngợi. Có lẽ, chính việc Ancelotti xây dựng Real thành bầu không khí như một gia đình đã tạo nên bước ngoặt lớn với Ronaldo. Bản thân CR7 từng thẳng thắn thừa nhận, Real đang giống một gia đình nhất kể từ ngày anh đến Madrid. Khi cảm nhận được bầu không khí của một gia đình, Ronaldo sẵn sàng làm nền cho những thành viên khác.

02h00 ngày 27/4, sân Balaidos: Celta Vigo - Real (lượt đi 0-3):
Ngày Toni Kroos trở lại Balaidos

Chuyến làm khách tới sân Balaidos đêm nay chắc chắn sẽ là chuyến đi đáng nhớ với Toni Kroos. Bởi vào ngày 18/11 năm ngoái, cũng tại Balaidos, Kroos đã ghi bàn thắng duy nhất đem về chiến thắng cho tuyển Đức trong trận giao hữu với Tây Ban Nha.

Trận đấu đã bị ảnh hưởng bởi cơn mưa rất nặng hạt. Nhưng trong trận thủy chiến, Kroos đã tỏa sáng trên nền trời âm u. Phút cuối cùng của trận đấu, Kroos có bóng từ ngoài vòng cấm địa. Không chút suy nghĩ, anh tung cú sút xa đầy uy lực, đưa bóng qua tay Iker Casillas, giúp Đức giành thắng lợi 1-0.

Sau trận đấu, Kroos gọi đó là khoảnh khắc tuyệt vời trong 1 năm đại thành công của tuyển Đức. Nó càng có ý nghĩa hơn khi Đức đã chấm dứt chuỗi 14 năm không có được chiến thắng khi đối đầu Tây Ban Nha.

Dự đoán: 1-2


Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm