01h00 ngày 14/12, Atletico[13] - Villarreal[11]: Derby những nỗi thất vọng

13/12/2009 17:00 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) -  Dù đã chơi không đến nỗi nào trong thời gian gần đây, song về cơ bản, họ vẫn đều như đang ngồi trên bập bênh, lên hay xuống đều có thể diễn ra trong chớp mắt. Một chiến thắng chỉ có thể kéo họ ra xa hơn đôi chút so với bờ vực khủng hoảng, nhưng một thất bại lại có thể xóa sạch tất cả những nỗ lực của thời gian trước đó.

Khi Atletico không Aguero

Trong thời điểm chạng vạng giữa sáng và tối này, thứ duy nhất Atletico có thể hi vọng là sự tỏa sáng đúng lúc của những ngôi sao mà họ có trong đội hình. Vicente Calderon không thiếu sao, nhưng đáng tiếc là trong một khởi đầu mùa giải thật đáng quên, đã không có nhiều ngôi sao biết cách phát sáng như người ta chờ đợi. Maxi tậm tịt trong nỗi chán chường vì bị Abel bỏ rơi và tới giờ vẫn chưa tìm lại được phong độ tốt nhất. Simao bắt đầu nhớ nhà và chỉ chơi hay khi lên khoác áo đội tuyển BĐN. Forlan thì vấp phải hội chứng "hậu Chiếc giày Vàng", sút rất nhiều song ghi bàn lại chẳng được bao nhiêu. Bộ đôi mới mà cũ Reyes, Jurado vẫn trận cắc trận tùng như bản tính thất thường của họ, mà dù sao thì hai người đó cũng không phải là mẫu ngôi sao có thể một mình kéo cả đội bóng tiến lên phía trước.

Forlan đang gặp khó khăn trong việc tìm thấy mành lưới đối phương

 Thực tế, từ đầu mùa tới giờ, Atletico chỉ biết nhìn về Aguero mỗi khi khó khăn. Tiền đạo trẻ người Argentina không tỏa sáng là không xong. Trong tất cả (không nhiều) những trận thắng của đội bóng áo Đỏ-Trắng mùa này, Aguero luôn là người có tiếng nói quyết định, không phải là trực tiếp ghi bàn thì cũng là kiến tạo cho đồng đội ghi bàn. Kể cả trong những trận Aguero không phải là người chơi hay nhất bên phía Atletico, chẳng hạn như trong trận hòa Chelsea 2-0 hay trận thắng Xerez 2-0 mới mà Reyes luôn là cầu thủ nổi bật nhất, con rể của Maradona vẫn biết cách để lại dấu ấn của mình: Anh lập một cú đúp vào lưới Petr Cech, và ghi bàn ấn định chiến thắng trước Xerez. Có những trận, như trận gặp Espanyol, anh thậm chí còn một mình làm tất. Trận đó, anh ghi 2 bàn, và kiến tạo 2 bàn còn lại cho chiến thắng 4-0 của Atletico.

Atletico phụ thuộc vào Aguero là quá rõ. Điều duy nhất đáng thắc mắc là đội bóng ấy sẽ tồn tại theo cách nào khi không có anh, cầu thủ trẻ thứ 3 sau Raul và Torres đạt tới cột mốc 48 bàn thắng ở Liga?

Khi Villarreal đá sân khách

Ở những đội bóng đang khủng hoảng, cái gì cũng có thể quy thành "bệnh" hết. Ở Villarreal, người ta đang nói về sự tồn tại của căn bệnh sợ xa nhà. Việc Villarreal 2 lần bị dẫn trước và mất 2 người song cuối cùng vẫn thắng được một đối thủ khó chơi Getafe 3-2 cho thấy khi chơi bóng với tinh thần cao nhất, "Tàu ngầm Vàng" vẫn có thể phô diễn những phẩm chất của một đội bóng lớn. Vấn đề là không phải khi nào họ cũng ra trận được với tinh thần như thế, và khi xa nhà thì tất nhiên lại càng không. Cho tới giờ này, Villarreal vẫn chưa một lần có cơ hội ca khúc khải hoàn ở Liga. Từ sau trận hòa trên sân của Osasuna ở vòng khai mạc, họ đã thua trắng trong cả 5 lần làm khách tiếp theo: 2-3 ở Bilbao, 0-1 ở La Coruna của Deportivo, 1-2 ở Xerez, 2-3 ở Sevilla và 0-1 ở Gijon.

Khách quan mà nói, với những đội bóng có chất lượng như Villarreal, tất cả những gì họ cần là một trận thắng để xóa "dớp". Vấn đề chỉ là thời điểm. Liệu Valverde có nên xua quân tràn lên tấn công ở một sân bóng đầy bất trắc như Vicente Calderon, trong thời điểm ông không thể có sự phục vụ của một loạt những trụ cột như Cani, Angel (treo giò) hay Ibagaza, Pereira và Fuentes (chấn thương)? Những gì diễn ra trong các buổi tập của Villarreal trước chuyến đi tới Thủ đô gợi ý câu trả lời là "không", khi Valverde liên tục để "quân đỏ" chơi với đội hình đề cao sự chắc chắn 4-4-1-1. Trong trường hợp thực tế xảy ra đúng như thế, quyền chủ động vậy là coi như đã được trao cho Atletico. Hãy xem các rojiblancos sẽ nắm lấy nó như thế nào, trong hoàn cảnh không có ngôi sao dẫn đường Aguero!
 
Dự đoán: 2-2
 
 

Lực lượng

Atletico: Aguero bị căng cơ, khả năng ra sân còn bỏ ngỏ. Thủ môn Roberto bị chấn thương. Dominguez bị treo giò.

Villarreal: Cani, Angel bị treo giò. Ibagaza chấn thương. Fuentes, Pereira không có tên trong danh sách triệu tập.

Đội hình dự kiến

Atletico: Asenjo - Valera, Perea, Ujfalusi, Lopez - Simao, Assuncao, Raul Garcia, Maxi - Jurado - Forlan.

Villarreal: Diego Lopez - Venta, Godin, Gonzalo, Capdevila - Cazorla, Senna, Bruno, Pires - Fuster - Rossi.

Đối đầu (2-1-2)

15/03/09 Atl.Madrid-Villarreal 3-2

26/10/08 Villarreal-Atl.Madrid 4-4

29/03/08 Villarreal-Atl.Madrid 3-0

04/11/07 Atl.Madrid-Villarreal 3-4

08/04/07 Villarreal-Atl.Madrid 0-1

Phong độ

Atletico (2-0-3)

05/12/09 Xerez-Atl.Madrid 0-2

29/11/09 Atl.Madrid-Espanyol 4-0

21/11/09 Deportivo-Atl.Madrid 2-1

07/11/09 Atl.Madrid-Real Madrid 2-3

31/10/09 Ath.Bilbao-Atl.Madrid 1-0

Villarreal (3-0-2)

06/12/09 Villarreal-Getafe 3-2

28/11/09 Gijon-Villarreal 1-0

22/11/09 Villarreal-Valladolid 3-1

08/11/09 Sevilla-Villarreal 3-2

01/11/09 Villarreal-Tenerife 5-0
 
V.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm