Tây Ban Nha - Chile: Giành sự sống, dưới lưỡi hái tử thần

18/06/2014 13:46 GMT+7 | Bảng B

(Thethaovanhoa.vn) - Thảm bại kinh hoàng trước Hà Lan đang khiến Tây Ban Nha đứng giữa ranh giới sinh tử. Đánh bại Chile là cách duy nhất để “La Roja” tiếp tục hy vọng về giấc mơ bảo vệ ngôi VĐTG.

Để thành công, đội quân của HLV Vicente Del Bosque sẽ phải làm rất nhiều việc.

Giữa sự sống và cái chết

Khi đặt chân đến Brazil, người Tây Ban Nha không hề nghĩ cuộc chạm trán với Chile ở vòng bảng sẽ là lần duy nhất họ được chơi bóng trên thánh đường Maracana huyền thoại. Mục tiêu của thầy trò Del Bosque là trở lại đây ngày 13/7, tham dự trận chung kết World Cup 2014 và trở thành đội đầu tiên bảo vệ thành công chức VĐTG sau hơn nửa thế kỷ.

Sau trận ra quân, con đường đến Maracana đang trở nên rất gập ghềnh với TBN. Kịch bản mà Italy từng trải qua 4 năm trước đang có khả năng tái hiện với “La Roja”: nhà ĐKVĐ bị hạ bệ ngay từ vòng bảng.

Quả thực, không chỉ bị Hà Lan - bại tướng ở Nam Phi 4 năm trước - sỉ nhục với cái tát choáng váng (một cú “manita”, tức 5 ngón tay, theo cách mà người TBN vẫn hay dùng), “La Roja” còn chịu đựng áp lực rất khủng khiếp từ người hâm mộ và truyền thông nước nhà. Chiếc ngai vàng mà người TBN ngồi đang lung lay dữ dội, và nó có thể sụp đổ ngay sau lượt trận thứ hai của vòng bảng.

Kịch bản ấy sẽ diễn ra nếu như Hà Lan vượt qua Australia, đối thủ bị xem như một kẻ lót đường tại bảng B, đồng thời TBN thua Chile. Đây không phải chuyện viễn tưởng, mà khả năng xảy ra là rất lớn. Ngay việc giành kết quả hòa trước Chile cũng không mang lại nhiều điều tích cực cho nhà ĐKVĐ. Trong trường hợp ấy, Chile và Hà Lan có thể bắt tay nhau để cùng đi tiếp (tạm xác định Hà Lan mặc nhiên thắng Australia).

TBN, với đội hình cũ kỹ mà không chấp nhận làm mới, đang hệt như một bệnh nhân chán nản vì mất hết động lực sống. 4 năm sau khi lần đầu tiên giành Cúp vàng, 2 năm sau khi trở thành đội bóng đầu tiên lập kỳ tích “Triplete” (thuật ngữ dùng chỉ các đội giành cú ăn ba trong bóng đá. TBN đã giành EURO 2008 và 2012, World Cup 2010), lữ đoàn đỏ đang đứng giữa lằn ranh sinh tử.

Thay đổi để sống sót

“TBN có chất lượng đội hình tốt, và họ thậm chí còn mạnh hơn thời điểm 2010”, Arturo Vidal lên tiếng trước trận đấu. Đây là cách để Vidal giảm áp lực cho chính anh và các đồng đội. Nhưng nhận xét của tiền vệ Juventus cũng không sai. TBN cần một động lực để tìm lại bản năng, và đó có thể chính là trận thua Hà Lan.

Thay đổi cũng là cách để Del Bosque đánh thức đội bóng của mình tìm lại niềm kiêu hãnh, và tất nhiên cả tự ái nữa. Theo đó, những cầu thủ như Pedro, Javi Martinez, Juanfran sẽ mang đến sự cạnh tranh và thúc đẩy các cựu binh chiến đấu. Javi Martinez đang cần sự chứng tỏ trong màu áo đỏ, sau khi liên tục bị Del Bosque phớt lờ. Pedro cũng khát khao chứng minh anh xứng đáng vị trí đá chính trên hàng tấn công. Juanfran hẳn cũng có chút tự ái khi một nhà vô địch La Liga và á quân Champions League lại không được xem trọng như Azpilicueta.

Diego Costa có thể cũng phải lên ghế dự bị, sau khi gây thất vọng trận ra quân, ngoài việc ăn vạ kiếm quả phạt đền. Fabregas có thể sẽ đóng vai trò “số 9 ảo”. Hoặc nếu Fabregas thay Xavi (một khả năng rất nhỏ, vì Del Bosque khó “trảm” hai công thần Casillas và Xavi), Torres sẽ giữ vai trò mũi nhọn. Khi nhân tố mới nhạt nhòa, Del Bosque có lẽ sẽ tin vào học trò cưng Torres.

“La Roja” phải thay đổi, từ cách vận hành chiến thuật đến nhân sự, thái độ thi đấu. Quan trọng hơn nữa là niềm tin (chứ không phải ảo tưởng) vào chính mình. Khi lưỡi hái tử thần đang kề ngay trên cổ, nhà vô địch sẽ tìm lại bản sắc để giành lại sự sống. Có thể, sự khác biệt đến từ một quả phạt đền, hoặc một thẻ đỏ cho Chile.

2 Chưa bao giờ trong triều đại Del Bosque, TBN thua liên tiếp 2 trận. Lần duy nhất TBN không thắng 2 trận liền là tháng 9/2013, thua Anh và hòa Costa Rica.

69 Thi đấu trận đêm nay, Sanchez sẽ chạm mốc 69 trận khoác áo Chile, bằng với huyền thoại Ivan Zamorano, người có 34 trận thắng.

10 TBN và Chile gặp nhau 10 lần trong quá khứ. Trong đó, TBN thắng 8, Chile chưa một lần được nếm hương vị chiến thắng.

Đội hình dự kiến

Tây Ban Nha: Casillas -Juanfran, Javi Martinez, Ramos, Jordi Alba - Xavi, Busquets, Alonso - Pedro, Fabregas, Iniesta.

Chile: Bravo - Isla, Medel, Silva, Jara, Mena - Vidal, Valdivia, Diaz - Alexis Sanchez, Vargas.

Dự đoán: 2-1


Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm