Man City sa thải Hughes, bổ nhiệm Mancini: Lầm người, lầm chỗ, lầm thời điểm

21/12/2009 11:04 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Từ thời khắc Sheik Mansour và những đồng nghiệp Abu Dhabi của ông mua lại Manchester City và đổ tiền vào đó năm ngoái, Mark Hughes đã bị nhiều người coi là một HLV không thích hợp, lầm người, lầm chỗ và lầm thời điểm. Do đó, không mấy người ngạc nhiên khi chiến lược gia người xứ Wales nhận quyết định thôi việc tối ngày 19/12.

Lầm lũi và đơn độc, Hughes lê bước nặng nề khỏi sân City of Manchester sau chiến thắng 4-3 trước Sunderland vào tối thứ Bảy. Ông cũng đứng lại một chút và vẫy tay với các CĐV trên khán đài, nhưng có vẻ như chính bản thân Hughes cũng hiểu rằng mọi chuyện đã kết thúc. Chỉ hai giờ sau đó, điều phải đến đã đến. Ban lãnh đạo Man City xác nhận họ sa thải Hughes sau 18 tháng đồng thời tuyên bố luôn tên người thay thế: Roberto Mancini, cựu HLV Inter Milan. Hughes và các hoàng thân Ả rập từ trước đến giờ thật ra đã là những sự kết hợp hết sức gượng gạo.

Hughes đã phải rơi khỏi nơi vốn không phải dành cho ông

Hughes cũng chưa bao giờ hòa hợp với Giám đốc điều hành Garry Cook. Cook là một doanh nhân chuyên nghiệp, không quan tâm đến điều gì khác ngoài tiền bạc, ngay từ ngày còn phụ trách thương hiệu Nike Jordan nổi tiếng ở Mỹ. Giống như các ông chủ của Man City, doanh nhân người Mỹ muốn sự phấn khích, các ngôi sao nổi tiếng và quan trọng nhất, kết quả trên sân bóng. Trong khi đó, Hughes mang sự khoa học trên sân tập, những Lescott, Toure và đáng tiếc nhất, chỉ một chiến thắng trong 10 trận trước cuộc đọ sức với Sunderland tối qua.

Những ngôi sao lớn nhất của CLB, Robinho và Emmanuel Adebayor, được mang về với giá tổng cộng 60 triệu bảng, không thể hồi đáp những yêu cầu của Hughes. Những siêu sao hạng A thực sự như Kaka, Fernando Torres hay John Terry đều lắc đầu từ chối đề nghị làm việc với HLV người xứ Wales.

Nội chiến quyền lực

Cựu cầu thủ Arsenal Brian Marwood đã được đưa về, với cương vị giám đốc bóng đá. Là một người bạn thân và đồng nghiệp cũ của Cook ở Nike, Marwood lúc đầu ủng hộ Hughes hết mình, dù bản thân ông nghi ngờ các quyết định nhân sự của cựu HLV Blackburn.

Tuy nhiên, sau khi đội bóng áo xanh không thể giành suất dự cúp châu Âu mùa trước, quan hệ giữa họ bắt đầu lục đục. Cuộc nội chiến bùng nổ vào những tuần lễ gần đây cùng với kết quả trên sân bóng, những trận hòa trước các đối thủ như Hull, Burnley và Fulham cùng thất bại 0-3 trước Spurs. Cook và Marwood chính thức trình bày với Sheik Mansour rằng Hughes không đủ uy tín và bản lĩnh để đáp ứng tham vọng của Man City. Những ông chủ Ả rập sẽ phải chọn giữa họ và HLV người xứ Wales cùng với toàn bộ những trợ lý của ông, Mark Bowen, Eddie Niedzwiecki và Glyn Hodges.

Xét rằng Hughes đã chi 200 triệu bảng và Man City hiện vẫn cách xa nhóm bộ tứ, chứ chưa nói chuyện thách thức Chelsea và M.U, rõ ràng ông không có nhiều hy vọng ở lại Man City. Chiến thắng trong thế rượt đuổi trước Sunderland không giúp thay đổi được gì, nếu nhìn vào những gì mà đội chủ nhà thể hiện. Nó chỉ cho thấy rằng, tiếp tục đặt niềm tin ở Hughes là một canh bạc đầy bất trắc.

Marwood và Cook có lẽ là những người không hài lòng nhất. Mối quan hệ căng thẳng giữa họ với Hughes được giữ kín cho tới tối thứ Sáu tuần trước, khi Robbie Savage, đồng hương và là một trong những đồng minh tin cẩn nhất của Hughes, công khai đặt dấu hỏi về vai trò của Marwood ở CLB. Mọi chuyện thêm tồi tệ bởi trong thất bại trước Spurs ở tối thứ Tư, Robinho, cầu thủ đắt giá nhất đội bóng, đã đi thẳng ra khỏi sân mà không thèm nhìn mặt HLV và các đồng đội trên băng ghế dự bị sau khi bị thay ra. Hai ngày sau, Cook, người đã bổ nhiệm Marwood, lại thách thức Hughes khi báo chí Anh đưa tin ông đã tiếp xúc với người đại diện của Guus Hiddink để bàn về khả năng HLV người Hà Lan đến City of Manchester. Các tin đồn còn đưa cả tên Jose Mourinho vào danh sách.

Nhưng hiện giờ, Mancini, người từng ba lần vô địch Ý với Inter Milan trước khi mất việc vào tay Mourinho vào mùa hè 2008, đã chính thức được xác nhận là HLV mới của Man City.
 
Trần Trọng
 
 

Mancini chỉ là giải pháp tạm thời?

Việc bổ nhiệm Roberto Mancini khá bất ngờ khi cựu HLV Inter tưởng chừng sẽ cầm quân Zenit. Mancini đã ngồi chơi xơi nước kể từ sau khi bị Inter sa thải hồi mùa Hè trước và đó là thời điểm Mark Hughes tìm đến Man City.

Thực tế, Mancini không phải là sự lựa chọn ưa thích của BLĐ Man City. Họ muốn Guus Hiddink, nhưng HLV người Hà Lan đã có cam kết với Chelsea (làm Giám đốc kỹ thuật) sau khi rời ĐT Nga. Họ cần Jose Mourinho, nhưng HLV người Bồ Đào Nha không chấp nhận việc rời Inter vào giữa mùa và nguyện vọng của ông là kế thừa vị trí của Sir Alex Ferguson ở M.U. Mancini được lựa chọn, vì ông đang "thất nghiệp", có kinh nghiệm dẫn dắt đội bóng lớn, từng đạt những danh hiệu (3 scudetto với Inter). Nhưng dường như, Mancini chỉ là giải pháp tạm thời.

Hôm nay, Mancini sẽ có cuộc họp báo ra mắt ở Man City và trận đầu tiên là gặp Stoke City trên sân nhà vào Ngày lễ tặng quà (26/12). Hợp đồng giữa hai bên có thời hạn đến năm 2013, với mức lương dành cho Mancini là 3 triệu bảng/năm. Ông sẽ nhận phần thưởng 1 triệu bảng nếu Man City giành vé dự Champions League, 1 triệu bảng cho mỗi danh hiệu mà đội bóng dành được. Ông tất nhiên được cấp tiền để bổ sung lực lượng ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông, mà mục tiêu hàng đầu là trung vệ Giorgio Chiellini của Juve (Lescott sẽ phải nghỉ 2 tháng vì chấn thương).

Nhưng có một điều khoản đã nói lên tính tạm thời của giải pháp Mancini: Nếu Man City không thể lọt vào tốp 4 mùa này, HLV người Italia thứ 4 trên đất Anh (sau Capello, Zola và Ancelotti) sẽ tự động ra đi mà không nhận được tiền bồi thường. Phải chăng Man City vẫn mơ về một người đặc biệt như Jose Mourinho?

Đ.L


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm