HLV Miura cần một nụ cười

14/03/2015 15:35 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Không có tiếng cười, dù chỉ là xã giao với tất cả, HLV Toshiya Miura dường như đang trải qua những ngày tháng khó khăn.

Trước buổi họp báo trận đấu với U22 Uzbekistan, HLV Miura ngồi trầm ngâm một mình một góc. Ông thầy người Nhật Bản nhanh chân bước vào phòng họp báo khi được mời đến bắt tay xã giao với HLV đội khách.

Trong phần trả lời, ông Miura vẫn giữ thái độ bình thản trong giọng nói nhưng với những gì đang diễn ra với công việc của mình, ông thầy người Nhật không thể có được trạng thái tinh thần tốt nhất.

Ông Miura ngay lập tức phản bác giới truyền thông về câu hỏi có hay không chuyện Công Phượng bị cô lập ở Olympic Việt Nam bằng những từ “sai lầm, không chính xác”. Đó là điều cần thiết. Và ông đã làm như thế để bảo vệ đội tuyển với một tập thể các cầu thủ trẻ.

Còn khi được hỏi rằng ông có quan tâm đến báo chí Việt Nam đang đưa những thông tin gì về đội tuyển cho dư luận tham khảo, ông Miura rất khéo: “Do tôi ở Việt Nam chưa đủ lâu nên chưa thể viết hay đọc được nhiều tiếng Việt. Tôi ít quan tâm đến những thông tin mà báo chí đăng tải hàng ngày”. Cũng tốt, vì báo chí dù hầu hết đều chờ mong đội tuyển chiến thắng, nhưng cách “tiếp cận” hiếm khi lại giống như những người làm chuyên môn.

Nhưng, e ngại ở chỗ, ông để lộ trạng thái tâm lý của mình ngay trên sân tập. Hôm qua là với Phước Thọ khi cầu thủ ĐTLA 2 lần thực hiện sai pha ném biên. Ông Miura đỏ mặt tía tai quát tháo dù trước mặt ông là hàng trăm CĐV và giới truyền thông đang chĩa ống kính vào mình.

Đó là điều hiếm khi xảy ra ở một HLV vốn lâu nay được biết đến ở tính điềm đạm và thu phục được nhiều học trò ở sự mềm rắn đúng lúc.

Phải chăng những chấn thương xảy ra liên tiếp với các cầu thủ đã làm ông bối rối sau khi thể trạng của các cầu thủ lại có một số không thích ứng được với giáo án của ông.

Liệu có phải tất cả những điều ấy đã dẫn tới quyết định của ông rằng đội tập kín chiều qua? Đó là điều dù ông đưa ra từ trước, tưởng như sẽ không phải áp dụng, nhưng cuối cùng lại được thực hiện ở thời điểm đội tuyển vừa đổi địa điểm, từ Hà Nội vào TP HCM, từ nơi ẩm ướt dễ chịu tới nơi nắng ấm.

Câu trả lời là có lẽ thế. Bởi đấu với Uzbekistan chiều nay chỉ là một trận giao hữu.

Hy vọng là ông Miura sớm có thể nở những nụ cười!  

Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm