TÁI SINH NGƯỜI KHỔNG LỒ TRUNG TỰ

25/02/2009 01:28 GMT+7 | Đánh thức không gian

Nếu ai đã từng sống qua thời bao cấp thì hẳn họ đã từng có nhiều kỷ niệm khó quên với chuyện lấy nước ăn. Có khi phải thức dậy từ sáng sớm xếp gạch bên bể nước khu hay mờ mắt thức khuya để xem vòi nước nhỏ giọt cốt sao lấy đầy xô nước về cho vợ tắm hoặc căng mồm hút nước để uống trực tiếp từ những cái vòi hoen gỉ...

Người khổng lồ được sinh ra nhằm cung cấp nước thuận tiện nhất, đầy đủ nhất tới người dân trong khu vực.

Sinh năm: 1976

Ngay trong thời kỳ đầu của quá trình bao cấp, khi mà mọi công dân Việt Nam đang hồ hởi bắt tay vào xây dựng CNXH.

Chiều cao: hơn 54 m

Cân nặng: hơn 150 tấn

Nơi sinh: Tại một địa điểm mà ở đó chất chứa mọi đặc thù, đặc trưng về kiến trúc, lối sống của người dân trong thời kỳ này: Khu tập thể Trung Tự, Hà Nội.

Nhưng số phận người khổng lồ không may mắn:“ngay sau khi khánh thành nó đã bị để không từ đó đến nay do những lý do kỹ thuật không được đảm bảo. Tháp đã bị nghiêng 5 độ và bị rò rỉ ngay khi thử tải”

Và nay người khổng lồ đang đứng trước nguy cơ chính thức bị khai tử với “Văn bản số 1566/SXD-GĐCL của Sở Xây dựng Hà Nội gửi UBND thành phố Hà Nội đề nghị giao Công ty Quản lý và phát triển nhà Hà Nội làm chủ đầu tư thực hiện việc tháo dỡ tháp nước Trung Tự bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước, chỉ định Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng Phương Bắc là đơn vị thi công”

Hiện trạng: Tháp nước bị nghiêm khoảng 5 độ. Xung quanh Tháp nước là một dẫy nhà tạm, nhà câu lạc bộ tháp nước, kiốt cho thuê.

Đề xuất:

- Công cuộc hiện đại hoá sẽ thổi bay đi những toà nhà xuống cấp thời bao cấp kéo theo những hình ảnh một thủa sẽ bị xoá nhoà trong tương lai. Có thể Tháp nước chưa phải là một đặc trưng của thời kỳ này nhưng do khách quan nó đã mang trong mình những yếu tố lịch sử thú vị.Vì vậy đồ án kêu gọi giữ lại Tháp nước như một chứng tích của khu tập thể Trung Tự thời bao cấp.

- Gia cố nền móng cho Tháp nước để Tháp không nghiêng, đảm bảo an toàn cho người dân xung quanh.

- Xây dựng trên nền đất quanh tháp một câu lạc bộ khu Trung Tự, thư viện và nhà trưng bày các sản phẩm và hình ảnh về thời bao cấp. Trên mái trồng cây biến tháp nước thành một ốc đảo xanh.

- Cải tạo đỉnh tháp thành quán cafe xanh góp thêm vào nguồn quỹ của câu lạc bộ, thư viện.
 
An Việt Hưng và AVH.Studio

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm