Bernabeu không bình yên: Ronaldo không thèm nói chuyện với Mourinho

12/05/2013 12:43 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Mối quan hệ đổ vỡ giữa Cristiano Ronaldo và Jose Mourinho tiếp tục là đề tài được báo chí TBN khai thác. Hôm qua, tờ El Economista đưa một thông tin gây sốc: bộ đôi người Bồ đã không nói chuyện với nhau trong suốt một thời gian dài.


Từ lâu, Ronaldo (trái) và Mourinho (phải) không còn nói chuyện với nhau

Trong buổi họp báo thứ Ba tuần trước, Mourinho đã ngầm chỉ trích Ronaldo. Dù không nêu đích danh cậu học trò 28 tuổi như khi chỉ trích Casillas hay Pepe nhưng cách Mou dùng lại từ “buồn” mà CR7 từng nhắc tới 8 tháng trước cho thấy đó là lời công kích nhắm vào anh. Ronaldo đáp lại bằng một loạt những hành động sau khi ghi bàn vào lưới Malaga, khi anh nhìn về phía băng ghế kỹ thuật có Mou đang ngồi và nói một điều gì đó mà các chuyên gia đọc môi cho rằng đó là câu chửi thề.

Đâu là lý do dẫn tới sự đổ vỡ trong mối quan hệ giữa hai thành viên quan trọng nhất Real? Nhiều khả năng đó là bởi Mourinho xem Ronaldo như một kẻ trở mặt. Khi mới chuyển tới dẫn dắt Club Blanco năm 2010, cựu HLV Inter đã hiểu mình sẽ phải đương đầu với nhóm “nghị sĩ” Casillas - Ramos. Để ứng phó, Mou đã xây dựng liên minh bằng cách dàn hòa với Ronaldo, cầu thủ mà ông từng có những lần khẩu chiến khi cả hai còn ở Anh. Tình cảm giữa Mou và CR7 rất thân mật trong hai mùa bóng đầu tiên và ông tin tưởng tuyệt đối ở cậu học trò đồng hương. Tuy nhiên, ở mùa bóng thứ ba thì tình thế đã thay đổi khi Ronaldo nghiêng dần về nhóm cầu thủ người TBN, đặc biệt là mối quan hệ thân thiết với Sergio Ramos, người mà anh xem như “bạn tốt”.

Sự “ngả nghiêng” của Ronaldo khiến Mou trở nên yếu thế, và đó là lý do khiến ông bực dọc. Trước tiên ông tống khứ Casillas lên ghế dự bị và phớt lờ phản ứng từ khán giả, giới truyền thông hướng vào mình. Tiếp đến, ông nổi giận với Ronaldo trong trận lượt đi tứ kết Cúp Nhà Vua gặp Valencia vì bỏ phí những cơ hội ghi bàn, đặc biệt là tình huống sút ra ngoài rất cẩu thả trong những phút cuối khi đối mặt với thủ môn. Camera truyền hình đã thu lại phản ứng khó chịu của “người đặc biệt” khi Ronaldo đá hỏng và trong phòng thay đồ ông tiếp tục công kích CR7. Nhưng Ronaldo cũng chẳng phải tay vừa khi bị quở trách. Đôi bên đã tranh cãi khá nặng lời và các cầu thủ đã phải can thiệp.

Mou cần Ronaldo để thiết lập liên minh nhưng cũng sẵn sàng “xử” cậu học trò. Khi cựu tiền đạo M.U tuyên bố “không thích đá kiểu này” để phản ứng lối đá quá tiêu cực ở bán kết Champions League gặp Barca 2 năm trước, Mou liền đẩy anh lên ghế dự bị để cảnh cáo. Sau mâu thuẫn trong phòng thay đồ hồi tháng 1, Mou càng lạnh nhạt với Ronaldo, còn Ronaldo thì thân mật hơn với nhóm nghị sĩ. Đó là lý do khiến Mou bóng gió chỉ trích Ronaldo, còn Ronaldo sẵn sàng nhìn về phía thầy và văng tục "Foda-se!" trong màn ăn mừng bàn thắng gần nhất.

Theo tờ El Confidencial, Ronaldo cảm thấy “bị phản bội” vì những gì Mourinho đã làm với mình và đã tới hỏi thẳng Mou vì cách ông đối xử với Pepe. Anh còn thẳng thừng tuyên bố: “Tôi không quan tâm tới ông ấy, tôi chỉ lo cho tương lai của mình và Real”.

Hoài Trinh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm