VCK U21 QG: Chủ nhà Ninh Thuận ra quân thất bại

25/09/2012 20:29 GMT+7 | Các giải khác

(TT&VH Online)- Chơi khá ấn tượng trong trận đấu ra quân gặp ứng cử viên VĐ SLNA nhưng đội chủ nhà Ninh Thuận cuối cùng vẫn phải chịu chấp nhận thua chung cuộc 0-2.

Sau lễ khai mạc, trận đấu rất được CĐV Ninh Thuận mong chờ giữa đội chủ nhà và SLNA đã diễn ra rất gay cấn. Dù bị đánh giá yếu thế hơn nhưng được sự cổ vũ nhiệt tình của các CĐV nhà, các cầu thủ trẻ Ninh Thuận đã chơi như lên đồng để lấn lướt đối phương.

Nhưng do thời gian thi đấu cùng nhau không nhiều và một đội hình không ít cầu thủ thiếu kinh nghiệm, các cầu thủ trẻ Ninh Thuận tỏ ra không tinh quái bằng đội khách SLNA, vốn sở hữu rất nhiều cầu thủ dày dạn kinh nghiệm ở các giải đấu trẻ.

Không thể ghi được bàn thắng dù có không ít cơ hội về phía khung thành Nguyên Mạnh, đội chủ nhà đã phải trả giá sau những phút sai lầm ngớ ngẩn. Phút 62, cầu thủ đang đầu quân cho CLB Trẻ Hà Nội, Đình Bảo dứt điểm quyết đoán. Bóng vô tình đập trúng chân Chamelea Mó đi thẳng vào lưới trong sự bất lực của Thanh Diệp.

Chưa hết, 8 phút sau, hậu vệ chủ nhà lại tặng cho cựu tiền đạo U19 Việt Nam một bàn thắng nữa để cầu thủ này hoàn tất cú đúp cho riêng mình và lấy luôn danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu”.



Chủ nhà U21 Ninh Thuận (áo xanh) để thua SLNA một cách đáng tiếc. Ảnh: Kim Ngọc

Phút 75, trọng tài Hải Dương đã mắc phải sai sót khi không công nhận bàn thắng của tiền đạo chủ nhà. Thủ thành Nguyên Mạnh cố tình kéo dài thời gian bằng pha khống chế bóng bằng chân trong vòng cấm, nhưng khi tiền đạo Ninh Thuận cướp bóng trong chân thủ môn này và đá bóng vào lưới thì ông Dương không công nhận bàn thắng cho chủ nhà.

Theo quan sát trước đó, Nguyên Mạnh chưa ôm được bóng và tiền đạo Ninh Thuận tranh bóng rất hợp lệ với thủ thành SLNA. Rất may cho ông Dương là các CĐV và cầu thủ chủ nhà không bất mãn với quyết định này để gây ra hiệu ứng đáng tiếc ngay trong ngày khai mạc giải.

Nếu có bàn thắng sau tình huống đó, có thể chủ nhà sẽ không phải nhận kết quả thua trắng 0-2 trước SLNA và nhìn đối thủ đứng trên ngôi đầu bảng còn họ đang tạm xếp dưới cuối bảng A.

Ở trận đấu diễn ra trước đó, đúng như dự đoán, SHB.ĐN có tiếng là lò đào tạo trẻ tốt nhất Việt Nam nhiều năm qua đã chứng tỏ ưu thế áp đảo của mình ngay những phút đầu trận trước TĐCS.ĐT. Đội bóng miền Tây chưa kịp co cụm về phòng ngự thì phút thứ 4, Văn An đã dễ dàng mở tỷ số cho SHB.ĐN sau một cú đệm bóng cận thành.

Chưa dừng lại ở đó, 9 phút sau, cả hàng thủ đội bóng miền Tây ngơ ngác như những người mất hồn để tiền đạo Hà Minh Tuấn thoải mái đi bóng thẳng vào vòng cấm và tung cú sút búa bổ tung nóc lưới khung thành Đức An lần thứ hai. Bàn thắng mở màn giải này mang lại 1 triệu đồng cho tiền đạo SHB.ĐN.

Tưởng chừng TĐCS.ĐT đã dễ dàng đầu hàng thì bất ngờ, họ vùng lên mạnh mẽ trong 15 phút cuối hiệp. Và nỗ lực của họ đã đổi lại được những thành quả còn hơn ý muốn.

Phút 32, Thanh Định sút phạt kỹ thuật từ sát vòng cấm địa, Văn Hải bay người hết cỡ và bóng sau khi chạm tay thủ thành này bay vào lưới.

Phút 42, sự lơi lỏng của hàng thủ SHB.ĐN khiến lợi thế dẫn bàn của họ bị mất đi. Đăng Khoa là người dứt điểm gọn gàng đường căng ngang của đồng đội để đưa trận đấu về vạch xuất phát sau 45 phút hiệp một.

Thế trận đầu hiệp 2 là bản sao của hiệp đấu đầu tiên khi SHB.ĐN là đội lấn lướt hoàn toàn. Phút 50, họ có ưu thế vượt lên rất rõ ràng nhưng trên chấm penalty đội trưởng Minh Tâm đã đưa bóng trúng xà ngang khung thành Đức An.

5 phút sau, đến lượt tiền vệ Anh Khoa bỏ lỡ một cơ hội khác với cú sút ra ngoài làm người xem khó tin khi Đức An đã rời xa khung gỗ.

Phải đợi đến phút 70, tiền vệ Ngọc Thắng mới cụ thể hóa được lợi thế cho đội nhà với cú sút xa trái phá khoảng 25m đưa bóng đi thẳng vào góc chết khung thành đối phương.

Đội bóng sông Hàn tiếp tục duy trì ưu thế áp đảo của mình cho đến những phút cuối trận nhưng vẫn không có bàn thắng nào được ghi thêm.

Tỷ số 3-2 nghiêng về thầy trò HLV Võ Phước là một kết quả hợp lý. Trận thắng mở màn ngày ra quân tạo đà tâm lý thuận lợi cho SHB.ĐN hướng đến một chiếc vé vào bán kết ở bảng A.

Sau trận đấu, BTC đã trao phần thưởng fair play cho đội bóng thua trận, TĐCS.ĐT. Cầu thủ Hà Minh Tuấn được bình chọn là “Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu”.

Lịch thi đấu ngày 26/9, bảng B

15h30: ĐT.LA – Than Quảng Ninh

17h30: K.KH – Nam Định


V.H


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm