-
09/05/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Sau khi TT&VH có bài Phát hiện hơn 20 bức tranh của Bùi Giáng, họa sĩ Phạm Cung - người hiện đang giữ các bức tranh của Bùi Giáng cho biết: Tui còn rất nhiều gọng kính của Bùi Giáng, hơn 5 cái.
-
09/10/2008
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Đó là nhận định của nhà văn Đoàn Tử Huyến (Giám đốc Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây) khi điểm lại những cuốn sách viết về Bùi Giáng lâu nay.
-
10/11/2008
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Có thể đây chưa phải là cuốn sách dày nhất viết về thi sĩ kỳ dị này, nhưng về nội dung có thể nói đây là cuốn sách phong phú nhất từ trước đến nay.
-
05/05/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Trong một lần dọn dẹp nhà cửa mới đây, họa sĩ Phạm Cung đã tìm lại được hơn 20 bức tranh của thi sĩ Bùi Giáng. Các bức đều được thi sĩ đặt tên rất ngộ như: Bò khát bia, Chó hút thuốc, Lão Từ Hải thất vọng...
-
21/10/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
TT&VH Cuối tuần số 43 (Phát hành thứ Sáu ngày 22/10, với nhiều thông tin thời sự, hấp dẫn).
-
25/10/2010
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Người ta chứng kiến, trong cuộc sống, thi sĩ Bùi Giáng thỉnh thoảng có những hành vi, sinh hoạt khác thường, chẳng hạn mặc một lần nhiều bộ quần áo lên người; ra đường hò hét, huơ gậy giữa đám đông... Liệu có phải ông điên?
-
26/10/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Những năm 1960 trở đi, thông qua sinh hoạt văn nghệ, Bùi Giáng đã gặp gỡ, quen thân với nhiều văn nghệ sĩ ở Sài Gòn cùng thời, nhưng ông có vẻ gần gũi với Trịnh Công Sơn nhất về mặt tư tưởng.
-
27/10/2010
| 2 Comment | 0 người thích bài viết này.
Chẳng ai có thể hiểu trọn vẹn về Bùi Giáng. Đa số cho ông là một nhà thơ điên. Ông không điên, ông chỉ là một tâm trạng bi đát của một người bị hồn thơ bủa vây một cách khốc liệt.
-
28/10/2010
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Trước khi gặp Bùi Giáng tôi đã từng nghe vài giai thoại về cơn điên của ông qua truyền khẩu và qua một tạp chí văn chương trước 30/4/1975. Tuy nhiên tiếp xúc trực tiếp với ông thì… tưởng vậy mà không phải vậy.
-
08/03/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Đó là một thực tế mà Quỹ Tình thơ phải đối mặt. Nhà thơ Lâm Xuân Thi chia sẻ: “Hình như các nhà thơ, nhất là nam giới, thường làm thơ tặng mẹ, tặng người yêu, tặng bồ nhí, tặng người trong mộng... chứ rất ít người tặng vợ".
-
15/04/2011
| 6 Comment | 1 người thích bài viết này.
Trên một số diễn đàn và báo mạng đang nóng với trường hợp bài hát "Con mắt còn lại" của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Để hiểu rõ hơn về bài hát, chúng ta hãy tìm về cội nguồn cảm hứng của Trịnh Công Sơn khi viết bài hát này.
-
19/07/2011
| 3 Comment | 1 người thích bài viết này.
Album "Ôi một người con gái" (gồm 7 ca khúc phổ thơ Bùi Giáng của Trần Quế Sơn, do Quang Hào thể hiện) sẽ được Phương Nam Phim phát hành trong tháng 8/2011. TT&VH có cuộc trò chuyện với Trần Quế Sơn về việc phổ thơ này.
-
01/08/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Vào ngày 4/8 tại phòng tranh Hoàng Hậu (Đà Lạt) và ngày 14/8 tại phòng tranh Tự Do (TP.HCM), Đinh Cường sẽ bày 15 bức tranh vẽ “Bùi Giáng trong mỗi sát-na” cùng với 3 người bạn họa sĩ khác.
-
05/08/2011
| 0 Comment | 2 người thích bài viết này.
Trong giới văn nghệ, có những nghệ sĩ dường như sinh ra để “thành mẫu” bất đắc dĩ cho nhiều họa sĩ, nhiếp ảnh gia, vì khuôn mặt đầy chất tạo hình. Thi sĩ Bùi Giáng (17/12/1926 - 7/10/1998) là một trường hợp như vậy.
-
09/09/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Hôm qua 8/9 tại TP.HCM, Giải thưởng Sách hay lần 1 - 2011 đã được trao cho 11 tác phẩm ở 7 hạng mục, mà danh tiếng của các cuốn sách đa phần quen thuộc với người đọc.
-
12/10/2011
| 2 Comment | 0 người thích bài viết này.
"Ôi một người con gái", album gồm những ca khúc phổ thơ “thi sĩ điên” Bùi Giáng của Quang Hào chính thức ra mắt khán giả yêu nhạc ngày 12/10 cùng một mini show tại Hà Nội.
-
22/12/2011
| 2 Comment | 4 người thích bài viết này.
Những độc giả yêu thích và thần tượng Bùi Giáng sẽ có thêm dịp “truy nguyên ngọn nguồn” cùng thi sĩ này khi tác phẩm "Đười ươi chân kinh" (NXB Hội Nhà văn và Nhã Nam, 536 trang) vừa ấn hành nhân ngày sinh của ông (17/12).
-
09/02/2012
| 0 Comment | 4 người thích bài viết này.
Có một phụ nữ hỏi Phạm Cung: Sao anh lại lấy chủ đề “đàn bà trong mắt tôi”, nghe “gay cấn” quá. Phạm Cung trả lời rằng: “Tôi là đàn ông nên tôi thích ngắm đàn bà, đó là lẽ tự nhiên".
-
04/03/2012
| 0 Comment | 11 người thích bài viết này.
Những tác phẩm đánh dấu các cột mốc quan trọng trong cuộc đời Bùi Giáng, như các bản in lần đầu tiên của thi phẩm Mưa nguồn, hay bản dịch tiểu thuyết Hoàng tử bé… đang được trưng bày tại Hà Nội, kéo dài tới ngày 11/3.