Taekwondo VN: Những viên đá lót đường & Bài học dự báo

24/08/2008 11:38 GMT+7 | Olympic 2008

(TT&VH) - Những viên đá lót đường trong cách đánh giá của Taekwondo Việt Nam khi chúng ta chuẩn bị đối đầu, hoặc nằm cùng nhánh sau khi bốc thăm hầu hết đều trở thành những rào cản, không chỉ quật ngã chúng ta mà còn có trường hợp tiến rất sâu.
 
Võ sĩ người Nigeria Chukwumerije sau khi đánh bại Văn Hùng đã hạ gục luôn cả Độc cô cầu bại thế giới Mobido Keita người Mali để có mặt trong trận bán kết. Chúng ta cũng không lường trước được hết sự vận động không ngừng của taekwondo, coi châu Phi là vùng trũng, nhưng trên thực tế, 2 trong 3 cuộc tỉ thí, phần thua lại thuộc về chúng ta.

Taekwondo Việt Nam đánh mất vị trí là một trong những quốc gia có khả năng tiếp cận trình độ taekwondo phát triển của thế giới (ngoại trừ Hàn Quốc) như vậy xem ra mới chỉ là một chuyện. Còn việc thiếu thông tin về đối thủ cũng là chuyện đáng bàn khác.

Mà đây lại không phải là lần đầu tiên. Bài học ở Asian Games 2006, nơi chúng ta đã có cơ hội kiểm nghiệm sự lỗi thời của khái niệm chỉ cần tránh được Hàn Quốc hay cứ thắng được Hàn Quốc là có huy chương, đã bị bỏ xó. Không có thông tin về đối thủ sẽ không thể xác định được thực lực của họ. Không biết được điểm mạnh-điểm yếu của đối thủ sẽ không thể lựa chọn ra chiến thuật tối ưu để hạ gục đối phương. Mà điều này lại là không thể thiếu được với một đội Taekwondo đã trượt xuống thấp hơn so với mặt bằng chung.
 
Ngọc Trúc (phải) chỉ thắng được một VĐV của Papua New Guinea

Người ta cũng nói rằng, nếu Hoàng Hà Giang có mặt, cô sẽ mang về cho Taekwondo VN 1 tấm huy chương, vì con đường bốc thăm đã như trải thảm. Nhưng đấy chỉ là nếu và với những giả định kiểu này, người ta có thể “nhốt” cả dân số Trung Quốc vào cái SVĐ Tổ Chim. Nên nhớ, chúng ta chỉ nhìn nhận võ sĩ Italia Veronica là đáng ngại ở nhánh của mình, nhưng chính võ sĩ Butree mới là người có mặt trong trận chung kết.

Chính sự hạn chế trong công tác dự báo và đánh giá này đã góp một phần không nhỏ khiến các nhà lãnh đạo, các HLV và chuyên gia phải “nuốt chửng” những lời dự báo của họ chỉ sau 24 tiếng, dù không phải ai và lúc nào cũng muốn khiến mọi người bị ảo tưởng.
 
P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm