Chủ nhân giải Phim xuất sắc nhất Steve McQueen: Không 'ngán' đề tài khó khăn, đen tối

14/01/2014 07:17 GMT+7 | Phim


(Thethaovanhoa.vn) - Mặc dù trượt giải ở 6 đề cử khác, 12 Years A Slave của nhà làm phim Anh Steve McQueen (44 tuổi) vẫn giành giải Phim chính kịch xuất sắc nhất, qua đó khép lại lễ trao giải Quả cầu Vàng lần thứ 71.

Giải thưởng Quả cầu Vàng được xem là cú hích nữa cho phim 12 Years A Slave, các diễn viên và cả đạo diễn McQueen trở thành những ứng cử viên nặng ký cho cuộc đua giải Oscar 2014.

Chỉ làm phim mà bản thân thấy là quan trọng

Bộ phim độc lập này do tài tử Hollywood Brad Pitt đồng sản xuất, với kinh phí thấp (20 triệu USD). Được dàn dựng theo cuốn hồi ký xuất bản năm 1853 của Solomon Northup, một người da màu tự do bị bắt và bán làm nô lệ, phim đã mô tả những sự xấu xa, tàn bạo của nạn nô lệ.

Trong phim có nhiều cảnh nô lệ bị đối xử tàn nhẫn, chẳng hạn việc họ bị quất roi da vào lưng, bị tra tấn đến tàn tật. Nữ nô lệ trong phim bị cưỡng hiếp. Nô lệ là người già và trẻ em bị lột quần áo, bị khám xét và bị đánh đập không thương xét.


Cảnh trong phim “12 Years A Slave”

Các yếu tố trên, cộng với việc phim chứa đề tài nghiêm túc và thời lượng dài hơn 2 giờ đồng hồ, khiến giới phân tích và cả các chuyên gia quảng bá lo ngại nó khó đến được với công chúng.  

Tuy nhiên, McQueen đã gạt mọi lời bàn tán và e ngại sang một bên. Ông khẳng định: “Đối với tôi, bộ phim này kể về tình yêu. Nói như vậy nghe có vẻ điên khùng và sến, nhưng để tôi giải thích tại sao. Phim mô tả nhân vật Solomon nuôi hy vọng được trở về với gia đình mình sau khi bị bắt cóc làm nô lệ. Ông đã phải trải qua nhiều thử thách, đã phải chịu bạo lực về tinh thần, về thể xác nhưng  cuối cùng vẫn sống sót để trở về với gia đình. Rất nhiều người nhìn nhận đây không phải là một bộ phim bạo lực, mà mô tả khả năng chịu đựng của con người, tình yêu và sự sống sót”.   

Đây mới là tác phẩm điện ảnh thứ 3 của đạo diễn McQueen, sau phim Hunger Shame. Cả 3 bộ phim của anh đều là những cái nhìn thẳng thắn, đầy ám ảnh vào những đề tài khó, đen tối. Đặc biệt các phim này đều có Michael Fassbender thủ diễn chính. Trong phim 12 Years A Slave, Fassbender thủ vai Edwin Epps, một chủ nô lệ da trắng tàn bạo và hèn hạ.

“Tôi chỉ làm những phim mang đề tài mà mình cảm thấy quan trọng. Cách đây 27 năm, 11 người đã chết trong một nhà tù ở Anh. Tôi thấy đây là một sự kiện vô cùng quan trọng và không thể bỏ qua. Vì thế tôi đã làm phim Hunger. Với tôi, những vấn đề liên quan đến sex cũng là đề tài quan trọng. Sex liên quan đến tất cả chúng ta. Những vấn đề về sex đang lan tỏa trên Internet như thế nào và nó thâm nhập vào cuộc sống thường nhật của chúng ta ra sao. Đó chính là lý do khiến tôi làm phim Shame, đề cập đến chứng nghiện sex. Và đương nhiên, nạn nô lệ cũng là chủ đề rất quan trọng. Tuy nhiên, khi tôi bắt đầu làm phim 12 Years A Slave, chủ đề này chưa được khai thác nhiều trên màn bạc” - đạo diễn McQueen nói về 3 tác phẩm điện ảnh của mình.


Nhà làm phim Anh Steve McQueen (giữa) với giải Quả cầu Vàng Phim chính kịch hay nhất

Chuyên gia về các cảnh phim dài

McQueen sinh ra ở Tây London, từng theo học tại trường Nghệ thuật & Thiết kế Chelsea và Đại học Goldsmith. Anh bắt đầu sự nghiệp điện ảnh với một loạt phim ngắn thử nghiệm, trước khi Kênh 4 của Anh mời anh làm một phim nhựa.

Sau 5 năm chuẩn bị, dự án điện ảnh đó đã trở thành phim Hunger (2008). Phim kể về một cuộc tuyệt thực vào năm 1981 của các chiến binh thuộc Quân đội Cộng hòa Ireland (IRA). Phim đã đoạt giải Camera Vàng cho tác phẩm điện ảnh đầu tay của một nhà làm phim, tại LHP Cannes năm 2008 và nhiều giải thưởng khác.

Kể từ năm 1997, anh đã chuyển tới sống ở Amsterdam, Hà Lan, cùng vợ là nhà phê bình văn hóa Bianca Stigter và các con. Tuy nhiên, anh vẫn thường xuyên trở về London thăm mẹ và xem đội bóng yêu thích của mình là Tottenham Hotspur thi đấu.

Khi làm phim, McQueen thích quay những cảnh dài và Hunger hiện vẫn giữ kỷ lục phim có cảnh quay dài nhất: 17 phút rưỡi. Khi quay phim 12 Years A Slave, McQueen vẫn áp dụng kỹ thuật này. Anh mô tả một màn tra tấn bằng roi da, dài hơn 4 phút.

Cảnh phim này khép lại với hình ảnh quay cận gương mặt của Fassbender, trong cuộc cưỡng hiếp đầy thú tính nhân vật nữ nô lệ do Lupita Nyong’o thủ diễn. Được biết sau khi quay xong cảnh đó, Fassbender đã bị sốc cảm xúc và mệt lử. “Tôi thích có những cảnh quay dài như vậy để giữ độ căng thẳng. Tôi luôn tự hỏi quay cảnh phim như vậy đã đủ dài chưa và đã khiến người xem không thể chịu nổi chưa?” - McQueen chia sẻ.

Việt Lâm (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm