22h00 ngày 26/12, Sunderland - Man City: Mặt trăng xanh vẫn chưa mọc?

26/12/2012 07:46 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Man City đang là nhà ĐKVĐ Premier League, nhưng trước mắt họ vẫn còn là một con đường rất dài, để trở thành một đội bóng lớn.

* Lượt đi 0-3

Man City vẫn chưa có sự ổn định cao nhất - Ảnh Getty

Không còn là đội bóng nhỏ…

Họ là niềm hy vọng lớn nhất của các CĐV trung lập ở Premier League. Nhà ĐKVĐ vẫn đang là đối thủ thách thức đáng gờm nhất trong cuộc đua với Manchester United, trong bối cảnh các ông lớn khác của bóng đá Anh đều đã sa sút. Nhưng áp lực tỉ lệ thuận với kỳ vọng, và bảo vệ chức vô địch mới là bằng chứng cho thấy Man City đã trưởng thành, sau khi đăng quang Premier League mùa trước bằng liệu pháp tiền bạc.

Man City không giàu truyền thống như Liverpool hay kình địch cùng thành phố M.U, cũng không có nền tảng tương đối tốt như Chelsea, nhưng tiền bạc đã làm thay đổi tất cả. Phải xây dựng lại đội bóng gần như từ đầu, các ông chủ Ả rập đã bơm rất nhiều tiền, mang về 1 HLV tên tuổi, những ngôi sao lớn, để hy vọng  Man City nhanh chóng vươn lên tầm đại gia. Hơn 1 tỉ bảng bỏ ra cho chiến thắng cuối cùng: Man City vượt mặt M.U ở những giây bù giờ cuối cùng ở vòng 38 mùa giải trước một cách đầy kịch tính để vô địch Premier League.

Sau bao nhiêu năm núp dưới cái bóng quá lớn của đối thủ cùng thành phố, City cuối cùng cũng được nếm trải cảm giác “chiếu trên”. Câu slogan của họ phản ánh rõ nét khát vọng “đổi đời”: “The blue moon’s rising”(Mặt trăng xanh đang mọc). Rất nhiều người tin rằng Man City giờ đã thực sự trở thành một đội bóng lớn, có thể cạnh tranh sòng phẳng không chỉ ở trong nước mà còn ở đấu trường Châu Âu nữa.

… nhưng chưa đủ “lớn”

Nhưng biến thành đại gia sau 1 đêm không có nghĩa là một anh ăn mày có thể lập tức ngồi vào hàng ngũ quí tộc. Mùa giải năm nay, Man City đang có những dấu hiệu sa sút trông thấy. Ở Champions League, mùa thứ hai liên tiếp họ bị loại ở vòng bảng. Tại Premier League, Man City thi đấu vô cùng thất thường, và hiện đang thất thế hơn so với M.U.

Rất nhiều nguyên nhân được đưa ra: hàng thủ kém cỏi, các ngôi sao sa sút, Mancini không quản được quân, chính sách chuyển nhượng sai lầm…Nhưng có một nguyên nhân không nằm ở góc độ chuyên môn, quản lí, mà là ở tâm lí: Man City không đủ lì lợm như tính cách mà một đội bóng lớn phải có.

Họ không phải là không có bản lĩnh, thể hiện ở những trận đấu lội ngược dòng thành công hay những bàn thắng ở phút cuối trong 2 mùa giải qua. Nhưng sự thực thì Man City quá dễ bị tác động bởi các cuộc chiến tranh tâm lý từ đối thủ (đặc biệt là những màn khẩu chiến của Sir Alex Ferguson), và các cầu thủ của họ sa sút một phần là do không còn đủ tỉnh táo trước sự tung hô của giới truyền thông, trước áp lực cực lớn của nhiệm vụ bảo vệ chức vô địch.

Trong các trận đại chiến ở mùa giải năm nay, Man City chưa thắng một trận nào, một phần bởi cách tiếp cận trận đấu quá thận trọng. Ông Mancini không đủ dũng cảm, để chiến thắng, và để dám đứng ra nhận trách nhiệm cho sự sa sút của đội bóng. Khả năng kiểm soát phòng thay đồ cũng là một vấn đề: Những “ông sao” Tevez, Balotelli tự cho mình cái quyền được “dỗi”, và mỗi lần như thế là đội bóng khốn đốn.

Trong một trận đấu cụ thể, như với Sunderland tối nay, chỉ cần một vài ngôi sao tỏa sáng là Man City sẽ giành chiến thắng. Nhưng về lâu về dài, họ cần nhiều hơn thế để thực sự trở thành một đội bóng lớn: một HLV có thể trị được sao giống như Sir Alex Ferguson, hay Jose Mourinho, những ngôi sao tài năng và chuyên nghiệp ngoài đời, kiểu như David Silva hay Kompany, và một tư duy làm bóng đá bền vững, xây dựng một đội bóng đoàn kết, tôn trọng lẫn nhau, đồng lòng hướng đến những thành công. Hai yếu tố đầu tiên có thể được giải quyết bằng tiền bạc, nhưng tinh thần của một đội bóng lớn không phải là thứ có thể thay đổi trong một sớm một chiều.

Thanh Hoài
Thể thao & Văn hóa

Đội hình dự kiến:

Sunderland: Mignolet - Gardner, O’Shea, Cuellar, Rose - Johnson, Colback, Larsson, McClean - Sessegnon - Fletcher

Man City: Hart - Zabaleta, Kompany, Nastasic, Clichy - Barry, Garcia - Silva, Toure, Tevez - Aguero

Dự đoán: 0-2


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm