Man City từ vụ mua Adebayor: Chiến dịch tiêu tiền tiếp tục

20/07/2009 10:00 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Vẫn chưa có dấu hiệu gì cho thấy những ông chủ siêu giàu đến từ Trung Đông sẽ ngừng cuộc mua sắm ở vùng Eastlands.
 
Câu hỏi với Manchester City, giống như với bất cứ một đội bóng “chiếu dưới” nào khác ở Anh, là liệu họ có đủ sức thách thức một vị trí trong tốp “bộ tứ” trong mùa giải này hay không. “Chúng tôi sẽ cố gắng làm tốt nhất có thể”, HLV Mark Hughes trả lời, một cách né tránh áp lực khôn ngoan. Nhưng có những thành viên khác của Man City thấy cần phải nói thẳng thắn tham vọng của họ hơn. Liệu Carlos Tevez có tin rằng anh sẽ giành thêm những danh hiệu Premier League và Champions League nữa trong màu áo xanh? “Nếu tôi không nghĩ rằng Man City có thể giành các danh hiệu, tôi đã ở nhà với các con gái mình rồi”, tiền đạo người Argentina không hề tỏ ra khiêm tốn như ông thầy mới.
 
Adebayor đã là người của Man City
 
 
Nếu Hughes thành công nữa trong việc lôi kéo được nốt John Terry về City of Manchester, các CĐV áo xanh sẽ lại được một dịp phát cuồng nữa, như cách họ chào đón Tevez, người đã từ chối M.U. Trước đó, HLV Alex Ferguson than phiền rằng Tevez không trả lời khi ông gọi điện muốn thuyết phục anh ở lại. “Tôi tắt điện thoại, tôi đi nghỉ”, Tevez giải thích ngay trong buổi họp báo ra mắt của anh với Man City, “Tôi rời M.U vì ông ấy không cần tôi. Ai cũng hiểu điều đó. Alex đã cho tôi tất cả những lý do để ra đi”.
 
Đội hình chất lượng
 
Hughes đang cần những cá tính như thế. Những phẩm chất cá nhân, khả năng trên sân bóng và cả số tiền phải bỏ ra để có những cầu thủ đó khiếm Man City trở thành một thế lực nghiêm túc ở Premier League. Lúc đầu, sau khi mới sang tay những người A-rập, đội bóng áo xanh giống như một gã giàu sổi, lắm tiền, nhưng không biết làm gì. Hughes đã từng bước thay đổi điều đó với việc hướng tới những cầu thủ có thể tạo ra một nền tảng phong cách và cá tính cho đội bóng. Trong buổi ra mắt hợp đồng đầu tiên của mùa hè, Gareth Barry, Hughes đã nhắc lại rằng Man City phạm “quá nhiều sai lầm” trong những năm qua khi ký hợp đồng với các nhân vật không thích hợp ra sao và kể từ giờ, ông sẽ thay đổi điều đó.
 
Barry là một cầu thủ chính chắn, kiên định và có đầy đủ các tố chất của một thủ lĩnh đích thực. Roque Santa Cruz, đã được đích thân Hughes thử nghiệm ở Blackburn, luôn chơi bóng với sự quyết liệt cả về tinh thần lẫn thể chất ngay cả khi những phẩm chất đó khiến anh trở thành một cầu thủ rất dễ chấn thương. Sự tức giận của các CĐV Arsenal với Emmanuel Adebayor là có thể hiểu được vì anh đã làm họ thất vọng ghê gớm, nhưng với vùng Eastlands, đó có thể là một trong những chữ ký quan trọng nhất trong mùa hè này. Khi có phong độ cao và thái độ đúng đắn, chân sút người Togo có thể đánh gục mọi hàng phòng ngự, như anh đã chứng minh tại Champions League mùa trước và Hughes, HLV duy nhất tìm ra được chiếc chìa khóa khởi động lại Craig Bellamy, được chờ đợi sẽ giúp Adebayor có được thái độ đúng đắn đó.
 
Nhưng tất nhiên, không thể sau một đêm mà một CLB thường thường bậc trung có thể ngay lập tức trở thành con ngáo ộp đáng sợ. Dưới sự dẫn dắt của Sven-Goran Eriksson và trải qua nhiều thập kỷ thất bại trước đó, Man City thường là một đội bóng yếu đuối. Hughes cần thời gian để thay đổi. Ông bắt đầu ở mùa giải trước với những hợp đồng như Wright-Phillips, Vincent Kompany, Pablo Zabaleta, rồi sau đó là Bellamy, Shay Given và Wayne Bridge và Nigel De Jong. Terry, nếu tới City of Manchester, sẽ khiến chất thép của đội bóng áo xanh được tăng cường đáng kể. Joleo Lescott, mà một đề nghị 15 triệu bảng cho anh đã bị Everton từ chối vào thứ Sáu tuần trước, cũng đã được lựa chọn nhằm mục đích đó. Thậm chí trong trường hợp Hughes thất bại với cả hai mục tiêu, HLV người xứ Wales cũng đã đưa ra được một tuyên bố rõ ràng: ông muốn hai trung vệ có thái độ và khả năng như Terry và Lescott.
 
Sẵn sàng cho thách thức
 
Một đội bóng sẽ gắn kết với nhau không chỉ dựa trên những tham vọng về danh hiệu, tài năng hay tiền bạc, mà trước hết là trên tính cách. Ở mùa trước, Robinho là một ví dụ rõ ràng nhất cho thấy chỉ riêng việc chơi bóng giỏi của một vài cá nhân là chưa đủ để tạo nên một CLB mạnh. Việc không có được chữ ký của Kaka cũng có thể coi là một điều may mắn với Man City. Để theo đuổi anh, đội bóng áo xanh sẵn sàng bỏ ra 240 triệu bảng cả phí chuyển nhượng và tiền lương. Giờ đây, Hughes đang dùng số tiền đó để xây dựng một đội bóng hoàn chỉnh, chứ không chỉ xoay quanh một siêu sao. Tevez, Barry và Santa Cruz có giá tổng cộng 140 triệu tính cả tiền lương. Bridge, De Jong và Given là 100 triệu. Tevez, Barry, De Jong, Given, Wright-Phillips, Bridge, Kompany, Zabaleta, và khi lành lặn, Santa Cruz và Bellamy, là những người sẽ đảm bảo rằng Man City không rơi vào tình trạng “sợ vía” như nhiều CLB hạng dưới khác trong những chuyến làm khách tới Anfield, Stamford Bridge, Old Trafford hay Emirates. Họ cũng là những cam kết vững chắc cho các chuyến làm khách khó nhằn khác, như ở Villa Park hay Goodison Park.
 
Một số người đã đặt câu hỏi tại sao Hughes lại muốn có cùng một lúc cả Santa Cruz, Adebayor, Tevez, Robinho và Bellamy. Họ quên rằng để vô địch ở mùa trước, M.U đã phải thắng mọi đối thủ cần phải thắng. Hughes, bằng nguồn tài chính vô hạn, đang hình thành nên một đội bóng có chiều sâu cho mỗi vị trí trong một hệ thống tiêu chuẩn: bốn hậu vệ, hai tiền vệ phòng ngự, một tiền đạo cắm to cao và ba cầu thủ tấn công có thể được triển khai tùy theo trận đấu cụ thể. Cách làm đó không mới, đó chính là cách mà Jose Mourinho đã làm khi ông tới Chelsea và ngay trong mùa giải đầu tiên, HLV người BĐN đã mang chức vô địch về Stamford Bridge. Dù rằng những phát biểu của ông khá thận trọng, có thể tin rằng Hughes đang trên con đường hướng tới mục tiêu đó.
 
Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm