Luis Suarez và siêu phẩm vào lưới Norwich: "Bend it like Suarez"

30/04/2012 13:02 GMT+7 | Liverpool

(TT&VH) - Có những khi xem Luis Suarez chơi bóng, lựa chọn duy nhất là sự ngưỡng mộ, và chiến thắng 3-0 của Liverpool trước Norwich tối qua là một trận như thế. Bất chấp tất cả những tranh cãi, cáo buộc và sự giận dữ nhắm vào anh, tiền đạo người Uruguay vẫn có khả năng làm được những điều rất dị biệt.

*Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa



"Sát thủ" Luis Suarez - Ảnh Getty

Tối thứ Bảy, anh đã chơi bóng với sự tưởng tượng như bị phù phép, những kỹ năng vô song và lòng can đảm không thể nhầm lẫn, ghi 2 bàn thắng tuyệt vời trong hiệp 1 và một pha ghi bàn vô tiền khoáng hậu trong hiệp 2 với cú dứt điểm từ khoảng cách 45 mét khi mà thủ môn đối phương không hề dâng lên quá cao. Bàn thắng ấy khiến nhiều người liên tưởng đến pha sút xa ghi bàn của David Beckham vào lưới Wimbledon hồi năm 1996, và sau đó làng điện ảnh thế giới còn có một bộ phim mang tên "Bend it like Beckham".

HLV Kenny Dalglish có lý khi hết lời khen ngợi Suarez. “Một số màn trình diễn cá nhân sẽ làm lu mờ mọi người khác. Luis là một cầu thủ bóng đá phi thường, một con người phi thường, chúng tôi rất may mắn có anh ấy trong đội hình”. Paul Lambert, HLV đội thua cuộc, tỏ ra chừng mực hơn, nhưng cũng không thể chối bỏ sự ngưỡng mộ nghiễm nhiên: “Không thể để cho một cầu thủ như Suarez thời gian trống với bóng và những cơ hội, bạn sẽ phải trả giá đắt”.

Giống như trong thất bại 1-6 trước Man City 2 tuần trước, Norwich đã chơi bóng với lòng quyết tâm cao và không hề thiếu những pha đe dọa khung thành đối phương, nhưng hàng thủ của họ đơn giản là không đối phó nổi với chân sút người Uruguay trong một buổi tối anh quá xuất sắc. Elliott Ward và Ryan Bennett, cặp trung vệ của đội chủ sân Carrow Road, thậm chí đã kết thúc trận thua 1-6 hài lòng hơn so với thất bại tối thứ Bảy, dù số bàn thua của Norwich đã ít đi một nửa. Đến cuối trận, cả hai hẳn không nhớ nổi đã bao nhiêu lần bị Suarez cướp bóng trong chân, vượt qua dễ dàng và bị biến thành trò cười ngay trước các khán giả nhà.

Trước bàn thắng thứ 3 chắc chắn sẽ nằm trong tốp 3 danh sách những bàn đẹp nhất Premier League mùa giải này, Suarez đã bỏ lỡ hai cơ hội khá ngon ăn do những pha dứt điểm quá điệu đà, và đội trưởng Steven Gerrard thừa nhận anh suýt nổi cáu khi tiền đạo người Uruguay tung ra cú dứt điểm từ gần vòng tròn giữa sân khi Liverpool có thêm một cơ hội phản công nhanh vào gần cuối trận. “Tôi suýt nữa đã chửi cậu ta vì pha dứt điểm đó”, Gerrard nói sau trận đấu. “Nhưng rồi cậu ta đã làm được. Cậu ta thực sự là một cầu thủ đặc biệt, khả năng di chuyển là ở đẳng cấp cao nhất, giúp cho công việc ở hàng tiền vệ của tôi dễ dàng hơn rất nhiều”.

Chỉ với riêng Suarez, Liverpool đã tạo ra cảm giác họ mạnh hơn nhiều so với Norwich trong khi trên thực tế khoảng cách giữa 2 đội trên BXH lúc này chỉ là 6 điểm. Nếu đây là khởi đầu mùa giải, một màn trình diễn như thế đã khiến Liverpool được xếp vào nhóm những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Việc mơ tưởng về tốp 4 là quá muộn, song màn trình diễn ở Carrow Road vẫn là sự chuẩn bị lý tưởng cho một danh hiệu khác mà Liverpool đang nhắm tới mùa này: Cúp FA, với trận chung kết gặp Chelsea vào 6 ngày nữa.

T.T


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm