AC Milan-Viktoria Plzen: Ibrahimovic trở lại, khi người ta cần anh nhất

28/09/2011 11:27 GMT+7 | Champions League

(TT&VH)- Sự trở lại của Ibrahimovic ở trận đấu quan trọng với Plzen đêm nay như thể được viết trong kịch bản mẫu mực của một tác phẩm điện ảnh, khi người hùng luôn xuất hiện vào đúng lúc cần phải xuất hiện. Anh trở lại ngay chính thời điểm chưa bao giờ Milan cần anh đến thế.

Nếu Ibrahimovic không kịp thời bình phục chấn thương để ít nhất cũng có thể ngồi dự bị trận đêm nay, thì hẳn là HLV Allegri sẽ rất dằn vặt vì đã trót để ngoài danh sách đăng ký cả chân sút kỳ cựu Pippo Inzaghi lẫn tài năng trẻ Stephan El Shaarawy, những người đã ít nhiều đóng thế vai trò của Ibra ở các trận vừa qua. Hai tiền đạo một quá già một quá trẻ này (Inzaghi, 38 tuổi, già gấp đôi El Shaarawy) chưa thể hiện được gì nhiều, song ít ra họ cũng giúp hàng công của Milan không xộc xệch quá mức khi toàn bộ các chân sút tốt nhất đều vắng mặt do chấn thương. Tuy nhiên, đấy chỉ là ở Serie A, còn Champions League là giải đấu mà họ không được đăng ký dự. Nếu Ibra không trở lại kịp, Milan chỉ còn duy nhất Cassano là tiền đạo cho trận này, còn ghế dự bị cũng chỉ có duy nhất Simone Ganz, chân sút 18 tuổi được điều động gấp từ đội trẻ.

Nhưng Ibra đã trở lại như “trong mơ”. Không phải là “có thể” như những ngày vừa qua nữa, mà là “chắc chắn” (ít nhất thì mọi tờ báo đều khẳng định điều này). Sự trở lại của ngôi sao người Thụy Điển có ý nghĩa quá lớn với hàng công và cơ hội chiến thắng của Milan, trong trận đấu mà đội bóng này phải giành 3 điểm bằng mọi giá để duy trì cơ hội đua tranh ngôi đầu bảng với Barcelona, thậm chí phải là một trận thắng lớn. Ngoài ra, Milan cũng đang khát chiến thắng ở Champions League hơn lúc nào hết. Trong 14 trận đấu gần nhất tại đấu trường danh giá này, họ chỉ thắng được có… 2 trận, và sân San Siro cũng đã không có niềm vui trọn vẹn kể từ trận thắng Auxerre 2-0 hôm 15/9/2010. Đó quả là thực tế đáng thẹn với đội bóng giàu thành tích thứ nhì trong lịch sử Cúp C1/Champions League.

Trong cả 2 trận thắng nói trên của Milan (đều trước Auxerre ở vòng bảng mùa trước), Ibrahimovic đều là người hùng (ghi 3 trong 4 bàn, Ronaldinho ghi bàn còn lại). Nói theo lối duy tâm, không Ibra là không có chiến thắng cho Milan ở đấu trường châu lục, kể cả khi chân sút lừng danh này nổi tiếng là người vô duyên với các cúp châu Âu. Nhưng phân tích thực tế cũng chứng minh tầm quan trọng của anh không chỉ là những bàn thắng. Mặc dù trên lý thuyết Ibra đá trung phong, nhưng anh thường xuyên làm tường, kiến tạo hoặc lôi kéo hàng thủ đối phương để tạo điều kiện và khoảng trống cho người đá cặp dứt điểm. Đó chính là thứ Milan đang rất cần, bởi Cassano đã luôn phải một mình xoay trở ở các trận vừa qua khi tốc độ và khả năng tì đè có hạn. Khi được Ibra “chia lửa”, sự cơ động và chất “quái” của Cassano sẽ có điều kiện được phát huy tốt hơn.

Milan muốn thắng gương mặt lạ lẫm Plzen, song mục tiêu lớn hơn mà họ hướng tới không nằm ở San Siro đêm nay, mà là tại thánh đường mới xây của Juventus vào cuối tuần. Với họ, gặp đối thủ truyền kiếp ấy không chỉ là một trận đấu thông thường ở Serie A, mà là cuộc chiến khẳng định vị thế nhà vô địch trước sự thách thức của một nhóm các “thế lực nổi dậy” mà Juventus đang thể hiện là lá cờ đầu. Nếu Milan thắng, họ sẽ vượt qua được Juve trên bảng xếp hạng, bất chấp khoảng cách giữa họ hiện tại (Juve đầu bảng, Milan đứng thứ 11) là rất mênh mông. Để tiến tới mục tiêu ấy, một trận đấu tốt đêm nay của cả đội nói chung và cá nhân Ibrahimovic nói riêng là điều bắt buộc.

Dự đoán: 2-0

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

Milan: Abbiati - Abate, Nesta, Thiago Silva, Taiwo - Nocerino, van Bommel, Seedorf - Aquilani - Cassano, Ibrahimovic

Plzen: Cech - Rajtoral, Cisovsky, Bystron, Limbersky - Petrzela, Horvath, Jiracek, Kolar, Pilar - Bakos

Vĩnh Nguyên


Tre già, măng mọc

Ngồi dự bị cho Ibrahimovic và Cassano trận đêm nay sẽ là Simone Andrea Ganz, chân sút mới 18 tuổi được đôn lên từ đội trẻ. “Chú nhóc” ấy chính là con trai của Maurizio Ganz, tiền đạo đã đóng vai trò lớn trong chiến tích giành Scudetto mùa giải 1998-99 của Milan. Đó là mùa giải đầu tiên Ganz đến chơi cho Milan (từ Inter) và anh chỉ ghi được có 4 bàn thắng, nhưng tất cả đều có ý nghĩa quan trọng (hoặc gỡ hòa, hoặc ấn định chiến thắng), trong đó có bàn quyết định thắng lợi 2-1 trước Parma ngày 11/4/1999, trận đấu mở ra chuỗi 7 chiến thắng để vượt mặt Lazio ngoạn mục và đăng quang ở vòng đấu cuối cùng. Simone Andrea Ganz đang có cơ hội để trở thành một phần quan trọng của Milan. Anh chính là chân sút tốt nhất của đội trẻ Milan mùa trước với 25 bàn.

Con số

5 Trong 8 trận sân nhà gần nhất ở Champions League, Milan chỉ thắng 1 trận duy nhất (2-1 Auxerre hôm 15/9/2010), trong khi thua tới 5 trận (gần nhất 0-1 Tottenham hôm 15/2/2011). Trong 8 trận ấy, họ không lần nào giữ sạch lưới.

4 Đây mới là lần đầu tiên Milan gặp Plzen trong lịch sử, nhưng trong 4 trận đối đầu với các đối thủ của CH Czech trước đây, họ đã toàn thắng.

2 Theo quy định của UEFA, các cầu thủ dưới 21 tuổi vẫn được dự Champions League mà không cần được đăng ký, tuy nhiên chỉ trong trường hợp cầu thủ đó có ít nhất 2 mùa giải liên tiếp thuộc biên chế đội chủ quản. Đó là lý do khiến Milan không thể sử dụng các tiền đạo El Shaarawy (18 tuổi) và Comi (19) do họ mới mua hai cầu thủ này.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm