Một Premier League kịch tính nhất từ trước tới nay

24/12/2013 14:58 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Premier League 2013-14 sắp sửa đi qua một nửa chặng đường. Sau 17 vòng, có thể khẳng định đây là một trong những mùa bóng hay nhất ở nước Anh, khi các đội bóng cạnh tranh nhau rất quyết liệt, đặc biệt là ở nửa đầu bảng xếp hạng.

Thật sự, mùa bóng này diễn ra theo một kịch bản không ai có thể nghĩ ra được. Ai hình dung được top 4 hiện tại thứ tự là những cái tên như Liverpool, Arsenal, Man City và Chelsea, chưa kể Everton đứng ngay phía sau. Đó có thể là chuyện bình thường khi Premier League còn ở tháng 8, tháng 9. Nhưng giờ đã là dịp Giáng Sinh.

Khoảng cách hiện tại từ đội dẫn đầu (Liverpool) đến đội xếp thứ 8 (Man United) sau vòng 17 chỉ là 8 điểm. Tình hình ở nửa cuối bảng xếp hạng cũng hấp dẫn không kém, khi 10 đội chỉ hơn kém nhau vỏn vẹn 10 điểm.

Tất cả đều biết mùa này sẽ có những thay đổi quan trọng về mặt nhân sự, đặc biệt trên băng ghế chỉ đạo. Sir Alex Ferguson đã rời cương vị huấn luyện, nhường lại chiếc ghế nóng ở Old Trafford cho David Moyes. Người thế chỗ Moyes ở Everton là Roberto Martinez. Ngoài ra còn là sự trở lại Chelsea của Jose Mourinho, cũng như Premier League chào đón một HLV mới: Manuel Pellegrini ở Man City.

Liệu có ai tiên liệu trước Andre Villas-Boas, Martin Jol, Ian Holloway và Steve Clarke là những người phải ra đi trước khi được hưởng trọn vẹn kỳ nghỉ lễ Giáng Sinh. Đó là chưa kể đến HLV Malky Mackay của Cardiff với nguy cơ sa thải treo lơ lửng trên đầu. Ông hẳn chẳng có tâm trí nào để đón Giáng Sinh nữa.


Không nhiều người nghĩ tới cảnh HLV Villas-Boas phải rời Tottenham giữa mùa giải

Những trận đấu bây giờ trở nên khó lường hơn trong một mùa giải đầy biến động. Hàng loạt hiện tượng đang nổi lên trước khi bước vào giai đoạn thi đấu dày đặc vào cuối năm.

Sự nhàm chán bởi thế độc tôn của các ông lớn được nhắc đến rất nhiều ở các giải đấu khác của Châu Âu, như La Liga hay Bundesliga. Nó khác hẳn với sự hấp dẫn của Premier League. Nhưng mùa này vẫn có những điểm đáng nói về hạng đấu cao nhất xứ sương mù.

Sự ra đi của Sir Alex Ferguson đương nhiên là tạo ra những tác động đáng kể đến Man United. Nhưng liệu ai dám tin nhà ĐKVĐ Premier League lại bại trận trước West Brom, Everton và Newcastle ngay tại Old Trafford trong nửa đầu mùa giải?

Với những người không đủ kiên nhẫn để tìm các con số thống kê, ba đội bóng trên đã trải qua tổng cộng 97 năm kể từ chiến thắng gần nhất trên sân nhà của Man United.

Còn ở Everton, HLV Roberto Martinez kế thừa rất tốt đội hình mà David Moyes để lại. Thành tích 10 trận bất bại giúp đội bóng của ông vươn lên vị trí thứ 4 trong ít ngày, trước khi Chelsea đòi lại ở trận đấu với Arsenal vừa qua. Dù sao, đấy cũng là một hình ảnh hoàn toàn tương phản so với người tiền nhiệm David Moyes vốn đang chật vật với thời kỳ chuyển giao ở Man United.


Everton đang là một trong số những bất ngờ ở mùa giải năm nay, khi có mặt ở top 5

Cựu HLV của Wigan từng bị chế nhạo khi ông đến với sân Goodison Park vào mùa hè năm nay. Lý do là ông từng hứa sẽ đưa Everton có mặt ở Champions League vào mùa sau. Vào lúc này, Everton đang bằng điểm với Chelsea, đội xếp thứ 4 và chỉ chịu thua hiệu số bàn thắng thua. Rõ ràng Martinez có lý do để theo đuổi lời hứa đó.

Tất nhiên, ông vẫn tỏ ra thận trọng với mục tiêu của mình. Martinez phát biểu sau trận đấu với Swansea như sau: "Sẽ là sai lầm lớn nếu chúng tôi nói về thành tích cuối mùa vào thời điểm này (tháng 12). Khi bạn chỉ còn 9 hay 10 trận trong tay, đấy mới là lúc để nói về mục tiêu mình hướng tới".

Trong số các bại tướng của Everton mùa này có Chelsea của Mourinho. Nhưng liệu ai dám dự báo đội chủ sân Stamford Bridge thua cả Newcastle lẫn Stoke trong nhiệm kỳ hai của chiến lược gia người Bồ Đào Nha.

Có bao nhiêu người dám đặt cửa Arsenal sẽ dẫn đầu Premier League sau thất bại trước Aston Villa ở ngày ra quân. HLV Wenger lúc ấy còn phải đứng ra để dập tắt những cuộc nổi loạn từ phía các cổ động viên.

Tất cả chỉ thay đổi khi Mesut Oezil cập bến Emirates từ Real Madrid với 42,5 triệu bảng. Arsenal nhắm đến anh sau khi vồ hụt Luis Suarez của Liverpool với một khoản tiền gần tương tự.

Trong những ngày hè nóng bỏng, Luis Suarez từng công khai tuyên bố muốn chia tay Liverpool. Giờ ai hình dung được Liverpool đã chính thức là đội bóng dẫn đầu Premier League sau vòng 17, còn chân sút người Uruguay đang là vua phá lưới Premier League với 19 bàn sau 12 trận đã đấu. Đồng thời anh còn là ứng viên sáng giá cho giải thưởng Bàn thắng đẹp nhất mùa giải.


Ai dám tin Suarez đang giúp Liverpool bay cao trên bảng xếp hạng, khi anh từng bày tỏ ý định ra đi

Còn nữa, ai dám chắc rằng Man City thể hiện hai hình ảnh trái ngược: chơi ấn tượng trên sân nhà, nhưng lại hứng chịu những thất bại bất ngờ trước Cardiff, Aston Villa và Sunderland trên đất khách?

Những điều tưởng chừng như không thể ấy lại đang diễn ra ở mùa này. Liệu đoạn kết của mùa 2013-14 là như thế nào? Tất cả đều có thể đưa ra những dự đoán của riêng mình. Còn giờ là lúc thưởng thức những điều thú vị trong chặng đường đã qua.

H.Đức
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm