22h00 ngày 07/12, Stoke - Chelsea: Mourinho cần Falcao lắm rồi!

07/12/2013 11:29 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Chiến thắng 4-3 trước Sunderland hồi giữa tuần không che lấp nổi thực tế là Chelsea đang gặp vấn đề ở hàng công. Đã đến lúc Mourinho, hoặc khôi phục hàng công hiện tại ngay trong tháng 12 này, hoặc tìm một cái tên mới.

Thật ra, Mourinho vẫn rất nỗ lực trong việc phục hưng lại hàng công. Trước trận đấu tại The Light, Jose Mourinho đưa ra những ví dụ về các học trò cũ của ông như Didier Drogba hay Zlatan Ibrahimovic như một động thái tinh thần giúp hàng công của mình thấy rằng họ cần phải làm tốt hơn nữa nếu muốn thấy danh hiệu ở mùa giải năm nay.

Hàng công Chelsea quá yếu

Ông nói rằng: “Tôi thích đặt áp lực lên vai họ. Chẳng hạn như Didier Drogba. Khi tôi đẩy sức ép về phía cậu ấy, bản năng săn mồi luôn trỗi dậy. Tương tự như thế là Ibrahimovic, câu trả lời từ cậu ấy luôn đến từ những đòi hỏi”.

Thật tiếc, hàng công của Chelsea ở hiện tại không một ai mang dáng dấp của Drogba hay Ibra thuở nào. Thành phần nhân sự mà Mourinho nắm trong tay lúc này đều là những chân sút chỉ còn lại danh tiếng, chứ bản năng săn bàn đã cùn đi rất nhiều. Fernando Torres, chân sút ngốn của Chelsea đến 50 triệu bảng, chỉ mới có 1 bàn trong 10 trận tại Premier League. Người thứ hai, tân binh Samuel Eto’o, khá hơn chút ít khi ghi được 2 bàn trong 8 trận ra sân. Cái tên còn lại, Demba Ba, 6 trận thi đấu chỉ ghi đúng 1 bàn.


Mourinho rất thèm Falcao, khi những chân sút như Torres chơi quá thất vọng.

Với 4 trong 28 bàn đến từ ba chân sút, đội chủ sân Stamford Bridge đang chấp các ứng viên cạnh tranh khác ở Premier League nguyên hàng tấn công. Đội đầu bảng Arsenal ghi được 29 bàn, với 7 bàn từ chân sút chủ lực Olivier Giroud. Man City, đội xếp sau Chelsea, sở hữu dàn tấn công khủng nhất nước Anh với Aguero (11 bàn), Negredo (6 bàn) và Dzeko (3 bàn), góp phần không nhỏ vào thành tích sút tung lưới đối phương nhiều nhất Premier League với 40 bàn thắng. Đến một ông lớn đang khủng hoảng trầm trọng như Man United thì cặp tiền đạo Rooney - Van Persie cũng mang về tổng cộng 15 bàn thắng.

Cần làn gió mới từ Falcao

Gần như chắc chắn Chelsea sẽ tăng cường hỏa lực trong kỳ chuyển nhượng mùa đông sắp tới. Cái tên được đội chủ sân Stamford Bridge nhắm tới vẫn rất quen thuộc, Radamel Falcao. Họ từng tiến rất gần đến cơ hội có anh trước khi để vuột vào tay Monaco. Giờ hy vọng lại đến khi báo giới cho biết Falcao không hạnh phúc với cuộc sống ở nước Pháp và sẵn sàng chia tay Monaco để đến một đội bóng khác tham vọng hơn, ít nhất là dưới dạng cho mượn trong tháng Giêng này.

Nếu Falcao đến Chelsea, anh sẽ đem đến những gì? Khả năng dứt điểm của cầu thủ người Colombia không cần phải thử nghiệm nhiều. 28 bàn ở La Liga mùa trước, 9 bàn trong 14 trận tại Ligue 1 mùa này là những minh họa quá rõ ràng. Có Falcao, gánh nặng ghi bàn đặt lên vai những cầu thủ tuyến dưới như Eden Hazard giảm đi đáng kể. Không phải lúc nào tiền vệ người Bỉ cũng chơi tuyệt hay như trước Sunderland hồi giữa tuần.

Tất nhiên, Falcao không phải là mẫu cầu thủ thiên về cơ bắp như Drogba, điều Mourinho ưa thích. Nhưng anh lại có lợi thế ở những pha chọn chỗ khéo léo, các pha bứt tốc thông minh cùng bản năng săn bàn. Trong khi những Torres, Eto’o và Ba đều mất nhiều thời gian để định vị cách xử lý, thì Falcao lại chớp thời cơ cực nhanh. Khả năng tập trung và đọc trận đấu của anh cũng là một điểm cộng khác.

Dù sao đi nữa Mourinho phải chờ đến đầu năm sau mới được nhìn thấy Falcao ở Chelsea, nếu trong trường hợp thương vụ thành công. Còn bây giờ, ông vẫn phải tin cậy vào tuyến dưới cho những bàn thắng trước Stoke vào đêm nay.

4 Hàng công của Chelsea chỉ đóng góp 4 trong 28 bàn tại Premier League kể từ đầu mùa, tương đương với thành tích ghi bàn của Soldado ở Tottenham.

10 Chelsea bất bại trong 12 lần gặp gỡ gần nhất với Stoke. Trong 12 lần đó, đoàn quân của Mourinho thắng đến 10 trận.

3 Stoke chỉ ghi được 3 bàn trong 10 lần gặp gỡ với Chelsea tại Premier League. Họ không ghi nổi một bàn nào trong 4 lần đối đầu liên tiếp.

Đội hình dự kiến

Stoke: Begovic - Cameron, Shawcross, Wilson, Pieters - Arnautovic, Nzonzi, Whelan, Adam, Assaidi - Crouch.

Chelsea: Cech - Ivanovic, Cahill, Terry, Azpilicueta - Ramires, Lampard, Willian, Mata, Hazard - Torres.

Dự đoán: 0-2

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm