Tiếp tục thua Djokovic nhưng Federer vẫn bình thản

22/03/2011 16:33 GMT+7 | Tennis

(TT&VH Online) - Một nhà vô địch đích thực không phải là người không bao giờ chiến bại mà là người luôn biết đứng lên từ những thất bại và nhanh chóng trở nên mạnh mẽ trong lúc để nỗi buồn lại phía sau.

Federer khẳng định anh không bị ảm ảnh bởi nỗi buồn thất bại tại Indian Wells 2011, Ảnh Getty

Federer chính xác là người như thế. Tay vợt Thụy Sĩ vừa gục ngã trước Djokovic ở bán kết giải Indian Wells 2011, đồng thời mất luôn ngôi số 2 thế giới trên BXH ATP cho đối thủ người Serbia.

Nhưng có vẻ như kỷ niệm buồn vẫn còn rất mới ở Indian Wells với Roger giờ đã là một ký ức thoáng qua khi người ta không thấy ở anh bất kỳ nỗi ám ảnh nào của thất bại, ít nhất là qua cách anh thể hiện trước giới truyền thông trong bối cảnh giải Miami mở rộng đang đến rất gần.

"Tôi đã nhiều lần gục ngã và rồi sau đó đã đứng lên từ những thất bại. Thành bại là một phần của cuộc chơi và chúng ta cần đối mặt với nó. Nếu bạn thất bại, hãy tìm cách vượt qua nó. Tôi không phải mẫu người để nỗi thất vọng gặm nhấm lòng mình suốt một thời gian dài. Chỉ cần nửa giờ đồng hồ là mọi chuyện sẽ ổn. Thậm chí đôi khi tôi chỉ mất 15 phút để quên đi rằng mình vừa là người thua cuộc".

Federer nhấn mạnh rằng anh không hề bị ám ảnh về trận thua vừa qua trước Djokovic, mà vì thế đã khiến anh không chỉ tan giấc mơ vô địch Indian Wells lần thứ 4 trong sự nghiệp mà còn mất luôn ngôi vị số 2 thế giới cho tay vợt Serbia: "Điều quan trọng với tôi là biết rằng mình đã nỗ lực hết sức có thể. Nếu có thể làm được nhiều điều mà tôi lại không làm thì tôi mới thấy hối tiếc và thất vọng với bản thân. Nhưng không có chuyện đó ở Indian Wells. Tôi đã làm hết sức mình rồi nên cảm giác thất vọng qua đi rất nhanh".

Quả thật dù thắng hay thua Indian Wells 2011 đã ở lại phía sau và "Tàu tốc hành" lại sắp bước vào cuộc chiến mới. Ngày mai, giải Miami mở rộng 2011 sẽ khởi tranh và mục tiêu của tay vợt Thụy Sĩ dĩ nhiên vẫn là giành chức vô địch. ĐKVĐ giải này là Andy Roddick trong khi Federer từng 2 lần đăng quang vào các năm 2005, 2006.

HT (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm