(TT&VH Online) - Hàng ngàn người, chủ yếu là giới trẻ đã đổ về khu vực Hồ Gươm để hưởng ứng giờ trái đất. Trong khung ảnh "thiếu ánh sáng", những ngọn lửa, dòng người tấp nập đã đem lại cho khu vực này 1 hình ảnh khác.
Chùm ảnh Thể thao và Văn hóa ghi nhận tại Hồ Gươm trong 1 tiếng đồng hồ hòa chung với "Giờ trái đất"
Giờ trái đất diễn ra vào ngày cuối tuần nên đã thu hút khá đông người chú ý. Hồ Gươm vào thời điểm từ 20h30 cho đến 21h30 vô cùng đông vui
Một người đàn ông gây chú ý cho mọi người bằng hành động kêu gọi tắt đèn hưởng ứng giờ trái đất
Quán xá hầu hết tắt đèn và để khách được "thưởng thức" giờ trái đất trong ánh nến
Cầu kỳ hơn, nhà hàng Lục Thủy 16 Lê Thái Tổ trang hoàng cả khuôn viên của mình bằng nến
Các quán trà đá quanh Hồ Gươm cũng không phải là ngoại lệ khi để khách uống nước trong ánh nến
Mặc dù là giờ tắt điện nhưng đường phố rất đông khiến đường phố vẫn sáng đèn dù các tòa nhà xung quanh tối om
Trong khi đó giới trẻ tập chung chủ yếu ở các khu vực có quảng trường như Nhà hát lớn, tượng đài Lý Thái Tổ, tượng đài Lê Nin... Họ cùng thắp nến, hát và giao lưu với nhau khá vui vẻ
Tháp rùa trong một đêm không đèn vẫn hiện lên với vẻ đẹp rất riêng của mình
|
M.T