01h00 ngày 23/11, Lazio - Totenham: Nhìn Di Matteo mà “sợ” đi, Villas-Boas!

22/11/2012 10:29 GMT+7 | Europa League

(Thethaovanhoa.vn) - Kể từ trận hòa 0-0 của hai đội cách đây hơn hai tháng, thời thế đã thay đổi quá nhanh. Lazio vẫn vững vàng dù đôi lúc khó khăn, trong khi Tottenham, ngược lại, đang sụp đổ quá nhanh. Nếu không cải thiện được tình hình, Villas Boas hoàn toàn có thể bị sa thải.


Villas-Boas đang đứng trước sức ép rất lớn

Từ “Mourinho mới” đến kẻ tầm thường, đó là con đường Villas-Boas đang đi. Năm ngoái, cú ăn ba với Porto đưa Villas-Boas trở thành HLV “hot” nhất châu Âu. Nhưng sau khi bị Chelsea sa thải, ông đã là HLV hạng 2. Dù vẫn ấp ủ rất nhiều ý tưởng trong chuyến phiêu lưu với Tottenham năm nay, nhưng thật trớ trêu, Spurs của Villas-Boas đang đi trên chính con đường mòn Chelsea bỏ lại.

Cả ở Chelsea lẫn Tottenham, Villas-Boas đều không thể cảm hóa được cầu thủ của ông. HLV Arsene Wenger của Arsenal đã không thể nhịn cười khi Villas-Boas liên tục bày tỏ sự “tự hào” và nhấn mạnh: “mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát”, sau khi Tottenham thua nhục nhã trên sân Emirates tuần trước. Wenger buồn cười là phải. Bởi, khi một chuyện nhỏ nhặt như vai trò của Hugo Lloris trong đội bóng, Villas-Boas cũng không thể thu xếp ổn thỏa thì cụm từ “vẫn trong tầm kiểm soát” mà ông đã nói quả là ngoa ngôn. Boas không đủ khéo léo để giải quyết các vấn đề phát sinh nơi hậu trường, để mọi chuyện đi quá xa. Các cầu thủ đã có phần ức chế vì cách cư xử đó của ông, nên chuyện một số cá nhân ở Tottenham công khai chỉ trích giáo án tập luyện của Villas-Boas là quá nặng, và chiến thuật nghèo nàn ông đang xây dựng cho đội bóng, là điều không khó hiểu.

Cũng giống như khi dẫn dắt Chelsea, Villas-Boas, dường như đã quá vội áp đặt ý tưởng chơi lên tập thể mới. Ông thiết lập kỉ luật sắt ở The Blues, để khi đội bóng bết bát, cầu thủ phản ông. Ông thanh trừng 2/3 chàng lính ngự lâm của Spurs (Van der Vaart, Modric) khi vừa đến,để rồi các cầu thủ công khai rằng, họ nhớ…Redknapp lên mặt báo. Năm 2010, Villas-Boas từng tiết lộ, ông muốn một sự nghiệp chỉ kéo dài tối đa 15 năm, sau đó: “sẽ giã từ bóng đá vì nghề này tiêu tốn rất nhiều năng lượng trí não”. Phải chăng, chính sự vội vàng muốn để lại dấu ấn nhanh chóng đang hành hạ sự nghiệp của ông? Dục tốc bất đạt, Villas-Boas đang bế tắc.

Tottenham quá ngây thơ

Được gọi là “Mourinho mới”, nhưng thực chất, tính cách và quan điểm của Villas-Boas trái ngược với người đồng nghiệp cùng quốc tịch. Ngoài chuyện không thể tạo dựng uy tín với các cầu thủ, Villas-Boas còn khác xa Mou ở trường phái bóng đá ông theo đuổi. Ông không hề giấu diếm sự tôn thờ dành cho trường phái tấn công tổng lực của Rinus Michels và Johan Cruyff (kẻ thù của Mou). Có lẽ vì thế,  các đội bóng của Boas luôn phòng ngự rất cẩu thả. Trận thua Arsenal 2-5 mới đây là ví dụ điển hình.

Chính Harry Redknapp, cựu HLV Tottenham, người chưa bao giờ được đánh giá cao trong cách xây dựng lối đá phòng ngự ở các đội bóng ông đã dẫn dắt, vừa thẳng thừng chỉ trích hàng thủ Spurs mùa này: “Năm ngoái, sau 12 trận, Spurs thua 17 bàn. Năm nay là 21. Hàng phòng ngự quá mong manh, và tôi không chắc họ đang cố gắng hướng tới điều gì”.

Redknapp hoàn toàn đúng. Sự non kém bản lĩnh của Chelsea năm ngoái, nay đã theo “con virus” Villas-Boas lan sang Tottenham (đã thua Chelsea, Man City, Arsenal, dù thắng M.U). “Gà trống” quá thiếu định hướng dưới thay ông, và thà họ cứ duy trì được một lối chơi ổn định (dù hơi đơn điệu) như thời Redknapp, còn hơn rối rắm như một mê cung như thế này.

Không phải là cơ hội cuối cùng, nhưng trận gặp Lazio đêm nay có ý nghĩa rất lớn về mặt tinh thần với Villas-Boas và Tottenham. Hôm qua, trận thua Juve đã trở thành cái cớ để Abramovich cắt đầu” Di Matteo. Villas-Boas nên nhớ rằng, nếu chủ tịch Daniel Levy đã sa thải Redknapp để mời ông về, thì cũng hoàn toàn có thể tìm thấy một cái cớ như thế để trảm ông. Hãy biết “sợ”, Villas-Boas!

Dự đoán: 2-1

Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa

80 Dưới tay Villas-Boas, số điểm mà Porto giành được sau 30 vòng đấu trong mùa 2010/2011 là 80 điểm, cao nhất trong lịch sử giải vô địch BĐN.

3 Kể từ trận hòa 0-0 với Tottenham ngày 21/9, Lazio chỉ thua 3 trận trong tổng cộng 13 trận. Con số này của Tottenham là 5.

0 Tháng 11 đến nay, Spurs chưa thắng nổi trận nào ở Premier League. Họ mới thắng duy nhất 1 trận trước đội bóng Maribor của Slovenia. Năm ngoái, Chelsea của Villas-Boas cũng đá kết thúc tháng 11 mà không thắng nổi trận nào ở đấu trường trong nước.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm