Bồ Đào Nha - Thụy Điển: Ronaldo và sự ảo tưởng của người Bồ

15/11/2013 12:00 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - Đẳng cấp của Cristiano Ronaldo là điều không cần tranh luận thêm. Cũng chính từ năng lực của CR7 mà người Bồ Đào Nha ảo tưởng về sức mạnh chung của tập thể.

Nếu không xây dựng được chiến thuật hợp lý, và chỉ biết dựa quá nhiều vào Ronaldo, việc người Bồ phải làm khán giả World Cup 2014 là điều hoàn toàn có khả năng.

Bồ Đào Nha không còn “loại 1”

Lần thứ 3 liên tiếp BĐN phải tìm chiếc vé dự VCK một giải đấu lớn thông qua cánh cửa play-off. Như phát biểu của Paulo Bento, việc dự vòng play-off không phải an ủi, cũng không phải vớt vát. Play-off vẫn được xem là cuộc chiến quan trọng để giành quyền dự VCK. Điều đó không sai, nhưng không một đội bóng lớn nào muốn đá play-off.

Việc phải đá play-off cũng có nghĩa đội bóng chỉ còn thuộc hạng hai châu lục. BĐN có thể là một tên tuổi lớn trong quá khứ, nhưng hiện tại thì không. Một quyền lực của bóng đá châu Âu thì không thể tham dự play-off suốt 3 kỳ liên tiếp, dù nằm trong những bảng đấu không quá mạnh.


BĐN không thể chỉ dựa vào Ronaldo

Đã qua rồi cái thời người Bồ khiến đối thủ của mình phải e ngại, với những tiền vệ hào hoa bậc nhất thế giới như Luis Figo hay Rui Costa. Đội bóng hiện tại của Paulo Bento chỉ còn mạnh nhờ cái tên, và ánh hào quang từ Cristiano Ronaldo. Rui Patricio còn lâu mới sánh được Victor Baia trong khung thành. Chân sút Postiga, hậu vệ phải Pereira, trung vệ Ricardo Costa chưa bao giờ ở đẳng cấp thế giới, nhưng là lựa chọn quan trọng thời gian qua. 3 người này đang cùng Valencia ngụp lặn trong nỗi thất vọng ở La Liga.

Hàng tiền vệ được xem là xương sống của BĐN, thì Moutinho chỉ ở mức khá. Veloso không trụ nổi ở sân chơi Serie A và phải dạt sang Ukraine thi đấu, nhưng vẫn mặc nhiên chiếm một suất đá chính. Cầu thủ có thể xem là đẳng cấp cao nhất tuyến giữa BĐN là Raul Meireles, một mẫu tiền vệ đa năng.

Nói cách khác, chỉ có 1/3 đội hình “Os Navegadores” (những chàng thủy thủ) là có thể sánh cùng thế hệ vàng ngày nào. 2/3 nhân tố còn lại chỉ ở mức trung bình hoặc trung bình khá.

Đừng bắt Ronaldo gánh cả tập thể

Hơn một năm trước, Bồ Đào Nha vào đến bán kết EURO 2012, nhưng thành công ấy chỉ manh tính tức thời. Có 3 yếu tố chính làm nên thành công ấy. 1) Người Bồ quá may mắn. 2) Các đối thủ ở bảng tử thần – đặc biệt là Hà Lan, đã tự thua. Riêng Đan Mạch không có được may mắn như BĐN. 3) Ronaldo đá như “lên đồng”. Khi không còn hội đủ những yếu tố trên, ngay cả Bắc Ireland hay Israel cũng đủ sức khiến đội quân của Paulo Bento điêu đứng.

Vấn đề của BĐN? Người ta đã ảo tưởng quá nhiều về mình nhờ hình ảnh Ronaldo, cầu thủ đang đặt mục tiêu trở thành chân sút có thành tích tốt nhất lịch sử (Ronaldo đang có 43 bàn, Pauleta giữ kỷ lục với 47 bàn). Hiện tại, phong độ của Ronaldo là không thể tin được, với 24 bàn sau 17 trận cùng Real Madrid. Từ màn trình diễn ấy, Ronaldo đang là ứng viên sáng giá cho danh hiệu Quả bóng vàng FIFA, trong bối cảnh đối thủ Lionel Messi nghỉ hết năm.

Yêu cầu với CR7 là phải đá tốt với BĐN như anh thể hiện cùng Real. Đó cũng là cách để Ronaldo cho thấy giá trị của QBV – trong trường hợp anh giành chiến thắng. Nhưng không có nghĩa là Paulo Bento và phần còn lại trong đội hình dựa hết vào CR7. Bản thân Paulo Bento phải có những giải pháp chiến thuật thích hợp nhất, thay vì chỉ biết đẩy bóng cho Ronaldo dứt điểm. Các hậu vệ cao to của Thụy Điển chắc chắn sẽ “chăm sóc” kỹ CR7, thậm chí có thể phạm lỗi từ xa để ngăn cản anh có cơ hội bùng nổ. Vì thế, BĐN phải có những giải pháp khác trong trường hợp CR7 không có khoảng không để thi thố tài năng.

Hai kỳ play-off trước, BĐN đều vượt qua một Bosnia không có kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Thụy Điển không phải Bosnia. Để có thể chiến thắng và giành lợi thế trước trận lượt về, người Bồ phải biết đứng trên đôi chân của mình, chứ không phải bắt Ronaldo gánh vác tất cả.

43 Ronaldo đang có thành tích ghi 43 bàn thắng cho Bồ Đào Nha. Ghi 4 bàn nữa, anh sẽ san bằng kỷ lục do đàn anh Pauleta nắm giữ.

3 Trong giai đoạn vòng loại, Bồ Đào Nha đã hòa đến 3 trận. Trong đó, có 2 trận hòa trước Israel, và trận còn lại diễn ra ngay trên sân nhà trước Bắc Ireland.

8 Có 8 cầu thủ Bồ Đào Nha đã ghi bàn trên hành trình tìm vé dự VCK World Cup 2014. Postiga dẫn đầu với 6 bàn. Ronaldo và trung vệ Bruno Alves cùng có 4 bàn.

Đội hình dự kiến

Bồ Đào Nha: Rui Patricio – Pereira, Pepe (hoặc Ricardo Costa(, Bruno Alves, Fabio Coentrao (hoặc Antunes) – Moutinho, Veloso, Meireles – Nani, Postiga, Ronaldo.

Thụy Điển: Isaksson – Lustig, Antonsson, Nilsson, Olsson – Kacaniklic, Elm, Larsson, Svensson, Wernbloom - Ibrahimovic.

Dự đoán: 2-1


Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm