Đối thoại Ibrahimovic: 'Ronaldo là ƯCV nhưng tôi sẽ dự World Cup 2014'

13/11/2013 23:00 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - Zlatan Ibrahimovic và ĐT Thụy Điển sẽ bước vào loạt trận play-off với ĐT Bồ Đào Nha. Theo chân sút của PSG, đối thủ của anh có cơ hội để tới Brazil nhưng Thụy Điển mới là ĐT giành vé dự World Cup 2014.

* Anh đang có phong độ rất cao, ở cả CLB lẫn ĐT Thụy Điển?

Vâng, tôi cảm thấy tốt, rất tốt. Nhưng như đã nói, tôi muốn còn tốt hơn. Như mọi khi, đối thủ khó khăn nhất luôn là chính tôi. Tôi muốn làm tốt hơn những gì đã làm trước đó, ở mọi mùa giải, mọi ngày.

* Các fan của Anderlecht đã dành cho một sự tung hô khi anh ghi 4 bàn trong trận đấu ở Brussels. Anh cảm thấy như nào?

Tôi có một thoáng bỡ ngỡ  bởi vì điều này không thường xuyên xảy ra. Tôi đã nghĩ "hành động đó là dành cho tôi". Khi tôi nhìn thấy các fan của đối thủ vỗ tay sau khi tôi ghi bàn thứ 3, tôi đã vỗ tay lai, cảm ơn họ và tiếp tục tận hưởng khoảnh khắc ấy. Nó có thể là lần cuối cùng xảy ra với tôi, nhưng tôi có thể nói ít nhất mình đã có cơ hội để trải nghiệm cảm giác ấy.



Ibra đang rất tự tin

* Anh sẽ phải đá play-off trước Thụy Điển. Anh đã sẵn sàng cho cuộc chiến?

Vâng, tôi cảm thấy sung mãn, sẵn sàng và đầy động lực. Tôi muốn phá vỡ kỉ lục ghi bàn của bóng đá Thụy Điển và trở thành chân sút vĩ đại nhất.. Có rất nhiều thứ khiến tôi có thêm động lực để chiến đấu.

* Anh đang có cảm giác thế nào về cuộc chiến với Bồ Đào Nha?

Chiến dịch vòng loại đã diễn ra không dễ dàng. Chúng tôi có những trận đấu khó khăn nhưng đó lại là động lực cho cả đội.  Thụy Điển đã có 1 sân bóng mới (sân Friends Arena ở Solna), tôi đang là đội trưởng và tôi dẫn dắt đội bóng tới World Cup. Những điều đó giúp tôi rất nhiều. Tôi đã có những trải nghiệm và giờ tôi biết mình phải làm gì kích hoạt những động lực ấy.

* Anh biết gì về Bồ Đào Nha? Gần đây người ta thường nói về Zlatan và Ronaldo.

Tất nhiên. Chúng tôi phải chơi play-off và cho đến lúc này, Thụy Điển đã chơi tốt. Với những cá nhân xuất sắc và đội hình đang có, Bồ Đào Nha là một ứng viên cho tấm vé dự World Cup. Nhưng chúng tôi đã kết thúc với vị trí thứ hai ở bảng đấu có ĐT Đức, một đội mà tôi nghĩ rằng đang hay nhất châu Âu. Ngược lại, Bồ lại chỉ xếp thứ 2 ở bảng đấu mà họ lẽ ra phải là số 1. Thế nên, tôi nghĩ Thụy Điển xứng đáng dự World Cup hơn. Họ là một đội bóng mạnh hơn nhưng nếu chúng tôi hạn chế những sai lầm, chúng tôi sẽ giành chiến thắng. Đó sẽ là một cuộc chiến khó khăn nhưng chúng tôi phải chiến đấu nếu muốn có 1 chỗ ở World Cup.

* Anh có cảm thấy trách nhiệm của mình thực sự lớn?

Không. Đó lại là một sự khích lệ, Tôi có trách nhiệm phải làm mọi thứ tốt hơn, trong và ngoài sân bóng. Tôi không hề cảm thấy những phản ứng tích cực vì trách nhiệm.

* Anh cũng có trách nhiệm ở PSG. Có phải anh đã không biết liệu mình sẽ ra đi hay ở lại trong mùa Hè vừa qua?

Thực tế đúng như vậy. Hồi tháng Sáu, tôi không biết điều gì sẽ xảy ra. Và thỉnh thoảng tôi cũng nói tôi sẽ ở lại trước bất cứ tin đồn nào. Tôi đã gặp chủ tịch Nasser Al-Khelaifi  và ông ấy nói rằng tôi là cầu thủ quan trọng nhất của PSG và tôi là người có thể đưa PSG tới bất cứ nơi nào đội bóng muốn. Đó là những điều tuyệt vời. Và chúng tôi đồng ý gia hạn hợp đồng. Hiện tại, tôi có thể thấy mình không thể hạnh phúc hơn nữa khi sống ở Paris.



Trong màu áo PSG, Ibra cũng đang có phong độ rất cao

* Tại sao lại thế?

Chúng tôi trưởng thành qua từng ngày. Mọi người đều nói về chúng tôi. Các đối thủ tôn trọng chúng tôi hơn, sự quan tâm từ truyền thông và các nhà tài trợ cũng lớn hơn. Chúng tôi thực sự đã là một CLB lớn. Vì vậy, hãy nói rằng PSG đang trở lên lớn mạnh. Nhưng để trở thành một CLB thành công, chúng tôi phải chiến thắng, đó không phải chỉ riêng ở Ligue 1 mà còn ở mọi giải đấu. Chúng tôi đang làm tất cả để đạt được những thành tựu ấy.

* Năm đầu tiên ở PSG với anh đã rất khó khăn.

Tôi gia nhập PSG từ Milan, một CLB lớn với truyền thống. Milanello, San Siro, các fan và tất cả những thứ khác. Cái cách mọi người nói và hành động, thậm chí là cả cách họ đi, mọi thứ đều được coi là đẳng cấp ở AC Milan. Vì vậy thật không dễ dàng để tới PSG, một CLB không tồn tại những điều tương tự.

* Anh có tự hỏi chọn PSG đã là một quyết định đúng đắn?

Với tất cả sự tôn trọng cho giải Ligue 1, tôi không biết nhiều về giải đấu và tôi đã tự hỏi 'điều gì có ý nghĩa với tôi và sự nghiệp của tôi?' Có một chút e ngại khi tới Paris nhưng tôi tự nhủ 'PSG là tương lại của tôi'. Giờ tôi biết mình đã làm điều đúng đắn.

* Tương lai của anh sẽ ra sao? Liệu anh có tới Mỹ chơi bóng?

(Cười to). Chúng ta có thể nói về những kế hoạch nhưng tôi lại không thích lắm. Một ngày nào đó, khi hợp đồng hết hạn, tôi muốn đi rời châu Âu nhưng tôi không biết mình sẽ đi đâu.

* Anh có thích trở thành một giám đốc thể thao, ở Milan chẳng hạn?

Tôi không biết, tôi sẽ xem. Đó là nghề khó khăn. Tôi đã chứng kiến những gì xảy ra với Leonardo (giám đốc cũ của Milan). Công việc liên tục. Có thể tôi sẽ tiếp tục gắn bó với bóng đá hoặc có thể không. Tôi phải xem xét đã.



Ibra là một tiền đạo cá tính, luôn nỗ lực để phấn đấu

* Điều mà Zlatan thực sự thích là gì? Các đồng đội của anh thường miêu tả anh rất thực tế, không phải là một gã ương ngạnh. Anh cảm thấy sao về điều này?

Hình ảnh của tôi được tạo ra từ chính lúc khởi đầu sự nghiệp. Khi ấy, tôi còn trẻ và các nhà báo luôn không hiểu khi tôi nói đùa và vì thế mọi người thường được đọc những thứ mà khi tôi nói đùa, họ viết thành sự thật. Nhưng mọi người biết tôi không thích điều đó. Tôi không phải là một diễn viên phản diện. Vì vậy, mọi thứ đã luôn khó khăn kể từ khi tôi bắt đầu.

*Anh vẫn còn rất trẻ...

Vâng, tôi đã không có một người bên cạnh mình, một người mà biết làm cách nào để giải quyết vấn đề với các nhà báo hay những điều tương tự. Tôi tự mình học, tự mình mắc những sai lầm. Hiện tại, tôi đã cẩn thận hơn mặc dù thỉnh thoảng tôi luôn nói chính xác những gì tôi nghĩ về họ. Trong khi với các đồng đội và bạn bè, tôi luôn là chính tôi.

* Anh có nghĩ lý do anh nổi tiếng ở Thụy Điển nói riêng và toàn thế giới nói chung là bởi anh chỉ là một cậu bé chơi bóng đường phố nhưng biết cách để trở thành số 1?

Tôi không biết, có lẽ đúng. Tôi luôn nói rằng sẽ không có vấn đề gì ở nơi nào tôi chơi bóng hay bao nhiêu tiền tôi kiếm được. Tôi chỉ quan niệm là cố gắng là chính mình. Nếu tôi có thể nào điều đó, mọi người tôn trọng tôi là ai chứ không phải là cái tôi có.

* Xin cảm ơn anh

T.Giáp
Dịch từ Gazzetta dello Sport

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm