Nước mắt của Hoeness và văn hóa Bayern

16/11/2013 10:24 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Ông Uli Hoeness năm nay đã 61 tuổi. Cái tuổi không còn dễ bị cảm xúc dẫn dắt như những chàng trai mới lớn. Trong suốt 3 thập kỷ điều hành Bayern Munich, Hoeness cũng nổi tiếng là một con người cứng rắn, thực dụng.

Ấy vậy mà, ngài Chủ tịch Bayern Munich đã bật khóc ngon lành ngay trong Đại hội thường niên của CLB.

Hẳn Hoeness đã ở trong một trạng thái xúc động đến tột cùng, nên mới không thể kiểm soát cảm xúc của bản thân trước đông đủ “văn võ bá quan” cũng như báo giới như vậy. Và người ta có thể tin rằng những giọt nước mắt của Hoeness là những giọt nước mắt hạnh phúc, từ tận đáy lòng.

Khóc vì hạnh phúc

Uli Hoeness có một sự nghiệp cầu thủ lừng lẫy nhưng khá ngắn ngủi, chỉ có khoảng 9 năm thi đấu đỉnh cao, trước khi phải giải nghệ ngay ở tuổi 27 vì chấn thương. Nhưng trong tư cách là một nhà quản lý bóng đá thì ông thực sự là một “bố già”, là một tượng đài.

Những giọt nước mắt của Hoeness tượng trưng cho văn hóa của Bayern.


Trước khi Hoeness bắt tay vào công tác lãnh đạo, Bayern Munich chỉ 7 lần vô địch QG và suýt phá sản vào năm 1983. Nhưng dưới sự chèo lái của ông, CLB đã thu được vô số thành tựu. Bayern đã giành mọi vinh quang có thể có: 16 chức vô địch Bundesliga, 7 Cúp QG, 1 Cúp UEFA, 2 Cúp Liên lục địa, 2 lần vô địch Champions League và 1 Siêu Cúp Châu Âu. Đồng thời Bayern Munich còn đảm bảo một nền tảng tài chính hùng mạnh bậc nhất thế giới, làm điểm tựa cho sự thống trị của CLB xứ Bavaria này ở Bundesliga.

Đại hội thường niên vừa qua tiếp tục đánh dấu một bước phát triển mới của đội bóng dưới thời Hoeness, khi mà hàng loạt kỉ lục đã bị xô đổ. Lần đầu tiên doanh thu của Bayern Munich trong 1 mùa giải cán mốc 400 triệu euro, thậm chí còn vượt xa mốc này (432,8 triệu euro). Cần nhớ rằng, ở mùa giải 2011-2012, con số này chỉ là 373,4 triệu euro. Lợi nhuận sau thuế đạt 14 triệu euro, tăng 30% so với mùa bóng trước. Số thành viên chính thức của Bayern Munich đã tăng nhanh từ hơn 195 nghìn ở mùa giải vừa qua lên đến 223.985 người ở thời điểm hiện tại.

Rõ ràng, Hoeness có quyền khóc vì hạnh phúc, vì tự hào về những gì ông đã làm cho một “Super Bayern”.

Khóc vì Bayern là nhà

Nhưng nếu chỉ đơn thuần là hạnh phúc vì thành công, thì một người đã quá quen với ánh hào quang như Hoeness chắc chắn đã không xúc động như thế. Lí do chính khiến Hoeness rơi nước mắt một cách vô thức là từ tình cảm mà Bayern Munich dành cho ông.

Ai cũng biết Chủ tịch Bayern đang bị dính vào vụ scandal trốn thuế đầy tai tiếng. Nhưng những thành viên tham dự đại hội vẫn hô vang “Uli, Uli” như một cách thể hiện sự ủng hộ và niềm tin tuyệt đối dành cho Hoeness.

Trong Đại hội thường niên của CLB, lần đầu tiên Hoeness đã lên tiếng về vụ việc trốn thuế của mình. Ông thừa nhận mình đã phạm sai lầm, ông sẵn sàng chịu trách nhiệm vì việc đó. Nhưng Hoeness cũng trần tình rằng ông không sở hữu hàng trăm triệu euro tài sản ở nước ngoài như người ta đồn đoán. Trong 5 năm trở lại đây ông đã đóng 5 triệu euro tiền thuế, ngoài ra ông còn dành rất nhiều tiền cũng như tổ chức rất nhiều chương trình từ thiện.

Những gì Hoeness nói không phải là một sự chối tội. Nó chỉ giống như một sự dốc bầu tâm sự về những ấm ức đang phải hứng chịu với những người thân trong gia đình. Và gia đình Bayern Munich đã không khiến ông phải thất vọng. Họ đã không bỏ rơi ông. BLĐ đội bóng kiên quyết bác đơn xin từ chức của Hoeness. Bayern Munich vẫn đứng bên cạnh ông ở những thời điểm khó khăn nhất, giống như họ từng cưu mang Deisler hay gần nhất là Breno.

Đấy đơn giản là truyền thống, là văn hóa của CLB, thứ đã tạo nên cái chất Bayern. Và khi Hoeness khóc và nói rằng: “Tôi sẽ phục vụ đội bóng đến khi ngừng thở” thì người ta hiểu rằng Bayern Munich sẽ vẫn là một đế chế trong 1 tương lai dài nữa.

2 Với 223.985 thành viên, Bayern Munich đang là CLB có số thành viên đông thứ 2 trên thế giới, chỉ sau Benfica của Bồ Đào Nha.

12 Doanh thu của Bayern Munich ở thời điểm năm 1979 trước khi Uli Hoeness tham gia vào công tác điều hành chỉ là 12 triệu euro.

43 Hoeness đã có tổng cộng 43 năm gắn bó với Bayern. Từ năm 1970-1979, ông thi đấu cho “Hùm xám” và sau đấy chuyển sang làm quản lý đến nay. Tháng 11/2009, Hoeness được bầu làm chủ tịch đội bóng, thay cho Franz Beckenbauer.


Đức Phan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm