Wesley Sneijder: Cảm hứng màu da cam

11/06/2008 09:12 GMT+7 | EURO 2008

(TT&VH) - Thất bại nặng nề nhất của Italia ở một VCK EURO ghi dấu ấn sâu đậm của Wesley Sneijder, đúng vào ngày sinh nhật 24 tuổi của tiền vệ đã tạo ra mọi cảm hứng cho màu da cam.

Việc Marco van Basten triển khai Orlando Engelaar và Nigel De Jong ở vị trí tiền vệ trung tâm trong sơ đồ 4-2-3-1 cho phép Sneijder được tự do hoàn toàn để sáng tạo và gây đột biến ở phía trên, hoàn thành xuất sắc vai trò hỗ trợ cho tiền đạo cắm Ruud Van Nistelrooy. Vào buổi tối mà Sneijder bước sang tuổi 24, anh đã ghi một bàn và đạo diễn hai bàn còn lại để làm bẽ mặt những nhà ĐKVĐ thế giới. Đối mặt với anh, Massimo Ambrosini cũng đã có những nỗ lực rất đáng khen trong cuộc ngăn chặn những đợt tấn công như sóng vỡ bờ trên khắp mặt sân của ĐT Hà Lan. Nhưng anh và các đồng đội không thể nào ngăn nổi một Sneijder xuất thần.

Ảnh hưởng mà Sneijder mang tới, trong mọi đợt lên bóng của Hà Lan, giúp họ đảm bảo một ưu thế và sự chủ động rất quan trọng về mặt thế trận trong suốt 45 phút đầu tiên và minh chứng là đội bóng của Van Basten đã có tới 9 pha dứt điểm về phía khung thành của thủ môn Gianluigi Buffon, 4 trong số đó là của tiền vệ xuất thân từ lò đào tạo trẻ trứ danh Ajax. Pha dứt điểm thứ 2 của Sneijder dẫn đến bàn mở tỷ số của van Nistelrooy, còn pha dứt điểm thứ 3 sau đấy 5 phút là cú vôlê bậc thầy từ quả đánh đầu của Dirk Kuyt, đã đưa bóng nằm gọn trong lưới của Buffon.

Ambrosini, được giao nhiệm vụ đối phó với Sneijder, đã phải trở thành người di chuyển với tốc độ cao nhất ở hiệp 1 trong số những cầu thủ khoác áo Thiên thanh tối hôm đó (trung bình 28,84km/h), và mặc dù trong hiệp 2 anh đỡ vất vả hơn, con số đó vẫn cho thấy tiền vệ 31 tuổi nỗ lực trong tuyệt vọng như thế nào. Nếu biết thêm rằng cầu thủ bị đánh giá là “quá đát” đang khoác áo AC Milan còn phải chạy tổng cộng 10,977 km ở sân Stade de Suisse, một con số chỉ kém Gennaro Gattuso và Andrea Pirlo, mới thấy Sneijder đáng sợ đến mức nào.
 
Bên cánh trái của ĐT Hà Lan, nơi Sneijder cai quản, cũng là khu vực mà đội bóng áo da cam thực hiện được nhiều đường chuyền nhất. Riêng Sneijder nhận 43 đường chuyền và chuyền lại cho đồng đội 53 lần, với tỷ lệ thành công là 77%. Đó là thành tích đáng nể bởi lẽ hầu hết các đường chuyền qua chân Sneijder đều diễn ra trong khu cấm địa của ĐT Italia. Những pha di chuyển liên tục với tốc độ cao đó là nguyên nhân chính dẫn đến thất bại toàn diện của Italia và danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu không thể xứng đáng hơn cho Sneijder.
 

Sneijder: “Chưa thể ăn mừng”

Rất hiếm khi Italia phải chấp nhận một thất bại như trận thua 0-3 trước Hà Lan tối hôm qua, và người truyền cảm hứng cho màu da cam, Wesley Sneijder, chắc chắn là người hạnh phúc nhất buổi tối ngày hôm đó, với màn trình diễn tuyệt vời đúng vào sinh nhật lần thứ 24 của anh. “Cảm xúc đầu tiên của tôi là chúng tôi đã chiến thắng với tư cách là một tập thể”, Sneijder nói, “Chúng tôi chơi rất hay và chiến thắng xứng đáng. Trận đầu tiên luôn là trận rất quan trọng. Chúng tôi đã thắng 3-0 và đang rất tự tin, nhưng sẽ không có thời gian để ăn mừng. Vào ngày thứ Sáu là một trận đấu quan trọng nữa với ĐT Pháp. Chúng tôi phải thắng trận đó”.

Gattuso chạy nhiều nhất

Theo thống kê, Gattuso là cầu thủ chạy nhiều nhất ở trận Hà Lan - Italia, với quãng đường lên đến 11.967 mét. Phía Hà Lan, van der Vaart là người hoạt động nhiều nhất. Tiền vệ của Hamburg đã chạy tổng cộng 11.335m. Sau van der Vaart là cặp tiền vệ trung tâm Engelaar (11.143m) và de Jong (11.044 m).

H.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm