SLNA và ngôi vương V-League 2012

03/07/2012 16:50 GMT+7 | V-League

(TT&VH Online) - TT&VH Online đã nhận được một bài viết vô cùng tâm huyết của một CĐV SLNA là Trung Won nói về thực tế những gì đã và đang xảy ra với đội bóng xứ Nghệ. Thậm chí đã có CĐV Nghệ An cho rằng SLNA thất bại là do ĐT Đức.

Sau nhiều cung bậc cảm xúc, từ hồ hởi, tin tưởng đến thất vọng. Giờ đây, những người yêu bóng đá xứ Nghệ đành phải chấp nhận một sự thật rằng, SLNA đã bị đá phăng khỏi đường đua đến chức vô địch V-League 2012 dù cơ hội của đội vẫn còn trên lý thuyết.

V-League 2012 đã trôi qua được 20 vòng đấu. Với kỷ lục 13 trận hòa, vỏn vẹn 5 trận thắng và kém Hà Nội T&T đến 11 điểm dù còn 1 trận chưa đá nhưng những CĐV lạc quan nhất cũng không còn nghĩ về khả băng bảo vệ chức vô địch V-League của SLNA nữa. Hiện tại, rất nhiều câu hỏi đang được đặt ra về về tham vọng, phong độ cũng như đẳng cấp thực sự của thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng.

Bụt nhà mất thiêng?

Sau một mùa giải 2011 thành công rực rỡ, có lẽ những ngày tháng này là khoảng thời gian “ăn không ngon, ngủ không yên” của HLV trẻ Nguyễn Hữu Thắng”. Liên tục bị đổi tên, hết “Nguyễn Hữu Hòa” cho đến “Lại Văn Hòa”. Dù trong tay có một dàn cầu thủ nội chất lượng mà không phải đội bóng nhà giàu nào cũng có được. Tuy nhiên “trò dại” thì thầy phải “mang”, hơn lúc nào hết, áp lực đang đè nặng lên vai HLV này.

Lý giải về phong độ và thành tích của đội bóng xứ Nghệ. Xét về mặt phong thủy, nhiều người mê tín đã có quan niệm rằng chính màu áo thi đấu của SLNA (Màu vàng) và chiếc băng đội trưởng ( Đội tuyển Đức) mà Huy Hoàng đang giữ mới chính là lý do “bụt nhà không còn thiêng” và may mắn không còn đứng về phía đội chủ sân Vinh như mùa giải năm ngoái nữa.

Nghe thì có vẻ khó tin. Ấy nhưng theo quan niệm“ngũ hành tương khắc” của họ thì màu vàng thuộc mệnh Thổ và khắc với mệnh Mộc của năm Nhâm Thìn (2012) nên dù có đá gắng đến mấy, những trận đấu của SLNA vẫn đen đủi và vô duyên đến khó hiểu.


SLNA của Hữu Thắng đã hết cơ hội đua tranh ngôi VĐ?

Cũng theo lối suy nghĩ đó, cả HLV Hữu Thắng và đội trưởng Huy Hoàng đều là Fan “ruột” của đội tuyển Đức. Chính vì thế chiếc băng đội trưởng mà Huy Hoàng đeo cũng có 3 gam màu mà đội trưởng Philipp Lahm đang đeo là đen, đỏ và vàng. Trong quan niệm của người Việt Nam, Màu (đèn) xanh mới là màu của sự suôn sẻ và thắng lợi. Còn màu đỏ và màu vàng tượng trưng cho sự trì trệ và bế tắc. Đó là sự lý giải theo một góc cạnh nào đó cho những trận hòa không thể nào tin nỗi của đội bóng xứ Nghệ. Chỉ duy nhất một trận đấu SLNA phá vỡ nguyên tắc đó, mặc áo trắng và chiếc băng đội trưởng mà Trọng Hoàng được đeo có màu xanh là trong trận đại thắng 6 – 2 trên sân Hàng Đẫy trước Hà Nội T&T.

Và thế nào đi chăng nữa, đó cũng chỉ là những suy luận một chiều theo cảm tính của số ít người và không được giới chuyên gia cũng như đa số những CĐV công nhận mặc dù để dành chiến thắng trong bóng đá, may mắn là một yếu tố hết sức quan trọng. Thế nên không thể xem đó là một lý do thuyết phục.

Tiên trách kỷ, hậu trách nhân?

“Đường dài mới biết ngựa hay”. Đúng. Bởi V-League chỉ còn lại 6 vòng đấu. Sau chuỗi đường dài đó, NHM xứ Nghệ không khó để tìm ra những nguyên nhân khách quan và thực tế chứ không phải theo mê tín để giải thích cho sự nghèo nàn trong lối chơi và thiếu hiệu quả trong những trận đấu mang tính chất quan trọng.

V-League là một cuộc đua khốc liệt mà ngoại binh là yếu tố mang tính quyết định đến sự hiệu quả, đặc biệt là trên hàng công. Khách quan mà nói, rốt cuộc thì ngoại binh năm nay cũng chỉ là “tin đồn”… Sau 19 trận đấu, số bàn thằng mà 3 tiền đạo ngoại của SLNA là Abass (7 bàn), Bebbe (4 bàn) và Dickson (4 bàn) cộng lại vẫn thua Gaston Merlon của SHB ĐN với 16 bàn. Văn Quyến không còn như xưa đành lưu lạc nơi xứ người, Công Vinh giờ đã “tha phương cầu thực”, hỏi sao người Nghệ không chạnh lòng?

Có lẽ không đội bóng nào như SLNA. Mùa sau, hàng loạt cầu thủ hết hạn hợp đồng nhưng giờ vẫn chưa biết trong đội hình ai đi ai ở. Điều này chắc chắn khiến các cầu thủ trẻ hoang mang và chần chừ, chân thì đá, nhưng bụng thì lo. Cũng chưa có mùa giải nào như năm nay, đa phần nội binh của SLNA đều chưa thể ghi nổi 1 bàn thắng hoặc rất “khiêm tốn” trong khâu ghi bàn.


Các CĐV xứ Nghệ vẫn luôn sát cánh bên đội bóng SLNA

SLNA đã không may mắn, không sai. Thậm chí 13 trận hòa của SLNA có cả dấu ấn của người cầm cân nảy mực. Không dưới 5 trận đấu SLNA bị mất phạt đền oan ảnh hưởng đến kết quả và 5  vị vua sân cỏ đã bị bị kỷ luật. Tuy nhiên, hãy nhìn vào lối chơi của SLNA. Hàng thủ chỉ mỗi Âu Văn Hoàn là có được sự ổn định, Hector cũng vậy, rất cô độc trên hàng tấn công. Các miếng đánh không đa dạng và thiếu tính sáng tạo và sự đột biến. 20 vòng đấu, chỉ duy nhất 1 bàn thắng ghi được từ đá phạt, hơn 100 quả phạt góc nhưng chẳng quả nào thành bàn. Lỗi do ai?

Bóng đá Việt Nam giờ là cuộc chơi của những ông bầu lắm tiền nhiều của. SLNA không phải là một đội bóng giàu có, được một ông bầu chịu chơi đứng sau, sẵn sàng thưởng trung bình 1 tỷ/ 1 điểm chứ không phải vài ba trăm triệu/ 1 trận đại thắng. Và đặc biệt, V-League giờ đã đổi khác, NHM cần chấp nhận một sự thật phũ phàng rằng SLNA không còn là đội một đội bóng “bất khả chiến bại”, “bách chiến bách thắng” như những năm đầu thập kỷ 20. Có chăng, NHM hãy luôn tự hào rằng SLNA là một đội bóng giàu truyền thống, vẫn giữ được bản sắc quê hương và chiếm được đại đa số tình cảm của NHM. Còn quay về giấc mơ vô địch thì hiện nó đã đi xa hơn những gì mà CĐV SLNA đã kỳ vọng.

Bóng đá sinh ra đâu chỉ vì những danh hiệu, đâu chỉ  vì những chiếc Cup. Nó sinh ra vì chính sự tồn tại của nó và vì những con tim cùng nhịp đập có khao khát đam mê với quả bóng tròn. Thiết nghĩ, SLNA cần một sự đổi mới, một cái nhìn mới trong cách làm bóng đá chuyên nghiệp. Hãy nhìn vào sự đi lên từ những nhân tài, gạt tình riêng vì cái chung ắt sẽ đổi khác.

CĐV xứ Nghệ vẫn quen với câu nói: “Đá hay cho dân sướng, đá thắng cho dân vui” nhưng chắc chắn, họ vẫn luôn muốn được cháy hết mình, sung sướng trong một trận cầu hay hơn là trong một chiến thắng có phần may mắn ở trong đó. SLNA có thể thắng để chứng tỏ mình, có thể thua để biết mình biết ta nhưng đừng làm mất đi sự lạc quan trong lòng NHM ở chẳng đường dài phía trước. NHM đã có thể chờ đợi 10 năm để lại được sống trong cảm giác vỡ òa của hạnh phúc, hay sẵn sàng mua một cặp vé với giá hàng triệu đồng thì đó mới chính là sức mạnh mà đồng tiền của bất kỳ ông bầu nào cũng không mua được.

Quan trọng hơn, những CĐV xứ Nghệ hãy đừng nghĩ theo chiều hướng chủ quan rằng may mắn đã không đứng về SLNA, có chăng thì đó cũng chỉ là quy luật của cuộc sống. “Sông có khúc, người có lúc”. Một đội bóng có lúc thăng, lúc trầm cũng như nước sông Lam lúc vơi lúc đầy chứ không bao giờ có thể cạn. Hãy thẳng thắn nhìn vào thực lực của đội bóng mình mà dõi theo và yêu mến. Để tin tưởng và kỳ vọng một cách khách quan hơn! Có thế mới được sống  trong cảm giác hạnh phúc khi chờ đợi. Và được cảm nhận sự sung sướng khi biết mình đã đặt tình yêu và niềm đam mê đúng chỗ…

Trung Won

Kết thúc quãng nghỉ EURO, V-League tiếp tục trở lại với 6 vòng đấu cuối căng thẳng và quyết liệt. TT&VH Online luôn mong nhận được những sự chia sẻ, những bài viết, những bài phân tích của các độc giả, của những CĐV hâm mộ bóng đá Việt Nam.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm