SLNA - HAGL 2-0: Chiến thắng của lòng tự ái

13/04/2015 05:36 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Trước sự cổ vũ của hơn 2 vạn khán giả nêm chặt trên các khán đài sân Vinh, các cầu thủ SLNA đã chơi một trận đấu đầy thuyết phục để mang lại chiến thắng 2-0, làm lu mờ ngày quay về quê hương của Công Phượng.

Sức hút của Công Phượng và dàn cầu thủ của Học viện HAGL Arsenal JMG thực sự là thỏi nam châm lớn để hút khán giả xứ Nghệ đổ về sân Vinh theo dõi trận đấu. Đã lâu lắm rồi trên các khán đài sân Vinh mới được nêm chặt CĐV, kể cả khu vực khán đài C, D, còn ngoài sân là những CĐVphải trèo cây, leo lên bảng hiệu quảng cáo để theo dõi trực tiếp.

Tuy nhiên, chính sự quan tâm của khán giả Nghệ An dành cho Công Phượng, Tuấn Anh… dường như đã vô tình đụng vào lòng tự ái của các cầu thủ xứ Nghệ. Vì thế, các cầu thủ SLNA đã ra sân với 200% quyết tâm để khẳng định bản thân.

Ngay trước khi ra sân thi đấu, đội trưởng Quang Tình của SLNA đã đến bắt tay từng cầu thủ và nhắn nhủ: “Đá hết mình với 200% sức lực nhé”. Và diễn biến trên sân đã cho thấy điều đó, khi các cầu thủ xứ Nghệ với quyết tâm cao đã làm chủ thế trận bằng lối đá áp sát nhanh, di chuyển nhiều để hạn chế những pha phối hợp kỹ thuật của đối phương. Bên cạnh đó, SLNA cũng thể hiện được các bài miếng phối hợp tấn công sắc như dao cạo.

Ngoài 2 bàn thắng của Mạnh Hùng và Phi Sơn thì số cơ hội nguy hiểm trước khung thành của cầu thủ SLNA vượt trội hơn hẳn HAGL. Nếu may mắn thì tiền đạo Tuấn Tài đã có tên trong danh sách cầu thủ ghi bàn nhưng thần may mắn đã không mỉm cười khi tiền đạo mang áo số 9 hai lần sút trúng cột dọc.

Một trong những lý do kéo khán giả đến sân hôm qua là Công Phượng. Chiều qua, ngoài gia đình tiền đạo này có mặt ở khán đài A2 sân Vinh, còn có hàng trăm người dân ở xã Mỹ Sơn kéo xuống Vinh để cổ vũ cho cầu thủ mang áo 44 của HAGL.

Nhưng trong một chiều chơi dưới phong độ, Công Phượng đã không thể ghi bàn như kỳ vọng của nhiều người. Một phần do Công Phượng luôn trong tình trạng “đói bóng”, phần khác vì hàng hậu vệ SLNA đã tổ chức bắt người quá tốt, nhất là trung vệ Mạnh Hùng.

Nếu Công Phượng bị lu mờ vì hậu vệ đối phương thì ở chiều ngược lại, tiền vệ Phi Sơn của SLNA đã có một trận đấu bùng nổ, gây ấn tượng mạnh mẽ cho khán giả trên sân. Ngoài bàn thắng từ cú sút xa và đường chuyền quyết định cho Mạnh Hùng ghi bàn, tiền vệ mang áo số 10 này đã làm hàng thủ HAGL luôn chao đảo trong các pha tấn công biên.

Đáng chú ý trong trận đấu chiều qua là cả 2 đội đều không sử dụng ngoại binh trong 2/3 thời gian thi đấu. Và kết thúc trận đấu mỗi bên cũng chỉ sử dụng 1 ngoại binh duy nhất.

Văn Quyến tới sân xem Công Phượng

Một CĐV đặc biệt đã có mặt trên khán đài theo dõi trận đấu giữa SLNA và HAGL tối qua. Đó là Phạm Văn Quyến, một trong những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá Việt Nam. Văn Quyến tới sân Vinh từ rất sớm. Nhưng anh không lên khán đài mà đứng sâu bên trong các đường hầm ở dưới khán đài A.

Cựu tuyển thủ quốc gia Việt Nam chủ động trốn tránh cánh phóng viên và muốn hạn chế tiếp xúc tối đa. Anh cũng từ chối những lời đề nghị phỏng vấn. Hôm qua, Quyến chỉ muốn theo dõi các đàn em thi đấu.


Đại Nghĩa
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm