Tiếp tục hoà, SLNA xa dần chức vô địch

28/05/2012 08:42 GMT+7 | V-League

* Bàn thắng: Trọng Hoàng 73’ pen. - Danny Van Bakel 22’. Thẻ đỏ: Huỳnh Phú (19, B.BD) 14’

(TT&VH) - Được chơi hơn người từ phút 14, nhưng SLNA vẫn không thể được xóa được “dớp” hòa đang bám lấy họ. Đây đã là trận hòa thứ 7 trên sân nhà của SLNA, nâng tổng số trận hòa của họ ở mùa giải năm nay lên con số 12.

Chiều qua, không thể nói SLNA chơi tồi vì họ đã có một trận đấu tấn công toàn diện và thực hiện không biết bao nhiêu cú sút về phía khung thành Đinh Hoàng La, nhưng như là định mệnh, SLNA vẫn không thể có chiến thắng trước khắc tinh B.BD. Như vậy là đã 5 mùa bóng liên tiếp SLNA đều nhìn B.BD ra về trong niềm vui có điểm.

Xác định đối thủ với lực lượng thiếu vắng nhiều trụ cột sẽ chơi phòng ngự phản công, HLV Hữu Thắng quyết định bố trí đội hình thiên về tấn công 4-4-2 quen thuộc. Trọng Hoàng-Hector là 2 tiền vệ cánh kết hợp cùng bộ đôi Bebbe-Abbas tạo nên “4 tiền đạo” trên hàng công của đội chủ nhà. Trong khi đó, HLV Cho Yoon Hwan chỉ cắm duy nhất tiền đạo “gà son” Samson trên hàng công, còn 10 cầu thủ còn lại tập trung cho nhiệm vụ phòng ngự.

Trước sức ép liên tục của chủ nhà SLNA, đội khách B.BD sử dụng chiến thuật dựng xe buýt 2 tầng trước khung thành thủ môn Đinh Hoàng La bảo toàn mành lưới bằng việc sử dụng thứ chiến thuật bóng đá “xấu xí”, sẵn sàng đá rắn để ngăn chặn sức tấn công của đối thủ. Biện pháp chủ đạo mà B.BD áp dụng là chặn đứng các đợt tấn công đội chủ nhà bằng các pha phạm lỗi ngoài khu vực 16m50 để gây ức chế cho đối thủ.


Nỗi thất vọng của HLV Hữu Thắng sau trận hoà thứ 12 của SLNA ở mùa này. Ảnh: VSI

Tuy nhiên, B.BD cũng phải hứng chịu tác dụng phụ của lối đá tiêu cực đó. Chính việc liên tục phạm lỗi từ xa này đã làm họ thiệt quân khi hậu vệ Huỳnh Phú phải nhận thẻ vàng thứ 2 rời ở phút 14 sau khi cố ngăn cản pha đột phá dũng mãnh của Trọng Hoàng bên cánh phải.

Bị mất người càng buộc HLV Cho Yooon Hwan có sự điều chỉnh chiến thuật thiên về phòng ngự, khi ông rút luôn tiền đạo Udo bằng hậu vệ Tuấn Tùng để thực hiện triệt để lối chơi xe buýt 2 tầng của mình bằng cách co cụm phòng ngự số đông ở khu vực trước khung thành Đinh Hoàng La.

Cũng phải nói rằng chủ nhà SLNA tạo được thế trận tấn công khá đẹp mắt nên họ khá chủ quan trong khâu phòng ngự. Và họ đã phải đón nhận đòn trừng phạt từ sự chủ quan trên. Chỉ với một cơ hội tấn công duy nhất trong hiệp một, trung vệ Danny Van Bakel đã nhẹ nhàng đưa bóng vào khung thành để mở tỷ số trận đấu trong một pha lên tham gia tấn công đá phạt góc.

Việc bảo toàn được tỷ số 1-0 trong hiệp một của B.BD có sự đóng góp không nhỏ của Đinh Hoàng La khi thủ thành nhập tịch này liên tục cản phá được các cú sút bên phía đội SLNA với những pha cứu thua không tưởng”, khiến ngay cả khán giả trên sân Vinh cũng phải khen ngợi.

Bản thân HLV Hữu Thắng cũng đã thừa nhận rằng: “Trận hòa hôm nay không phải vì SLNA chúng tôi đá kém mà do thủ môn đội khách chơi quá xuất sắc, bên cạnh việc cầu thủ SLNA không thể tận dụng được cơ hội mà mình tạo ra”. Điều đó lý giải vì sao B.BD có thể trụ vững thêm gần 30 phút hiệp 2 mà không bị bàn thua nào.

Ở hiệp 2 bóng chủ yếu lăn bên phần sân B.BD, ngay cả 2 hậu vệ biên SLNA là Văn Hoàn và Đình Đồng cũng luôn đứng quá vạch vôi giữa sâ để tham gia vào các đợt tấn công của đội nhà. Điều đó cho thấy SLNA đã quyết tâm như thế nào để tìm cách giành chiến thắng.

Rất nhiều pha dứt điểm được thực hiện về khung thành B.BD, từ sút xa, sút gần đến đánh đầu… nhưng đều không thể thắng được đôi tay nhựa của thủ môn nhập tịch Hoàng La với sự hỗ trợ tối đa của ‘người bạn” xà ngang, cột dọc (đã 3 lần bóng tìm đến xà ngang cột dọc khung thành B.BD sau các cú sút của Hector, Trọng Hoàng, Bebbe), và chỉ đến tình huống cố định thì B.BD mới bị khuất phục.

Phút 73, Khắc Ngọc (vào thay Văn Bình từ đầu hiệp 2) đã sút bóng căng từ ngoài vòng cấm, đưa bóng đập trúng tay hậu vệ B.BD trong vòng cấm địa. Trọng tài Nguyễn Trọng Thư đứng gần tình huống nhạy cảm trên nên nhanh chóng chỉ tay vào chấm phạt đền 11m. Và Trọng Hoàng đã bình tĩnh ghi bàn cân bằng tỷ số cho đội nhà. Có bàn thắng các cầu thủ SLNA càng gia tăng sức tấn công với nhiều cú sút có thể ghi bàn thắng những không một lần thành công. Trong khi đó, đội khách đã thành công trong việc thủ hòa khi liên tiếp dùng tiểu xảo để làm chậm trận đấu bằng việc nằm sân câu giờ.

Trận hòa thứ 12 này của SLNA nếu có trách thì chỉ trách được thần may mắn đã bỏ rơi họ đã quá lâu. Chiều qua SLNA đã chơi không tồi, nhất là những phút cuối hiệp 2 khi liên tiếp tạo được các cơ hội ngon ăn nhưng không một lần thành công. Chỉ cần Abass, Khắc Ngọc, Trọng Hoàng, Sơn Hà, Hector .. sút hoặc đánh đầu đúng tâm bóng thì tỷ số có thể đã khác cho chủ nhà. Tuy nhiên, với kết quả này, cơ hội bảo vệ ngôi vương đang dần xa rời ĐKVĐ SLNA.

ĐẠI NGHĨA

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm