Atletico Madrid: Cái 'chết' và sự nổi loạn của Cerci

03/12/2014 18:37 GMT+7 | Atletico Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu vượt qua được L’Hospitalet trong 2 lượt trận, Atletico Madrid sẽ xếp đặt cho mình một cuộc đọ sức với Real Madrid ở vòng 1/8 Cúp nhà Vua. Do vậy mọi sự tập trung của Simeone sẽ phải hướng vào đây, cho dù xung quanh CLB đang xôn xao về chuyện một CĐV đã thiệt mạng bên ngoài sân Vicente Calderon trước trận đấu với Deportivo La Coruna tuần trước.

L’Hospitalet không phải là đối thủ khó, trên thực tế đội quân nhỏ bé xứ Catalunya này đang đứng thứ 13 ở Segunda B và vừa có một trận đấu vất vả với Real Zaragoza B (tỷ số chung cuộc 2-2). Trận đấu này xem như chỉ là cơ hội để các cầu thủ L’Hospitalet được thưởng thức tài nghệ của các đồng nghiệp đẳng cấp cao. Do vậy, Diego Simeone và các học trò sẽ được chào đón nồng hậu, đúng theo ý nghĩa của tên đội bóng (“hiếu khách”).

Tuy nhiên, khi chuẩn bị cho trận đấu này, Simeone không chỉ bị đánh lạc hướng bởi câu chuyện về CĐV xấu số kia. Ông còn phải theo dõi tình hình từ Alessio Cerci, người đã bắt đầu lên tiếng bày tỏ sự không hài lòng sau khi gia nhập CLB trong mùa Hè từ Torino và bị đẩy lên ghế dự bị trong thời gian tương đối dài.

Khi được phóng viên hỏi về ý định với Cerci, Simeone bày tỏ rằng ông không rõ liệu Cerci có còn muốn ở lại CLB nữa hay không. Tiền vệ cánh 27 tuổi này không thể tranh chấp được với những Koke, Arda Turan hay Antoine Griezmann, và đó là điều Simeone nhận thức được.

“Có quá nhiều người giỏi đứng trước cậu ấy. Tôi là HLV và tôi phải nói rằng thật không may mắn khi tôi chưa trao cho Alessio cơ hội mà cậu ấy xứng đáng có, nhưng tôi luôn cố gắng để các cầu thủ luôn phát huy tối đa khả năng của mình. Việc cậu ấy có còn ở lại CLB hay không, tôi cũng không thể quyết định được mà phải là giám đốc thể thao”, Simeone nói.

Sau khi mùa giải 2013-14 kết thúc, Atletico đã mất khá nhiều trụ cột, Diego Costa và Filipe Luis chuyển nhượng sang Chelsea, Thibaut Courtois được gọi trở lại London, Adrian Lopez sang BĐN thi đấu... Thế nhưng trong những vị trí mà họ mất mát, hai cánh lại không hề hấn gì khi Koke, Arda Turan, Cristian Rodriguez vẫn còn thi đấu. Koke và Turan mỗi người một cánh, Rodriguez có thể thế chỗ Koke, và Atletico lại còn có thêm cả Antoine Griezmann, một người có thể đá cả hai cánh lẫn trung lộ. Cơ hội cho Cerci chỉ chủ yếu xoay quanh khả năng ra sân của Turan.

Cả khi Cerci có cơ hội ra sân, người ta không thấy được điều gì triển vọng từ cầu thủ người Italy. Cerci có kỹ thuật, tầm nhìn tốt và biết chuyền bóng, nhưng không phải là một người hăng chạy không bóng hay một cầu thủ có tốc độ nhanh nhẹn để giúp Atletico có thể chuyển giao từ thế thủ sang thế công. Atletico dựa vào phản công nhanh rất nhiều và Cerci không phù hợp với lối chơi đó. Ngoài ra, Cerci chỉ ở mức trung bình khá trong khâu đá phạt, mà bóng chết lại là một vũ khí được Atletico dùng thường xuyên.

N.Đ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm