Tâm thư Sir Alex gửi NHM bóng đá Anh: Bóng đá là cuộc đời tôi

13/08/2013 16:40 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Màu sắc của bóng đá như nhạt dần kể từ khi huấn luyện viên huyền thoại Alex Ferguson nói lời chia tay cuối mùa giải vừa qua.

Có lẽ, nhiều cổ động viên vẫn chưa quen với hình ảnh MU ăn mừng chiếc cúp vô địch Community Shield vừa qua mà không có Alex Ferguson bên cạnh. Phải, sau 27 năm được chứng kiến ông dẫn dắt đội bóng vĩ đại nhất nước Anh, liệu có ai mà không nhớ đến ông chứ?

Tuy nhiên, những người yêu mến Alex Ferguson hẳn sẽ có lí do để mỉm cười khi biết rằng dẫu không còn dẫn dắt M.U nữa, nhưng tình yêu dành cho bóng đá của ông vẫn không hề phai nhạt. Bằng chứng là ông vừa gửi một bức thư chứa đựng những nỗi niềm và tình cảm của mình cho người hâm mộ.


Người hâm mộ vẫn chưa quen với việc M.U vô địch mà không có Ferguson

Sau đây là nội dung của bức thư:

“Bóng đá là cuộc đời của tôi và tôi đã có được đặc ân dẫn dắt một đội bóng kì diệu như Manchester United.

Các cổ động viên, các cầu thủ, đội ngũ ban huấn luyện – Tất cả bọn họ đều đã cống hiến được những điều đáng ghi nhận. Những danh hiệu mà chúng tôi đã từng giành được, những bàn thắng đẹp từ những cầu thủ tuyệt vời, những trận đấu đáng kinh ngạc mà chúng tôi được góp mặt và cả những cuộc lội ngược dòng kịch tính. Tất cả những điều đó tôi đều ghi nhớ trong trái tim mình.

Có rất nhiều điều đã thay đổi trong bóng đá kể từ ngay đầu tôi tới đây từ Aberdeen hồi tháng 11 năm 1986, nhưng nhìn chung bóng đá Anh đã trở nên tốt hơn so với 27 năm trước.


Alex Ferguson thời còn mới về Manchester United

Vào thời điểm đó, sân vân động chưa được qui mô, sự phát triển của các cầu thủ gần gần như không đáng kể để so sánh với bây giờ, các cổ động viên không được đối xử công bằng và trên hết chính phủ nhìn bóng đá bằng một con mắt rất tiêu cực.

Có nhiều người cho rằng bóng đá ở thời đại trước hay hơn bây giờ nhưng thực ra sự hoài cổ đang tự đánh lừa nhận thức của bạn thôi. Thời đó vai trò của bóng đá liên quan đến văn hóa của một đất nước không được nhiều.

Manchester United, có lẽ hơn tất cả những đội bóng khác, đã góp phần tạo nên sự thay đổi cho bóng đá Anh. Câu lạc bộ đã cam kết sẽ đầu tư vào mọi cấp độ của đội bóng. Từ những cầu thủ hàng đầu, cả mua về lẫn tự phát triển; cơ sở tuyệt vời tại Old Trafford và sân tập Carrington cho cả cầu thủ và người hâm mộ; các chương trình cộng đồng đã giúp chúng tôi có được chỗ đứng trong trái tim các cổ động viên. Đội bóng đã tạo nên một tiêu chuẩn mới cho Premier League mà giúp cả một nền bóng đá đi lên!

Những thử thách đó, mùa này qua mùa khác, đã mang đến những điều đẹp nhất trở nên tốt hơn. Trong thời gian của tôi, những thử thách đã tới và đã được giải quyết. Một vài vẫn còn tồn tại và thậm chí còn quay lại một thời gian sau đó. Nhưng giải đấu rất lành mạnh và đó là điều đã khiến chúng ta trở nên khác biệt với các quốc gia khác tại Châu Âu.


Ferguson đã tạo nên một Manchester United vĩ đại

Bạn biết rằng không có một đội nào sẽ khiến cho trận đấu của bạn trở nên dễ dàng hết. Chất lượng và tính giải trí của bóng đá tại Premier League đã trở nên rất cao qua từng năm. Càng ngày càng khó để giành được chức vô địch hơn và tìm thấy được sự cân bằng giữa các cầu thủ - sức trẻ, kinh nghiệm và thái độ ứng xử.

Sau những danh hiệu giành được, cả từ trong nước và Châu Âu, thành tích tôi tự hào nhất chính là văn hóa của hệ thống đào tạo trẻ mà chúng tôi tạo ra từ tầm nhìn của Matt Busby cho đội bóng. Những cầu thủ tuyệt vời như Ryan Giggs, Paul Scholes và Gary Neville đã tạo nên một tiêu chuẩn nhất định, nhưng đã và sẽ còn rất nhiều tài năng khác được sản sinh ra nữa.

Tôi luôn có một cầu thủ tốt nghiệp học viện Manchester United trong hàng ngũ của đội bóng. Các cầu thủ U21 của chúng tôi đã giành chức vô địch giải U21 Barclay Premier League mùa giải vừa qua với 8 cầu thủ sống gần rất gần Old Trafford. Đây chính là cam kết mà phát triển cầu thủ nước nhà mà dự án đầu tư cầu thủ thực tế sẽ đem lại.

Có những tài năng trẻ ở khắp đất nước mà nếu bạn đưa cho họ những giáo án, môi trường và cơ hội hợp lý thì sẽ chẳng có lí do gì nền bóng đá Anh không thể phát triển từ những công sức lao động và đầu tư của các câu lạc bộ.


Tạm biệt Alex Ferguson, và xin chúc ông gặp may mắn trong những cuộc phiêu lưu tiếp theo của cuộc đời

Tôi cảm thấy vui vì mùa giải cuối cùng vừa qua, không phải vì chúng tôi đã giành chức vô địch Premier League lần thứ 19, mà còn vì danh hiệu đó có được mà không có yếu tố may mắn nào hết. Chúng tôi đã tìm được một con đường đúng đắn: Các cầu thủ trẻ có chất lượng kết hợp với việc học hỏi từ những cầu thủ xuất sắc nhất tại Barclays Premier League mà tôi từng được chứng kiến; phong độ tốt của đội bóng và không hề có thái độ tiêu cực.

Và đám đông thì quả thật tuyệt vời. Những lời chào tôi nhận được trong trận cuối cùng thật khó quên, nhưng trận đấu cuối cùng tại Old Trafford là một điều không thể phai nhạt trong tâm trí tôi lẫn gia đình.

Premier League được biết đến trên toàn thế giới như một giải đấu với sự cuồng nhiệt và sự hiểu biết của người hâm mộ cũng như không khí ở trên sân.

Không chỉ Old Trafford – những chuyến đi tới Goodison, St James’, Anfield và White Hart Lane cũng luôn có được sự cổ vũ tuyệt vời. Đây là một phần của lịch sử và truyền thống của bóng đá Anh mà đã đem tới thành công ngày hôm nay.

Tôi sẽ luôn nhớ tất cả những điều này. Tôi cũng sẽ rất vui khi được chứng kiến Barclays Premier League tiếp tục phát triển, có nhiều mùa giải tuyệt vời hơn, những trận cầu kịch tính và sản sinh ra nhiều cầu thủ giỏi nữa, vì trên hết tôi cũng là một cổ động viên nhiệt thành."

Tô Tùng
Theo Daily Mail






Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm