M.U 2-1 Southampton: Rooney tỏa sáng, M.U bỏ xa Man City 7 điểm

30/01/2013 23:59 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Trận thắng trên sân nhà thứ 300 với hai bàn thắng của Wayne Rooney đã giúp Man United tái lập lại khoảng cách hơn đội đứng thứ hai Man City bảy điểm.

Phút thứ 2: SAI LẦM! Đội khách bất ngờ mở được tỷ số sau sai lầm của thủ môn De Gea. Tuy nhiên, lỗi đầu tiên trong bàn thua này phải nói đến Carrick, tiền vệ đã có pha chuyền về đầy cẩu thả, bóng nửa nảy, cho De Gea, thủ môn không giỏi dùng chân và cũng chơi không quyết liệt trong tình huống này.




Rooney ăn mừng bàn thắng - Ảnh Getty

 



Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.


Phút thứ 8: BÀN THẮNG! Man United nhanh chóng lập lại thế quân bình trên sân. Một tình huống phối hợp đơn giản ở biên phải, bóng được đưa vào trung lộ và một pha chạm bóng đầy tinh tế của Kagawa đã mở ra cơ hội đối mặt với thủ môn đối phương cho Rooney. Dĩ nhiên, ngôi sao mới trở lại sau chấn thương không bỏ lỡ để lại dấu ấn của anh.


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

 

Phút thứ 10: CỘT DỌC! Một tình huống tổ chức tấn công biên do Phil Jones phát động, bóng đi ngang qua vòng cấm địa của đội khách rồi đến vị trí của Rooney, cầu thủ ngay lập tức đẩy sang cho Kagawa. Tuy nhiên, cú dứt điểm của tiền vệ người Nhật Bản đã trúng cột dọc đầy đáng tiếc.

 

Sau khi thua bàn đầu tiên đầy bất ngờ, Man United đang lấy lại thế trận. Với lợi thế sân nhà, các cầu thủ của HLV Ferguson đang cố gắng tận dụng thời điểm đối phương bị choáng váng sau bàn thắng của Rooney và cú sút đập cột của Kagawa để dồn ép đối phương.

 

Tốc độ trên sân bất ngờ được hạ xuống thấp. Chỉ vài phút sau khi đẩy cao sau bàn thắng của Rooney, các cầu thủ chủ nhà lại không dồn lên ép sân, dường như có sự chờ đợi nào đó trong cách chơi của Man United.

 

Phút thứ 27: BÀN THẮNG! Chơi rình rập đối phương, Man United cuối cùng cũng có được điều họ cần là bàn thắng thứ hai. Từ pha đá phạt của van Persie, bóng hướng đến vị trí của Evra, hậu vệ người Pháp đã đánh đầu lại cho Rooney băng vào đệm bóng dễ dàng, nâng tỷ số lên 2-1 cho Man United.


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.



Bàn thắng thứ hai của Man United một lần nữa cho thấy sự ăn ý của các cầu thủ. Từ khi van Persie gia nhập đội bóng chủ sân Old Trafford, các tình huống đá phạt đã trở nên nguy hiểm hơn khi cái chân trái của van Persie có thể đưa bóng đến nơi nào mà anh cần. Nhờ vậy, những tiền đạo như Rooney có thể âm thầm chọn sẵn vị trí để chờ cơ hội, như tình huống "dọn cỗ" của Evra.

 

Phút thứ 31: NGUY HIỂM! Suýt chút nữa van Persie đã mang về bàn thắng thứ ba cho Man United nếu cú sút của anh đi chính xác hơn.

 

Có bàn thắng dẫn trước, các cầu thủ Man United vẫn triển khai lối đá rình rập. Cầm nhiều bóng hơn nhưng không phải vì thế chủ nhà lại phải lao liên tục lên phía trên. Thực chất, với HLV Ferguson, lúc này thể lực của các cầu thủ quan trọng hơn số bàn thắng họ ghi được. Chỉ cần ba điểm và một thế trận nhàn nhã còn hơn là một trận thắng tưng bừng để rồi hao hụt sức lực.

 

Hiệp 1 trôi dần về những phút cuối. So với Rooney và van Persie, có thể nói Kagawa đang trở thành điểm sáng của Man United trong 45 phút đầu tiên. Cầu thủ người Nhật Bản phân phối bóng khá tốt cho hai cầu thủ tuyến trên. Ngoài ra, những pha giữ bóng và chuyền của Kagawa cũng rất gọn gàng và hiệu quả.

 

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về Man United.

 

Mười lắm phút đầu tiên của hiệp 2 trôi qua trong sự bế tắc của đội khách. Cầm tới 57% thời lượng giữ bóng trên sân song mọi đường vào khung thành của De Gea đã bị các cầu thủ Man United bịt kín. Vì vậy, Southampton chỉ còn biết đợi vào những đường tạt bóng nhưng kể từ khi những Jones hay Vidic trở lại, bóng bổng đã không còn là nỗi e ngại của hàng phòng ngự Man United.

 

Phút thứ 59: CÚ SÚT! Schenderlin bắt volley khá căng ở cự ly 25m. Bóng có lực nhưng thiếu chính xác.

                                                   

Phút 60: HÚ VÍA! Lại một pha bóng nữa xử lý không an toàn của De Gea. Trước cú dứt điểm của đối phương, De Gea đã phải mất hai nhịp mới kiểm soát được tình hình. Có thể nói trình độ của De Gea là không bàn cãi nhưng sự tập trung của thủ môn người Tây Ban Nha luôn có vấn đề, đặc biệt là khi anh phải chịu sức ép.

 

Trước sức ép của đối phương, Ferdinand đã được vào thay cho Smalling, cầu thủ cũng vừa mới trở lại sau chấn thương. Việc Ferdinand góp mặt đã giúp thế trận của Man United trở nên vững chãi hơn, dù cố gắng nhưng Southapmton vẫn chưa chọc thủng được tuyến bảo vệ cuối cùng trước khung thành De Gea.

 

Phút thứ 73: CƠ HỘI! Một đường tạt bóng vừa tầm, van Persie băng vào đánh đầu. Tưởng như bàn thắng thứ ba sẽ đến cho Man United song phản xạ không tưởng của Boruc đã cứu thua đội khách.

 

Phút thứ 75: BÀN THẮNG????. Đường chuyền bên cánh trái đã mở ra cơ hội cho van Persie dứt điểm tung lưới thủ môn Boruc song bàn thắng không được công nhận vì cầu thủ người Hà Lan di chuyển hơi sớm.

 

Phút thứ 77: CẢN PHÁ! Southampton được hưởng quả đá phạt ở cự ly 21. Tiền vệ Lampert đã tung ra một cú sút phạt khá đẹp nhưng tài năng của De Gea đã cứu thua cho Man United. Một lần nữa, De Gea lại cho mọi người thấy khả năng phản xạ tốt của anh như thế nào, chỉ cần hoàn thiện thêm về sự tập trung và khả năng chơi chân, thủ môn Tây Ban Nha sẽ trở nên toàn diện hơn.  

 

Trận đấu chỉ còn khoảng 10 phút nữa là kết thúc. Nếu tỷ số này được giữ nguyên, Man United không chỉ có được ba điểm mà còn có được một trận đấu không quá mất sức mà nhiệm vụ nới rộng khoảng cách với Man City đã được thực hiện thành công.

 

Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-1.

Đội hình thi đấu:

Man Utd: De Gea, Jones, Smalling, Vidic, Evra, Welbeck, Carrick, Anderson, Kagawa, Rooney, Van Persie.

Southampton: Boruc, Clyne, Yoshida, Hooiveld, Fox, Schneiderlin, Cork, Puncheon, Rodriguez, Ramirez, Lambert. Subs: Kelvin Davis, Steven Davis, Lee, Lallana, Richardson, Shaw, Chaplow.

Anh Hiển

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm