Tiết lộ mới của Paul Scholes: Tiếc là Hodgson không gọi tôi

30/07/2012 13:34 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Paul Scholes có thể đã tái xuất trong đội hình ĐT Anh tham dự EURO 2012 nếu như được Roy Hodgson quan tâm. Đó là tiết lộ đáng chú ý của tiền vệ 37 tuổi này trong chuyến du đấu cùng M.U. Và có lẽ nhiều fan của Tam sư sẽ cảm thấy tiếc nuối vì điều đó.

Mặc dù Gareth Barry và Frank Lampard đã phải rút lui vì chấn thương, nhưng Hogdson đã không triệu tập tiền vệ kì cựu của M.U. Lý do: ông nghĩ rằng ưu tiên của tiền vệ này sẽ là tập trung thi đấu cho CLB  và ông cũng sợ rằng cầu thủ này sẽ từ chối. Trong khi đó, Scholes tiếc nuối: “Tôi không được trao cơ hội đó. Đó là lựa chọn của ông ấy, đúng không? Ông ấy có toàn quyền quyết định. Tôi không thể biết được suy nghĩ của ông ấy. Tôi thực sự muốn được trở lại. Nhưng tôi không nhận được lời đề nghị nào, vì thế điều đó chẳng có ý nghĩa gì”.

Scholes đã tuyên bố giải nghệ sau trận thua 1-3 trước Barcelona tại Chung kết Champions League 2010-2011, nhưng sau đó đã tái xuất một cách đầy bất ngờ trong trận derby với Man City tại vòng 3 FA Cup vào tháng Một khi M.U rơi vào tình trạng khủng hoảng ở tuyến tiền vệ.



Tiền vệ Paul Scholes- Ảnh Getty

Tôi háo hức được thi đấu trở lại. Trong hai tháng đầu sau khi giải nghệ, mọi thứ đều ổn. Nhưng khi tôi trở lại Carrington để huấn luyện đội dự bị, tôi bỗng thấy nhớ không khí thi đấu da diết. Nhất là khi vào thời điểm đó, đội hình của chúng tôi bị tàn phá bởi có quá nhiều cầu thủ bị chấn thương. Nếu tôi rời xa đội bóng và không nhận lời huấn luyện đội dự bị, có lẽ mọi thứ đã khác. Nhưng mỗi ngày đến sân tập là tôi lại chỉ muốn lao vào tập luyện và được thi đấu”, Scholes cho biết.

Tôi thực sự cảm thấy lo lắng khi lần đầu quay trở lại”, Scholes tâm sự. “Lúc đầu khi bước ra ngoài đường pitch, tôi tự nhủ:”Mình đang làm cái quái gì ở đây nhỉ, đáng ra mình có thể ngồi nhà xem trận đấu này qua TV!”. Nhưng sau khi thi đấu một vài trận tôi lại thấy mọi chuyện bình thường như ngày xưa. Tôi đã tập luyện cùng đội dự bị và tôi cảm thấy mình hoàn toàn đủ thể lực để ra sân. Tôi gặp một chút khó khăn và phải mất từ 3 đến 4 trận để tôi bắt kịp với nhịp độ của toàn đội”

Scholes đã kí một hợp đồng có thời hạn một năm với United vào tháng Năm, và sự nghiệp huy hoàng của tiền vệ này tại sân Old Trafford sau 18 năm thi đấu bước sang một chương mới. “HLV không bắt tôi phải kí hợp đồng. Ông ấy chỉ hỏi : “Cậu có muốn thi đấu mùa tiếp theo không?”. Tôi cũng chẳng có kế hoạch nào khác, và khi ông ấy đã hỏi như vậy, tôi biết mình phải làm gì”.

Một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến quyết định này của Scholes là việc anh muốn đòi lại chức vô địch Premier League từ tay đối thủ cùng thành phố Man City. Những kí ức về vòng đấu cuối điên rồ mùa giải trước vẫn khiến Scholes cảm thấy đau đớn: “Thật tồi tệ. Việc phải chứng kiến một đội bóng khác giành chức vô địch trong ngày cuối cùng của mùa giải sẽ luôn ám ảnh bạn. Chúng tôi đã có lúc vượt lên, nhưng rồi đã đánh mất cơ hội. Dù sao thì cũng phải thẳng thắn thừa nhận là City xứng đáng với chức vô địch sau những gì họ đã thể hiện. Việc để mất chức vô địch luôn là một động lực để bạn phấn đấu ở mùa giải sau.”

Thanh Hoài

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm