Sir Alex khép lại nghiệp cầm quân: Cúi đầu tri ân CĐV

20/05/2013 08:56 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Man United đã không có chiến thắng để làm quà cho Sir Alex nhưng điều đó chẳng quá quan trọng. Sir Alex trước đó đã giúp họ có được danh hiệu Premier League lần thứ 20 trước khi lui về hậu trường.

Sir Alex đã có 13 danh hiệu tại Premier League, 2 cúp châu Âu, 5 danh hiệu FA, 2 League Cups và một cúp C2 trong 27 năm gắn bó với Old Trafford.

Trận làm khách trên sân của West Brom là trận đấu thứ 1.500 và cũng là trận cuối cùng trong sự nghiệp cầm quân lừng lẫy của Sir Alex. Ông kết thúc sự nghiệp theo cách mà ông muốn: không trả lời truyền thông, dành thời gian thưởng thức ly rượu đỏ. Khi ly rượu được uống cạn cũng là lúc thế giới biết rằng từ nay về sau sẽ không còn được nhìn thấy Sir Alex trên băng ghế huấn luyện của M.U.

Trước trận đấu, Sir Alex nhận được nghi thức chào đón của cầu thủ 2 đội


Ông vẫy chào mọi người, nhiệt tình đón nhận thịnh tình của các học trò

Cũng như tiếng vỗ tay hoan nghênh vang khắp khán đài

Sir Alex cúi đầu cảm ơn CĐV M.U đã lặn lội tới sân của West Brom để chào tạm biệt ông lần cuối

HLV Steve Clarke của West Brom chúc mừng Sir Alex

Chủ tịch Jeremy Peace tặng món quà đặc biệt cho Sir Alex

Và cả thỏi kẹo cao su

Ngay cả CĐV West Brom cũng không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc này của Sir Alex

Trên khán đài, CĐV M.U tung hô tên của vị HLV lão làng

Gửi tới ông lời cảm ơn




Những câu chữ trên băng rôn nói lên tất cả tình cảm của họ dành cho "Ông già gân"

CĐV mua quyến sách dày 40 trang tri ân những đóng góp của Sir Alex cho bóng đá đang trở nên rất "hot". Có tới 5.000 bản đã được bán qua mạng tính riêng trong ngày thứ Sáu.

"Bóng đá, địa ngục đẫm máu" - CĐV nhắc lại câu nói nổi tiếng của Sir Alex vào năm 1999 và cảm ơn ông.



Lần cuối cùng Sir Alex bước vào đường hầm với tư cách HLV M.U. Sự nghiệp cầm quân của ông đã chính thức khép lại.

K.Đ
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm