Thua Barca, các cầu thủ M.U "tâm phục khẩu phục"

29/05/2011 08:29 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) - Thất vọng vì lần thứ 2 đánh mất ngôi vô địch Champions League vào tay Barcelona trong 3 năm trở lại đây, thủ thành của Manchester United, Van der Sar cho rằng chính sai lầm đã khiến “Quỷ đỏ” phải trả giá cho trận thua 1-3 trên SVĐ Wembley.

Van der Sar đã không thể kỉ niệm trận đấu cuối cùng của mình trong màu áo Man United trước khi giải nghệ bằng một chiến thắng. Đội bóng của HLV Alex Ferguson đã chơi yếu thế hơn hẳn so với đối thủ đến từ Tây Ban Nha và chấp nhận thất bại thua với tỉ số 1-3, chính thức để Barcelona bước lên ngôi vương ở Champions League mùa này.  

Thủ thành Van der Sar- Ảnh Getty

Chúng tôi chỉ gây ra một, hoặc một số sai lầm nhưng chừng đó cũng đủ trừng phạt bạn. Đây là một trận đấu có ý nghĩa rất lớn đối với nhiều cầu thủ của M.U và thật buồn khi để thất bại”, trang Goal dẫn lời thủ thành người Hà Lan bên phía M.U.

Trong trận đấu đêm qua, M.U đã tỏ ý đồ chơi tấn công ngay từ những phút đầu nhưng sau đó họ dần dần để quyền kiểm soát thế trận vào tay đối thủ và nhanh chóng hứng chịu những bàn thua. “Họ là một đội bóng xuất sắc. Chúng tôi đã khởi đầu tốt trong 15 phút đầu tiên, giống như những gì đã xảy ra ở Rome và bạn cần phải cố gắng ghi bàn thắng đầu tiên ngay lúc đó, nhưng chúng tôi đã không làm được”, Van der Sar nhận định.

Trong trận đấu nói trên, khác với đàn anh Rooney chơi xông xáo và ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho M.U, tiền đạo Javier Hernandez đã không thể tìm được đường đưa bóng vào lưới của thủ thành Victor Valdes, dù tiền đạo này là tay săn bàn đang lên của M.U trong mùa giải năm nay. Phát biểu sau trận đấu, tiền đạo người Mexico cho rằng thất bại trên là một bài học kinh nghiệm đối với anh và các đồng đội. “Trận thua trên thật đau đớn. Có nhiều điều mà chúng tôi cần phải tiếp tục học hỏi. Bây giờ tôi không có gì để nói hay diễn tả. Tôi chỉ cảm thấy buồn lòng. Đó là cảm giác thường trực khi thua cuộc, nhất là trong một trận chung kết. Thay vì bước lên bục nhận cúp, chúng tôi đã phải vỗ tay chúc mừng đối thủ”, Chicharito bộc bạch.

Chân sút có biệt danh “Hạt đậu nhỏ” đã thừa nhận Barca xứng đáng có được chiến thắng: “Barcelona đã chiến thắng một cách thuyết phục, họ chơi tốt hơn chúng tôi. Họ là đội bóng mạnh nhất thế giới. Bạn nên chúc mừng cho họ bởi họ chính là nhà vô địch”.

K.Đ (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm