Nếu Owen lành lặn

05/07/2009 10:02 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Với bất kỳ ai, đó là một giả định rất đáng mong đợi. Với Michael Owen, với Alex Ferguson, với Fabio Capello, với Wayne Rooney, với M.U hay với ĐT Anh, không có ai là người thua cuộc, nếu Owen lành lặn.

Nếu giả định đó trở thành sự thật, những điều không tưởng sẽ xảy ra còn nếu không, tất cả những ai hy vọng đó sẽ trở lại với vị trí của họ hiện giờ. Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là M.U không giành được danh hiệu vô địch Premier League thứ tư. Dẫu sao, đã để mất cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng nhất của họ, Cristiano Ronaldo, nếu M.U không đăng quang ở mùa giải sau thì cũng chẳng phải là điều gì quá bất ngờ.

Giải pháp Owen là một phương án gây nhiều ngạc nhiên, nhưng không hề ảo tưởng. Không cần phải là một chuyên gia bóng đá để hiểu rằng chẳng hậu vệ nào ở Premier League muốn đối diện với một Owen lành lặn trong màu áo đỏ ở mùa giải tới. Nếu Ferguson có thể khôi phục vinh quang quá khứ của cựu tuyển thủ Anh, khó có chân sút nào ở Premier League sánh được với anh.

Tất cả mọi người đều hưởng lợi trong tình huống đó. Bất chấp sự háo hức trước thách thức mới, Rooney có lẽ không thể một mình lấp khoảng trống mà Ronaldo để lại. Những con tính đơn giản có thể nói thay các lập luận phức tạp. Ronaldo đã ghi 67 bàn trong 2 mùa cho M.U, Rooney ghi được 38 bàn, tức là tuyển thủ Anh phải ghi được thêm 29 bàn nữa và để hoàn toàn thay thế được cho Ronaldo ở hai mùa giải tiếp, Rooney sẽ phải ghi được tổng cộng 105 bàn nữa. Đó rõ ràng là điều không tưởng và chân sút số một của Ferguson lúc này cần sự giúp đỡ và Owen, nếu lành lặn, có thể là một đội kỵ binh tinh nhuệ tiếp viện đúng lúc cho đợt xung phong mới của M.U.
 
Giải pháp Owen là một phương án gây nhiều ngạc nhiên, nhưng không hề ảo tưởng
 
Tất nhiên, những con toán chỉ có ý nghĩa tương đối. Ai cũng hiểu rằng một cầu thủ như Karim Benzema có nhiều tiềm năng hơn một tiền đạo 29 tuổi với lịch sử chấn thương kéo dài và đã mất chỗ trong ĐT Anh để nhường vị trí cho Carlton Cole, nhưng cũng cần biết hầu hết các cầu thủ nước ngoài cần ít nhất một mùa giải để thích nghi với môi trường bóng đá Anh. Ferguson không có thời gian cho sự chờ đợi. Ông cần một cầu thủ biết ghi bàn ngay lập tức và Owen sẽ làm được, nếu anh khỏe mạnh.

Không hề kém Tevez?

Thậm chí nếu anh ghi bàn với tỷ lệ ở hai mùa giải trước đó cùng Newcastle, vốn đã bị coi là những mùa bóng thất bại, Owen vẫn sẽ là một sự thay thế tốt hơn hẳn cho Carlos Tevez. Owen ghi 23 bàn trong 62 trận cho một đội Newcastle yếu ớt, với tỷ lệ cứ 2,69 trận ghi một bàn. Tevez ghi được 34 bàn trong 99 trận cho một M.U hùng mạnh, tỷ lệ là 2,97 trận ghi một bàn. Mùa trước, tỷ lệ của tiền đạo người Argentina là 3,4 trận một bàn. Những người nghi ngờ có thể viện ra những lý lẽ khác để bác bỏ điều đó, dựa trên sự kết hợp khó khăn giữa Rooney và Owen ở ĐT Anh. Nhìn chung trước đây, Owen vẫn cần một người đá cặp “làm nền” để anh ghi bàn và các con số thống kê cho thấy quả thật anh chơi cùng Emile Heskey tốt hơn cùng Rooney.

Tuy nhiên, M.U đã ký hợp đồng với một Owen khác hẳn trước kia. Anh không còn là cầu thủ luôn là lựa chọn số một của ĐT Anh, được Real Madrid trải thảm đỏ mời gọi và cần đội bóng chơi xung quanh mình, tạo ra mọi cơ hội để anh ghi bàn. Anh giờ là tiền đạo mà lòng tự hào đã bị tổn thương và bị loại khỏi ĐT Anh bởi những kẻ hậu bối như Darren Bent hay Gabriel Agbonlahor. Anh giờ là người, trong mùa giải sẽ diễn ra VCK World Cup, phải chứng minh được rằng anh có thể chơi cặp hiệu quả với Rooney. Lúc này, có lẽ không ai sẵn sàng hy sinh vì đồng đội như Owen.

Sau khi cân nhắc hết, rõ ràng là hợp lý khi Owen ký hợp đồng với M.U. Sự quảng cáo tốt nhất cho Owen là những bàn thắng của anh, chứ không phải tờ rơi 30 trang lố bịch, và một người phán xử tốt nhất như Ferguson chắc chắn không cần phải đọc cái tài liệu buồn cười đó.

Trần Trọng
 
Owen: "Hơn cả giấc mơ điên rồ nhất"

Trong cuộc phỏng vấn sau khi gia nhập M.U, Owen thừa nhận anh rất bất ngờ về vụ chuyển nhượng của mình: "Vài ngày trước, điều này thậm chí không xuất hiện trong giấc mơ điền rồ nhất của tôi. Khi Sir Alex Ferguson gọi điện, mời tôi dùng bữa cùng và sau đó đưa ra lời đề nghị, tôi không mất một giây suy nghĩ để gật đầu. Là cầu thủ của Manchester United, bạn mặc nhiên nghĩ về chiến thắng, các danh hiệu, về các cầu thủ đẳng cấp thế giới... Có lẽ đêm nay tôi không thể không mất ngủ. Có quá nhiều điều để háo hức chờ đợi, để hy vọng. Tôi rất biết ơn Sir Alex đã đặt niềm tin ở tôi và tôi sẽ đền đáp bằng những bàn thắng và những nỗ lực hết mình". Owen rất tự tin về tình trạng sức khỏe của anh: "Tôi đang ở tuổi 29 và đã thi đấu hơn 500 trận đỉnh cao, cho CLB và ĐTQG. Điều đó cho thấy không phải lúc nào tôi cũng nằm trên bàn phẫu thuật".

Chữ ký thứ 3: Thêm tài năng trẻ Italia

Sau Valencia từ Wigan và Owen từ Newcastle, M.U đã có được bản hợp đồng thứ 3 ở mùa Hè này. Đó là tài năng trẻ 16 tuổi Alberto Massacci từ Empoli của Serie B. Mùa trước, hậu vệ phải này không thể lọt vào đội hình 1 của Empoli nhưng anh đã gây được ấn tượng với HLV Ferguson sau khi trở thành cầu thủ xuất sắc nhất của một giải trẻ quốc tế diễn ra năm ngoái. Chính Massacci tiết lộ anh đã có mặt ở Manchester 3 ngày qua để chuẩn bị cho cuộc kiểm tra sức khỏe và sẽ bay trở về Italia vào hôm nay. Đây không phải là lần đầu tiên M.U chiêu mộ một tài năng tuổi "teen" người Italia. Trước Massacci là Giuseppe Rossi và Federico Macheda.
 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm