Sir Alex: Tôi "xạc" Evans vì cậu ta gần tôi nhất

19/02/2010 08:49 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) – Sir Alex Ferguson vừa tiết lộ lý do tại sao ông đã mắng xối xả vào mặt trung vệ Jonny Evans trên sân San Siro trong trận lượt đi vòng 1/8 Champions League với AC Milan sau khi chứng kiến hàng thủ “Quỷ đỏ” trở nên bấn loạn sau bàn mở tỷ số của Ronaldinho.


Evans trong trận đấu với Milan

Những ai chứng kiến trận thư hùng Milan – M.U trên sân San Siro đều thấy Sir Alex Ferguson đã lao ra đường pitch để mắng xối xả vào mặt trung vệ Evans sau khi Paul Scholes ghi bàn có phần may mắn gỡ hòa 1-1 cho M.U và phải đến khi trợ lý Mike Phelan ra can ngăn, HLV có biệt danh “máy sấy tốc” mới ngừng “xạc” học trò. Và chính cơn giận dữ của Sir Alex đã khiến hàng thủ M.U chơi chắc chắn hơn hẳn sau đó.

Sir Alex tiết lộ: “Tôi chỉ đưa cho Evans một vào lời nhắc nhở nhã nhặn mà thôi. Toàn bộ hàng thủ 4 người của chúng tôi đều xứng đáng phải nhận lời nhắc nhở đó, nhưng Evans kém may mắn vì cậu ta là hậu vệ đứng gần tôi nhất. Lẽ ra họ phải tự trấn tĩnh lại trước sức ép từ phía Milan, đó là điều quan trọng nhất. Sau khi bị nhắc nhở, họ đã thi đấu bình tĩnh và chắc chắn hơn. Chính điều này đã khiến kết quả trận đấu đi theo một hướng khác”.

Sir Alex cũng cho biết bầu không khí trên sân San Siro đã khiến đội bóng của ông bối rối và mất nhuệ khí. HLV người Scotland cho hay: “Trong 15 phút đầu tiên tôi cảm thấy sốc, thật sự sốc bởi bầu không khí trên sân San Siro. Điều đó cộng với tiếng hò reo sau khi Milan có bàn mở tỷ số đã khiến tôi và các cầu thủ trở nên mất bình tĩnh. Cho dù bạn có dày dạn kinh nghiệm đến đâu bạn cũng không tránh khỏi bị tác động bởi những tiếng ồn đó và để vượt qua nó bạn cần phải có rất nhiều sự dũng cảm”.

M.V (Theo Daily Mail)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm