Cannavaro: 'Dybala sẽ theo bước chân Tevez'

28/06/2015 21:42 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Trong cuộc phỏng vấn trên Corriere dello Sport số báo ngày 27/6, huyền thoại Juventus, Fabio Cannavaro tự tin tân binh từ Palermo, Paulo Dybala, sẽ thay thế được Carlos Tevez.

“Lọt vào trận Chung kết Champions League mùa qua là một bước rất quan trọng trong cả tiến trình phát triển”, Cannavaro mở đầu. “Với một kế hoạch dài hạn đã được vạch ra từ trước, tôi tin đó không phải sự trùng hợp ngẫu nhiên. Juventus là đội duy nhất ở Italy có sân riêng. Họ vẫn là đội bóng mà cả đất nước muốn đánh bại, dù không có Pirlo, Tevez và được thay thế bằng Dybala, Mandzukic”.

“Vâng, tôi muốn nói, Juve luôn chuẩn bị rất chu đáo. Dybala chẳng hạn, cậu ta có thể đi theo bước chân Tevez, dù sau khi rời Palermo, cậu ấy cần ít nhất 1 mùa giải để chứng minh tài nghệ. Trên giấy tờ, đội hình Juve vẫn rất mạnh”.

Inter là địch thủ của Juve? “Về lí thuyết thì đúng”, Cannavaro nói. “Họ đang xây dựng một đội hình mạnh với những mục tiêu chuyển nhượng. Miranda, Kondogbia và những cầu thủ khác đều giỏi cả, nhưng chúng ta cần phải xem cách những cầu thủ này thích nghi với thứ bóng đá của Roberto Mancini thế nào đã. Ông ấy phải lắp ráp họ.  Napoli và Roma ư? Dưới tầm Inter và Juve. Nhưng tôi đánh giá Roma cao hơn. De Laurentiis vừa bổ nhiệm Sarri. Tôi hy vọng ông ấy có thời gian làm việc theo cách mình muốn. Ông ấy cần điều đó. Người Napoli rất khao khát các chiến thắng, dĩ nhiên rồi, nhưng bạn phải chờ đã”.

“Rudi Garcia có vai trò rất lớn ở Roma. Sinisa Mihajlovic tại Milan cũng vậy. Tôi thật sự háo hức. Ông ấy sẽ phải xây dựng đội bóng. Tôi nghĩ ông ấy sẽ được có nhiều thời gian”.

Về tương lai sau khi bị Guangzhou Evergrande sa thải: “Tôi có rất nhiều dự định. Tôi muốn nâng cấp khả năng của mình. Tôi có thể đến Anh làm việc, hoặc cũng có thể như Sarri, Ventura, Allegri. Tôi vẫn phải học thêm nhiều. Tôi nghĩ một HLV phải có sự hiểu biết sâu sắc về bóng đá. Nếu bạn không biết nói gì với cầu thủ, thì mọi chuyện sẽ chẳng đi đến đâu”.

“Tôi khám phá được gì ở Trung Quốc ư? Đó là tôi thấy mình thích công việc huấn luyện hơn tôi tưởng nhiều. Năm tháng ở đó là thử thách cực kì khó khăn. Tôi làm quen với những án phạt treo giò, các chấn thương, chỉ được sử dụng 1 cầu thủ nước ngoài và làm việc sau khi Lippi đã rất thành công. Tôi phải trưởng thành thật nhanh. Chiến thắng lớn nhất của tôi là các mối quan hệ. Khi tôi đi, các cầu thủ đều rất buồn. Ở sân bay, rất đông CĐV đến tiễn tôi. Thật tuyệt”.

“Dẫn dắt Napoli là giấc mơ của tôi. Đúng vậy. Cả Napoli, cả đội tuyển quốc gia nữa. Tôi luôn mơ về ngày đó”.

Về chuyện Parma phá sản: “Tệ thật. Thật đáng buồn khi chứng kiến đội bóng mình đã cống hiến 7 năm chịu kết cục đó. Nhưng đôi khi, thất bại lại là giải pháp để dọn sạch tàn dư. Napoli là một tấm gương gần giống như vậy”.

D.H (Lược dịch)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm