SHB.ĐN chia tay AFC Cup 2013: Thất bại nhưng không thất vọng

16/05/2013 05:59 GMT+7 | Các giải khác

(Thethaovanhoa.vn) - Được tạo mọi điều kiện để tham dự vòng 1/8 AFC Cup 2013, SHB.ĐN đã thể hiện đúng được khí chất của mình. Trước đối thủ được đánh giá cao hơn là Semen Padang, đội bóng sông Hàn suýt nữa có thể gây bất ngờ trên đất Indonesia, nếu có thêm chút tỉnh táo ở những pha xử lý cuối cùng.

Quốc Anh (trái) và đồng đội có thể tự hào vì đã chơi không tồi trên đất Indonesia trước chủ nhà Semen Padang. Ảnh: V.V

Thất bại khó bào chữa trước Kelantan (Malaysia) khiến dư luận lo lắng về tham vọng của thầy trò Lê Huỳnh Đức ở AFC Cup. Nhiều người còn tiếc nếu SHB.ĐN chơi tập trung đá từ vòng bảng, họ đã có thể nhiều có cơ hội rộng hơn bước tiếp ở sân chơi châu lục.

Trận cầu sòng phẳng

Sau Kelantan, Semen Padang là đối thủ cứng cựa thứ 2 mà SHB.ĐN gặp phải ở sân chơi AFC Cup trong mùa giải năm nay. ĐKVĐ giải Indonesia có dàn hảo thủ chất lượng, lại được đá trên sân nhà ở lượt đấu loại trực tiếp.

Và diễn biến trên sân trong 90 phút khẳng định việc đội bóng xứ vạn đảo đi tiếp là hoàn toàn hợp lý, khi họ có đến gần 20 cú sút so với 9 bên phía đội bóng sông Hàn.

Thất bại của thầy trò Lê Huỳnh Đức đã được dự đoán từ trước, khi đội chủ sân Chi Lăng đang bị phân tâm cho mặt trận V-League, cũng như mệt mỏi sau nhiều chặng di chuyển qua Tây Sumatra.

Cộng hàng thủ bị xáo trộn do Cosmin bị ốm, khó ai tin SHB.ĐN lại có thể phong tỏa tốt hàng công lợi hại của đội chủ nhà.

Trung phong Wilson dù ghi được 1 bàn từ chấm 11m nhưng đã bị Hải Lâm khóa chặt ở trên sân. Dù 2 biên liên tục bị khoan phá nhưng Duy Lam, Tấn Điền đã giữ được vị trí trong trận đấu tốn đầy sức lực này. Trận này, Minh Phương, Nguyên Sa được yêu cầu chơi thấp, chủ yếu phất bóng dài cho Merlo tự tìm phương án giải quyết.

Và tất cả phải thừa nhận khả năng cản phá, bọc lót của SHB.ĐN đã cản phá tốt những pha đi bóng lắt léo của Aiboy, Vizcarra, Bonai.

Duy nhất 2 thời điểm SHB.ĐN mắc sai sót và Semen Padang lại tận dụng thành công 2 cơ hội hiếm hoi này. 2 bàn thua ở cuối 2 hiệp đấu đều là thời điểm sự tập trung, chính xác của đội bóng sông Hàn không còn được tốt trước cái nắng oi bức tại TP.Padang.

Cũng vì lý do thể lực không thể so với đối thủ đã khiến SHB.ĐN bỏ phía cơ hội sau khi Merlo đã có bàn thắng mở tỷ số ở phút 31.

Đáng tiếc hơn ở cuối hiệp 2, SHB.ĐN lại là đội có những tình huống ăn bàn mười mươi hơn so với đối thủ. Có thể thấy HLV Lê Huỳnh Đức chuẩn bị sẵn cho phương án “phục kích” mỗi khi đối thủ mất bóng.

Chỉ cần 2, 3 động tác phối hợp, bóng đã được áp sát cầu môn Semen Padang. Nếu Merlo hay Minh Tuấn chính xác hơn ở những cú sút cận thành, SHB.ĐN đã đẩy Semen Padang vào thế khó khăn, thay vì thắng ngược.

Dù thua nhưng SHB.ĐN đã thể hiện tốt nhất bản lĩnh, cá tính của mình khiến HLV Semen Padang thừa nhận mình cảm thấy hạnh phúc với chiến thắng, bởi nếu có may mắn hỗ trợ, SHB.ĐN đã có thể hạ Semen Padang ngay tại Indonesia để bước tiếp.

Sức trẻ lên tiếng

Trong 45 phút hiệp 2, HLV Lê Huỳnh Đức đã mạnh dạn tung thêm nhiều cầu thủ trẻ vào sân để thử lửa. Như trung phong Minh Tuấn thay thế đàn anh Quốc Anh có phần đá dưới sức do chưa khỏi ốm. Ở vị trí tiền vệ trái, chính “Huỳnh Đức đệ nhị” đã có pha bứt tốc hơn 30m để băng xuống phá bẫy việt vị và chút nữa trở thành người hùng ở phút 88.

Còn tiền vệ trẻ Anh Tuấn được đưa vào sân thay “nhạc trưởng” Minh Phương từ phút 77, khi cầu thủ số 7 này không còn đủ sức thi đấu. Trong trận cầu cân não như thế, Anh Tuấn đã chơi ăn ý bên tiền vệ Nguyên Sa, tạo thành lá chắn ở giữa sân.

So với những tiền vệ trung tâm bên phía đối phương như Mofu, Iskandar, Yu Hyun Koo, Anh Tuấn thua về thể hình, kinh nghiệm, nhưng Tuấn đã chơi chững chạc, không bị lỗi nhịp mỗi khi có bóng. Đặc biệt hơn, Tuấn sẵn sàng có những pha phất bóng dài để gây bất ngờ cho đối thủ, thay vì cầu toàn với những pha phối hợp bật tường ở đoạn ngắn. Phút 88, chính Anh Tuấn là cầu thủ có pha phất bóng dài chính xác từ giữa sân để đồng đội Minh Tuấn lao xuống như cơn lốc ở cánh trái và suýt nữa ghi bàn quyết định.

Rõ ràng Anh Tuấn thực sự là điểm sáng trong trận đấu mà HLV Huỳnh Đức mạnh dạn có sự thay đổi lớn về mặt nhân sự và chiến thuật ở hiệp 2, khi tung những cầu thủ trẻ vào sân để sẵn sàng tạo bất ngờ. Tiếc rằng tính toán ấy không thành công, một phần do khâu ghi bàn thiếu hiệu quả, nhưng SHB.ĐN có quyền tự hào rời AFC Cup, khi họ đã chơi thứ bóng đá sòng phẳng, ngang vai phải lứa với đội bóng số 1 Indonesia vào thời điểm này.

Mộc Miên
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm