Xếp hàng ở phố đèn đỏ

24/06/2014 14:13 GMT+7 | Ký sự World Cup

(Thethaovanhoa.vn) - Điều ấn tượng nhất và đáng ngưỡng mộ nhất ở Brazil là văn hóa xếp hàng. Ở mọi lúc, mọi nơi, người ta đều xếp hàng một cách trật tự, có ý thức.

Khi đặt chân xuống Guarulhos, sân bay quốc tế của Sao Paulo, là có thể thấy ngay cảnh tượng này. Không hề có dấu hiệu chen lấn, chen hàng. Người đứng trước, check-in trước. Dù mất cả tiếng để làm thủ tục, người ta vẫn kiên nhẫn chờ đợi.

Mua vé ở tàu điện ngầm, xếp hàng. Thanh toán tiền ở siêu thị, xếp hàng. Đi ăn ở cửa hàng bình dân, xếp hàng. Thậm chí, ở một cửa hàng tạp hóa nhỏ bé xíu bên đường, người ta vẫn xếp hàng dù chỉ có 3 người.

Ngay cả ở khu vui chơi Rua Augusta, văn hóa xếp hàng vẫn được tôn trọng. Cả mấy trăm thanh niên vui vẻ xếp hàng để được vào quán bar. Có khi mất cả tiếng mới vào được, nhưng chẳng hề thấy ai bực dọc, khó chịu hay có hành động chen ngang. Khi đã vào trong quán bar, giữa tiếng nhạc ồn ào, họ tiếp tục xếp hàng để mua nước uống.

Ở những địa điểm có hoạt động mại dâm, khách hàng vẫn xếp hàng để mua vé vào cửa. Vào ngày cuối tuần, cả dòng người dài dằng dặc. Chỉ có một số người châu Á chưa quen với điều này, có ý định chen ngang liền bị bảo vệ can thiệp ngay.

Nhiều người vẫn còn nghĩ rằng Brazil là hoang dã, là tùy hứng. Nhưng sự thực lại khác, họ văn minh hơn chúng ta tưởng. Trên đường phố, xe luôn chạy theo làn, không hề có tình trạng lấn làn. Bởi vậy ngay trong thành phố Sao Paulo, xe cộ có thể di chuyển rất nhanh, chạy trên 60 km/h là chuyện bình thường.

Ở Brazil không có cảnh sát giao thông, nhưng ai cũng tôn trọng luật giao thông. Thấy đèn đỏ là xe phải dừng ngay, dù tứ phía chẳng có ai. Tương tự người đi bộ, thấy đèn xanh mới được đi, dù chẳng thấy chiếc xe nào xung quanh.

Khi tất cả đều tôn trọng luật, giao thông vận hành rất trơn tru, dù Sao Paulo nổi tiếng đông dân, mật độ dân số dày đặc.

Về cơ bản, Sao Paulo là một thành phố hiện đại, văn minh. Chỉ tiếc là vấn nạn trộm cướp vẫn còn tồn tại (dù ít hơn các nơi khác). Ở những chỗ đông người, luôn phải đề phòng rất dễ bị móc túi. Ngay cả khi đã cảnh giác, vẫn bị cướp. Một Việt kiều ở đây kể rằng từng có lần lái xe dừng ở đèn đỏ, bỗng nhiên có một toán cướp chặn đầu xe, chĩa súng dọa bắn, thế là phải mở cửa đưa xe cho chúng. Phải đưa một cách tự nguyện, phản ứng là bị bắn chết ngay.

Cướp giật, trộm cắp phổ biến ở Brazil đến mức người ta nói đùa một cách đau đớn rằng: Gần như ai cũng bị cướp, trộm ít nhất một lần trong đời.

Đ.L (từ Sao Paulo)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm